TƯỜNG THUẬT NGÀY HỘI ƠN GỌI 2025 – HỘI DÒNG KHIẾT TÂM ĐỨC MẸ
GIEO HY VỌNG TỪ TIẾNG GỌI YÊU THƯƠNG
Trong hành trình tuổi trẻ đầy ước mơ và khát vọng, có những tâm hồn đang âm thầm lắng nghe một tiếng gọi khác không ồn ào nhưng sâu lắng, không rực rỡ nhưng sáng ngời. Tiếng gọi ấy chính là tiếng thì thầm của Đấng Tình Yêu, mời gọi bước vào một hành trình thánh hiến.
Với chủ đề “ĐƯỢC KÊU GỌI – GIEO HI VỌNG”, Ngày hội Ơn gọi 2025 do Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang tổ chức đã trở thành điểm hẹn ân sủng cho gần 250 bạn nữ từ lớp 8 đến sau Đại học. Trong hai ngày 2–3/7/2025, tại Nhà Mẹ thân thương các bạn đã sống những giây phút quý báu như những người Thanh Tuyển Khiết Tâm thật sự cùng cầu nguyện, học hỏi, chia sẻ, vui chơi, và quan trọng hơn cả, cùng lắng nghe và phân định ơn gọi Chúa dành riêng cho mỗi người.
Bước chân đầu tiên – Gieo niềm vui gặp gỡ
Ngay từ chiều ngày 1 tháng 7, không khí tại Nhà Mẹ Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ đã bắt đầu rộn ràng khi các bạn dự tu từ Giáo phận Phan Thiết, Kon Tum và Ban Mê Thuột có mặt sớm. Dù trời Nha Trang còn âm u của buổi chiều đầu tháng Bảy, những bước chân đầu tiên đến với Ngày hội đã mang theo bao nụ cười, ánh mắt mong chờ và cả chút bỡ ngỡ của những người con gái đang lần đầu bước gần hơn đến một hành trình thiêng liêng. Quý sơ đón tiếp các em với sự dịu dàng và quan tâm ân cần: người hướng dẫn, người dọn dẹp, người thăm hỏi… Tất cả như một gia đình yêu thương. Tối đến các em được tham gia chương trình “Hát cho nhau nghe” cùng với Qúy sơ và các chị Thanh Tuyển Khiết Tâm Đức Mẹ. Các em được nghỉ ngơi, dùng bữa, đi tham quan khuôn viên nhà dòng, làm quen với các chị Thanh Tuyển nội trú và sớm cảm nhận sự thân thuộc, bình an khi bước chân vào một nơi được gọi là “ngôi nhà của ơn gọi”.
Bình minh Ơn Gọi lặng nghe lời mời yêu thương
Khi mặt trời chưa lên cao, nơi cổng Hội Dòng đã rộn ràng tiếng bước chân, tiếng chào hỏi xen lẫn hồi hộp. Từ các miền quê xa xôi như Vùng Ninh Thuận và các Vùng lân cận và các bạn đến từ các giáo xứ thuộc GP.Nha Trang, các bạn trẻ mang theo những khát khao khác nhau có người đến vì tò mò, có người đến vì lời mời gọi nhẹ nhàng nơi trái tim, và có người đến để tìm một câu trả lời cho những băn khoăn đã ủ trong lòng suốt nhiều năm.
Vừa đặt chân đến, các bạn được quý Sơ tận tình hướng dẫn, phát bảng tên, chia tổ và các em được hướng dẫn tham quan Phòng Truyền Thống nơi trang trọng lưu giữ hành trình hình thành và phát triển của Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ qua từng chặng đường lịch sử, như một cuốn phim sống động kể lại bao hy sinh, trung tín và ân sủng mà Thiên Chúa đã thương ban cho Hội Dòng suốt hơn 67 năm qua. Những nụ cười hiền hậu và ánh mắt dịu dàng của các sơ khiến bầu khí trở nên gần gũi như một mái nhà. Trong khoảnh khắc ấy, mọi rào cản dường như tan biến chỉ còn lại những tâm hồn khao khát được yêu và được sống cho điều gì đó lớn lao hơn “Chúa gọi bạn – Chúa gọi tôi”.
Khai mạc nơi ơn gọi được đánh thức
Sau những trò chơi khởi động, băng reo và các điệu vũ sôi nổi giúp các bạn nhanh chóng gắn kết, chương trình chính thức bắt đầu. Sr. Tổng Phụ Trách Cêcilia Xuân An long trọng công bố khai mạc với lời mời gọi đầy cảm hứng: “Trái tim vẹn sạch của Mẹ sẽ dẫn lối các con đến với đời sống ơn gọi”
Sau lời phát biểu khai mạc đầy ân cần và hướng dẫn của Sơ Tổng Phụ Trách, bầu khí phòng hội diễn lắng lại trong thinh lặng sâu xa để đón nghe phần chia sẻ đầu tiên đến từ Cha Nguyễn Toàn Khoa (Dòng Salêdiêng Don Bosco). Với nụ cười hiền hòa và giọng nói trầm ấm, cha mời gọi các bạn trẻ bước vào chủ đề của ngày hội hôm nay: “Ơn gọi là một huyền nhiệm.”
Cha bắt đầu bằng một câu nói đơn sơ mà sâu sắc: “Hãy làm tất cả vì tình yêu.” Mỗi người sinh ra đều mang trong lòng một ước mơ có bạn mong làm cô giáo, có người khao khát được đi tu. Riêng cha, ước mơ sống vì người nghèo đã đưa ngài đến với Chúa và thôi thúc thành lập Mái ấm Thiên Ân nơi nâng đỡ những trẻ em bất hạnh. Rồi cha quay sang hỏi các em: “Ước mơ của các con đến từ đâu?”
Và các bạn trả lời thật dịu dàng nhưng đầy xác tín: “Chính Thiên Chúa là Đấng mơ ước đầu tiên của con.” Cha kết bằng một lời mời chân thành: “Cứ ước mơ đi, dù muộn. Chúa vẫn chờ các con. Vì ơn gọi là chính ước mơ của Chúa dành riêng cho mỗi người trong chúng ta.” Tiếp Phần 2:
Phóng viên Thanh Tuyển Viện Khiết Tâm
Nguyễn Thị Lưu Luyến