Cha Đạo Minh Hà Long Ẩn (1912-1977) - Viên Ngọc Quí - Hoa Quả Đầu Mùa Của Dòng Thánh Giuse Nha Trang

Thứ năm - 28/03/2024 00:46
Cha Đạo Minh Hà Long Ẩn là Vị Mục Tử nhân hiền đã hy sinh mạng sống cho người ghét mình. Đó là tấm gương sống động cho Dòng Tu Huynh Thánh GIUSE Việt Nam. Cha đúng là viên ngọc quí và là hoa quả thánh thiện đầu mùa của Dòng Thánh GIUSE Nha Trang.
Cha Đạo Minh Hà Long Ẩn (1912-1977) - Viên Ngọc Quí - Hoa Quả Đầu Mùa Của Dòng Thánh Giuse Nha Trang

Sáng ngày 29-12-1977 vì không nghe tiếng chuông Cha Đạo Minh bấm, không thấy Cha đến tham dự Thánh Lễ rồi ăn sáng, các Tu Huynh Dòng Thánh GIUSE Nha Trang vội vàng chạy tới phòng riêng nơi đầu cổng của Dòng thì thấy xác chết Cha Đạo Minh tại cửa phòng vệ sinh, đầy máu đen từ giữa người với 2 võ đạn súng lục.

Xin trang trọng giới thiệu Cuộc Đời Cha Đạo Minh Hà Long Ẩn. Trước tiên, xin sơ lược lịch sử Dòng Thánh GIUSE.

Ngày 1-11-1926, Cha Jean-Liévin-Joseph Sion KHÂM (1890-1961) thuộc Hội Thừa Sai Paris (MEP) chính thức khai giảng khóa tu sinh đầu tiên gồm 17 người tại giáo xứ Nhà Đá thuộc Giáo Phận Quy Nhơn. Dòng Mới được đặt tên là Anh Em Hèn Mọn Thánh GIUSE. Năm 1931 Cha Jean Sion được sự chấp thuận chính thức của Tòa Thánh về việc thành lập Dòng mới. Tinh thần của Dòng là Sống Đức Tin, Đức Mến và Đức Khiêm Nhường, hướng tới tôn chỉ của Đấng Sáng Lập là Phục vụ THIÊN CHÚA và các linh hồn.

Đầu năm 1942 - 16 năm sau khi thành lập Dòng Thánh GIUSE - Cha Jean Sion Khâm phải nhận sứ vụ mới là Giám Mục Giáo Phận Kontum.

thanh giuse 2Dòng Thánh GIUSE phải vượt qua thử thách nặng nề do việc ra đi của Đấng Sáng Lập. Năm 1955, cơ sở chính của Dòng chuyển về Nha Trang. Nhà Dòng đã thiết lập các trường tiểu học và trung học. Mặc dù phải đối mặt trước những khó khăn, Dòng đã phát triển rất khả quan và thu được nhiều thành quả tốt.

Năm 1995 Dòng Thánh GIUSE và Dòng Ngôi Lời ký bản liên kết hoạt động trong 3 năm. Ngày 19-3-1998 Tòa Thánh chấp thuận việc sát nhập Dòng Thánh GIUSE vào Dòng Ngôi Lời. Sau hơn 10 năm hội nhập, ngày 1-4-2008 Miền Dòng Ngôi Lời GIUSE trở thành Tỉnh Dòng Ngôi Lời GIUSE Việt Nam.

... Trở lại với cuộc đời Cha Đạo Minh tức Dominique Hà Long Ẩn.

Thầy Dominique Hà Long Ẩn là một thành viên đầu tiên của Cha Jean Sion Khâm Đấng Sáng Lập Dòng Thánh GIUSE.

Thầy Dominique người bé nhỏ, nhưng rất nhạy bén và nhanh nhẹn về mọi phương diện lời nói cũng như việc làm. Đặc biệt Thầy nói tiếng Pháp như gió nên được Cha Jean Sion thương mến. Vâng, đúng y như thế. Cha Jean Sion đi đâu ở đâu thì Thầy Dominique cũng có mặt ở đó. Đấng Sáng Lập rất thánh thiện ăn chay hãm mình đền tội! Đặc biệt về lúc đêm khuya Cha vào Nhà Nguyện quì gối trước Mình Thánh Chúa. Thầy Dominique cũng quì phía đàng sau Cha. Cha cầu nguyện lớn tiếng cho bước đường bé nhỏ của Dòng Thánh GIUSE hèn mọn, Thầy Dominique cũng đọc theo như ý nguyện trên.

Cha Jean Sion đọc kinh hoặc hát tiếng Pháp, Thầy Dominique cũng đồng hát theo. Cha đánh đòn thân xác bằng giây da, Thầy Dominique cũng làm y như vậy. Cha Jean Sion là một nhà tài năng về nhạc, hát, cũng là đạo diễn kịch bản; Thầy Dominique cũng làm y như vậy. Vì thế tình thương của Đấng Sáng Lập với Thầy Dominique như Cha với con nên MỘT. Từ đó về sau Dòng Thánh GIUSE luôn theo đường hướng của Đấng Sáng Lập. Nhà Dòng một Tuần ăn chay 2 lần Thứ Tư và Thứ Sáu. Đánh đòn vào Thứ Sáu mỗi Tuần. Nhiều khi chia nhau chầu Mình Thánh Chúa từ tối đến sáng; mãi tới thời gian Công Đồng Vatican II Nhà Dòng không còn tiếp tục nữa.

Thầy Dominique Hà Long Ẩn là một nhà giáo dục dạy tiếng Pháp, dạy nhạc, dạy đàn cho Nhà Đệ Tử đến cả Thỉnh Viện và Tập Viện. Chính Thầy sau vài năm khấn được chọn làm Giám Tập cho Dòng. Vì Đấng Sáng Lập phải từ giã đoàn con bé nhỏ, làm Giám Mục tại Địa Phận Kontum! Thật đau buồn cho Dòng Thánh GIUSE bé nhỏ lại càng nhỏ bé hẩm hiu vô vàn!!! Khi Đấng Sáng Lập ra đi còn để lại nhiều di tích riêng tư của Ngài là một Bảo Vật. Sau này mới thấy Cha Đạo Minh giữ kỹ Bảo Vật ấy, khi Cha qua đời! Đó là BÚT KÝ sống lành thánh mà Đấng Sáng Lập đã làm và thực hành ghi lại như ”Một Viên Ngọc Quí” để Dòng Thánh GIUSE noi theo.
Sau ngày chia đôi đất nước Việt Nam năm 1954, Dòng Thánh GIUSE Bình Định chính thức sống tại Nhà Mới Dòng Thánh GIUSE Nha Trang. Thầy Dominique vào Đoàn Nhạc Bảo Tịnh Sài Gòn, Thầy đổi tên Dominique thành Đạo Minh.

Những bài nhạc của Thầy được hát trong Nhà Nguyện của Dòng và các nhà thờ giáo xứ khác phần đông hát về Thánh Cả GIUSE trong thời chinh chiến! Thầy Đạo Minh được ”bài sai” đi học Thần Học tại Đại Học Thừa Sai Ba-lê Huế. Giáo sư tại đó đều là Các Cha Pháp. Nên khi Lễ Lớn của Đại Học phài nhờ bài diễn văn của Thầy Đạo Minh mới có giá trị. Sau khi thụ phong Linh Mục, Cha Đạo Minh vẫn làm việc như xưa và kèm theo nhiệm vụ Tuyên Úy của Dòng. Cha vẫn sống hiền lành khiêm nhượng hy sinh phục vụ hết mình cho mọi người.

Sau biến cố 1975 Cha Đạo Minh có ”Bài Sai” phụ trách hai giáo xứ Thánh Gia gần Nhà Dòng và một giáo xứ Khiết Tâm cách xa Dòng một cây số. Cha sống vui vẻ với mọi người từ trẻ thơ đến người già nua bệnh tật, nhất là với cả cán bộ cộng sản nữa. Ở đâu ai ai cũng mến thương, biết ơn Cha Đạo Minh Dòng Thánh GIUSE. Đi đâu, ở chỗ nào Cha Đạo Minh vẫn mặc Áo Dòng Đen khiến nhiều người cách mạng không thích chút nào! Thế là chuyện phải đến đã đến với Cha Đạo Minh.

Sáng ngày 29-12-1977 cả Nhà Dòng ngủ mãi tới mặt trời tỏ rạng mà không nghe tiếng chuông của Cha Đạo Minh bấm! Thánh Lễ không thấy Cha dự Lễ mỗi ngày vì Cha làm Lễ chiều cho giáo xứ! Ăn sáng cũng không thấy Cha! Anh Em tới phòng riêng nơi đầu cổng của Dòng, gõ cửa mãi cũng không nghe tiếng nói của Cha! Mở cửa vào thì nhìn thấy thân xác chết Cha Đạo Minh tại cửa phòng vệ sinh, đầy máu đen từ giữa người với 2 võ đạn súng lục!!!

Khi tin Cha Đạo Minh chết lan ra thì tất cả mọi người trong Thành Phố Nha Trang cũng như nơi các Tỉnh khác vội chạy về Dòng viếng xác và cầu cho Linh Hồn Cha Đạo Minh rất đông. Nhất là vào ngày an táng, từ Đức Giám Mục, các Linh Mục, Tu Sĩ các Dòng Tu nam nữ, đặc biệt các Giáo Dân khắp nơi đến tiễn đưa Vị Linh Mục Tử Đạo tại Dòng Thánh GIUSE rất đông, giống như một Ngày Đại Hội của dân tộc Việt Nam.

Vâng, Cha Đạo Minh Hà Long Ẩn là Vị Mục Tử nhân hiền đã hy sinh mạng sống cho người ghét mình. Đó là tấm gương sống động cho Dòng Tu Huynh Thánh GIUSE Việt Nam. Cha đúng là viên ngọc quí và là hoa quả thánh thiện đầu mùa của Dòng Thánh GIUSE Nha Trang.

Kinh THÂN LẠY THÁNH CẢ GIUSE.

Con thân lạy Thánh Cả GIUSE, là bàu chủ và là Cha kẻ đồng trinh. Bởi Thánh GIUSE giữ lòng trinh khiết, nên đáng gìn giữ Đức Chúa KITÔ là chính sự vẹn sạch, và Đức Nữ Đồng Trinh MARIA. Nhân vì Đức Chúa GIÊSU và Đức Mẹ MARIA là hai của cầm châu báu của Đức Chúa CHA, thì con nài xin gìn giữ xác con khỏi mọi bợn nhơ, trí khôn con thanh tịnh, lòng con vẹn sạch hầu con nên trung thành tinh khiết cùng Đức Chúa GIÊSU và Đức Mẹ MARIA cho đến muôn đời. Amen.


Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 

Tác giả bài viết: Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây