Ngày Họp Mặt Chị Em Khiết Tâm Đức Mẹ 2025: “Cùng Nhau Đồng Hành Trên Hành Trình Yêu Thương”

Thứ sáu - 02/05/2025 05:58
Hôm nay Thứ Năm đầu Tháng Hoa 01/05/2025, Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang tưng bừng nhộn nhịp với “Ngày hội Khiết Tâm”, với 370 nữ tu qui tụ về nhà Mẹ Hội Dòng tại Bình Cang - Nha Trang.
Ngày Họp Mặt Chị Em Khiết Tâm Đức Mẹ 2025: “Cùng Nhau Đồng Hành Trên Hành Trình Yêu Thương”

Tin: Sr. Maria Thùy Vân, Ảnh: Sr. Hiền Thư

Đây là lần đầu tiên trong suốt 67 năm chị em hiện diện gần như đầy đủ các thành viên trong Hội Dòng thuộc mọi thế hệ. Chị em từ khắp các cộng đoàn trong và ngoài giáo phận Nha Trang cùng qui tụ về nhà mẹ để gặp gỡ chia sẻ nối kết tình hiệp nhất yêu thương.

Năm 2025, Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô đã mở ra năm thánh “Những người hành hương hy vọng” với sắc chỉ Spes non confundit “Hy vọng không làm thất vọng” (Rm 5,5). Logo năm thánh 2025 đã diễn tả hết ý nghĩa thông điệp Đức Thánh Cha gửi đến con cái: Nhân loại từ khắp bốn phương thuộc mọi tầng lớp cùng nhau tiến về phía trước nhờ ngọn gió Hy vọng là Thập giá của Chúa Kitô và chính Chúa Kitô”. Hòa cùng nhịp đập với Giáo Hội hoàn vũ, chị em Khiết Tâm cũng nô nức hành hương về bên Mẹ Hội Dòng mang trong mình một niềm hy vọng Cùng Nhau Đồng Hành Trên Hành Trình Yêu Thương”.

Trong cái nắng trong xanh của buổi ban mai là tiếng trống chào mừng cùng với những vũ điệu đồng diễn rộn ràng nhộn nhịp làm tăng thêm vẻ sôi động cho bầu khí ngày hội, nụ cười thật tươi trên những khuôn mặt rạng rỡ khi chị em được gặp gỡ nhau. Bên cạnh bầu khí náo nhiệt là những giây phút tĩnh lặng bên Chúa Giêsu Thánh Thể cũng là giây phút chị em nhìn lại chính mình kín múc nguồn ơn thánh từ Thiên Chúa để sẵn sàng mở lòng cùng đồng hành với nhau trong hành trình yêu thương.

Ngày hội được ban tổ chức lên kế hoạch thật chu đáo từ công tác đón tiếp cho đến việc trang trí: bảng hiệu, hoa, nến, phân bố các nhóm... Khung cảnh nô nức của ngày hội Khiết Tâm làm cho chị em liên tưởng đến dân Itraen xưa trẩy hội đền thánh Giêrusalem.

Chị Agnes Châu Phúc, Trưởng ban tổ chức chia sẻ: “Chính sự hiện diện và chung tay của mỗi người là chất keo gắn kết, là biểu hiện sống động của tình liên đới trong đời sống cộng đoàn. Đó cũng là điều mà Ban Tổ Chức tin tưởng sẽ làm cho ngày hội sau trở nên ngày một tròn đầy ý nghĩa hơn”.

Ngày hội Khiết Tâm chính là “Ngày của hy vọng”. Những chị em hành hương đến đây đều mang trong mình một niềm hy vọng.

Chị khấn trọn Anna Đoan Thư chia sẻ: “Đây là dịp đầu tiên chị em Khiết Tâm họp mặt đầy đủ nhất. Chị em được chia sẻ những khó khăn, được giải đáp những khúc mắc nhờ đó mà thêm hiểu nhau để yêu mến nhau và yêu mến Hội Dòng hơn, em cũng hy vọng ngày hội sẽ được tổ chức định kỳ”.

Chị khấn sinh Têrêsa Nguyệt Linh cũng chia sẻ nguyện vọng: “Em rất vui khi chị em có cơ hội gặp gỡ chia sẻ nỗi lòng với nhau. Sau cuộc gặp gỡ đối thoại này em hy vọng các chị em sẽ cùng nắm tay nhau bước đi trên hành trình hiệp nhất yêu thương để đời sống thánh hiến sẽ trở thành dấu chỉ Nước Thiên Chúa ngự trị nơi trần gian này”. 

Và có lẽ đó cũng là nỗi niềm hy vọng của tất cả các chị em trong Hội Dòng. Trong đời sống thánh hiến, chị em cùng chung lý tưởng nên thánh nhưng cũng mang trong mình một nửa xác phàm tội lỗi dễ sa ngã và mang một nửa thần linh với hy vọng hướng về chân thiện mỹ tuyệt đối là Thiên Chúa. Cho nên, chị em cần có sự thấu hiểu thông cảm cho nhau để chị em cùng nắm tay nhau xây dựng hội dòng thánh thiện và cùng nhau bước đi trên hành trình hiệp nhất yêu thương.

Trong Hội Dòng mỗi cá thể là duy nhất cho nên sẽ có cách sống, cái nhìn với quan điểm khác nhau nhưng nếu biết chấp nhận nâng đỡ nhau thì sẽ tháo gỡ được nhưng nút thắc từ trong lòng mỗi chị em để đời sống thánh hiến thanh thản vui tươi. Cũng vậy không có cuộc sống nào hay con người nào là hoàn mỹ chính sự thấu hiểu và thông cảm sẽ giúp chị em rút ngắn khoảng cách thời gian không gian. Sau giờ đúc kết Chị Tổng Phụ Trách Cêcilia Xuân An nhắn nhủ chị em: “Ngày hội hôm nay kết thúc nhưng mở ra niềm hy vọng để chị em sẽ nắm tay nhau tiếp tục cùng với Đức Kitô bước đi trên hành trình yêu thương”. Chính nhờ ơn Chúa cùng với sự quyết tâm thay đổi từng ngày, chị em chúng ta sẽ trở thành nguồn hy vọng làm sáng danh Chúa giữa trần gian này.

Khi đến mang niềm hy vọng, lúc trở về đầy ắp yêu thương. Ngày hội tuy đã kết thúc nhưng sợi dây nối kết yêu thương giữa chị em vẫn tiếp tục nối dài trong cuộc sống và được thắt chặt hơn. Để cùng với Mẹ Khiết Tâm mỗi chị em Khiết Tâm sẽ trở nên một tia sáng hy vọng soi chiếu cho những tâm hồn tối tăm, xóa tan những nỗi nghi ngờ, hàn gắn những vết thương đau. Trong Đức Kitô chị em sẽ cùng nhau đồng hành trên hành trình yêu thương.

hoi dong khiet tam duc me (11)
hoi dong khiet tam duc me (15)
hoi dong khiet tam duc me (16)
hoi dong khiet tam duc me (18)
hoi dong khiet tam duc me (17)
hoi dong khiet tam duc me (6)
hoi dong khiet tam duc me (19)
hoi dong khiet tam duc me (8)

Bài: Sr. Maria Thùy Vân, Ảnh: Sr. Hiền Thư

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây