Thánh Lễ Tạ Ơn và Tri Ân Dịp Mừng Bổn Mạng Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ 2023

Thứ hai - 19/06/2023 07:09
Mừng Bổn Mạng, đoàn con Khiết Tâm hiệp lòng tri ân tình Chúa, cất cao lời ca cảm tạ bởi Chúa luôn quan phòng, chở che suốt hành trình 65 năm qua.
Chị Em Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang
Chị Em Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang
 
Tạ ơn Thiên Chúa mỗi ngày
Vì muôn ân huệ đong đầy chứa chan

Hồng ân Chúa luôn đong đầy trên từng nhịp bước của đoàn con Khiết Tâm. Hồng ân Chúa trải dài trong từng biến cố thăng trầm dọc suốt lộ trình 65 năm Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang hình thành và phát triển. Hồng ân Chúa tuôn đổ trào tràn trong ngày họp mừng Bổn Mạng Hội Dòng. Hạnh phúc đón nhận muôn muôn ngàn hồng ân, chị em Khiết Tâm hân hoan tạ ơn tình Chúa, tri ân tình Mẹ và cám ơn mọi người…
 
bon mang dong khiet tam (4)

Tâm tình tạ ơn được chị em Khiết Tâm diễn tả qua Thánh Lễ mừng kính Trái tim Vô nhiễm Mẹ Maria - Bổn Mạng của Hội Dòng và tri ân, do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh chủ tế cùng sự hiện diện đầy trân quý của Cha Giám đốc Đại chủng viện Sao Biển, quý Cha trong và ngoài giáo phận Nha Trang, quý Soeurs và quý Ân nhân. Lúc 9h00, thứ bảy, ngày 17/6/2023, hòa chung lời ca tiếng hát của bài ca nhập lễ, đoàn rước bắt đầu từ dưới sân từng bước tiến vào nguyện đường Hội Dòng. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí sốt sắng, thánh thiện và hân hoan vui mừng. Trong bài huấn từ, Đức Tổng Giuse đã hướng cộng đoàn phụng vụ đến lịch sử và ý nghĩa của lễ nhớ Trái tim Vô Nhiễm Mẹ Maria. Trên nền tảng Lời Chúa, đặc biệt đoạn Tin Mừng Lc 2, 41- 51, Đức Tổng đã khái quát lại những nhân đức tuyệt vời của Mẹ Maria; đặc biệt, ngài mời gọi mọi người cùng chiêm ngắm trái tim vô nhiễm của Mẹ: trái tim “hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng” (x. Lc 2, 51) để tạ ơn Chúa, để kết hiệp liên lỉ với Chúa trong từng nhịp sống.
bon mang dong khiet tam (5)
 
bon mang dong khiet tam (6)
 
bon mang dong khiet tam (7)

Mừng Bổn Mạng, đoàn con Khiết Tâm hiệp lòng tri ân tình Chúa, cất cao lời ca cảm tạ bởi Chúa luôn quan phòng, chở che suốt hành trình 65 năm qua.

Mừng Bổn Mạng, chị em cùng ghi nhớ và tri ân công đức cao dày của Đấng Sáng Lập, các Đấng Bề Trên, quý Bà Dòng Thánh Phaolô, quý Dì Mến Thánh Giá và quý chị em Khiết Tâm đã qua đời. Giữa lòng giáo phận Nha Trang, hạt giống Khiết Tâm đã được ươm mầm, chăm sóc và vun trồng bởi bao công khó, sự hy sinh và thao thức của các bậc tiền nhân; để rồi trải qua 65 mùa gặt, hạt giống ấy đã trổ sinh nhiều hoa thơm trái tốt là chính sự hiện diện phục vụ của “những nữ tu áo xanh” trên những cánh đồng truyền giáo gần xa.

Cách riêng, thánh lễ tạ ơn mừng bổn mạng hôm nay là nhịp cầu yêu thương để Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang kính lời tri ân đến quý Ân nhân - quý vị đang hiện diện cũng như những ai không thể tham dự ngày vui này. Hội Dòng tri ân quý Ân nhân đã luôn đồng hành, động viên, sẻ chia, nâng đỡ chị em Khiết Tâm cả về vật chất lẫn tinh thần bằng nhiều phương thế khác nhau. Tấm lòng quảng đại của quý Ân nhân  là động lực để các nữ tu Khiết Tâm nhiệt thành dấn thân hơn nữa trong việc đem Tin Mừng Cứu Độ đến cho mọi người, ở khắp mọi nơi. Đa số các Ân nhân tham dự là những người lần đầu tiên đến với Hội Dòng. Ai ai cũng vui mừng hân hoan, tranh thủ ghi lại những bức hình lưu niệm. Các Ân nhân ở xa (vùng Phương Lâm – Lâm Đồng, Xuân Lộc – Đồng Nai, Vũng Tàu…) đã đến Hội Dòng từ ngày hôm qua. Vừa đến cổng, quý khách và chị em Khiết Tâm đã dành cho nhau những nụ cười thân tình, vui vẻ tay bắt mặt mừng…

Niềm vui tạ ơn được nối dài qua những tiết mục văn nghệ độc đáo và dễ thương. Vũ điệu trống khai mạc của nhóm Khấn sinh Khiết Tâm chào mừng Đức Tổng Giuse, quý Cha, quý Soeurs và quý Ân nhân đến với Hội Dòng trong ngày Lễ Bổn Mạng.

 
bon mang dong khiet tam (9)

Nhạc khúc “Ra khơi với Mẹ” được ca đoàn trình bày đã diễn tả tâm tình tri ân của đoàn con Khiết Tâm, bởi 65 Năm Hội dòng hình thành và phát triển là 65 năm Mẹ Maria theo sát để cầu bầu cùng Chúa, để che chở, ủi an – nâng đỡ và dẫn dắt đoàn con qua bao thăng trầm. Trong lúc hân hoan hay khi đau thương, chị em Khiết Tâm luôn cùng nhau hướng về Mẹ, nhìn vào gương Mẹ qua 9 họa ảnh để sống thánh ý Chúa, đúng như ý hướng của Đấng Sáng Lập Marcel Piquet Lợi, khi Ngài chọn Đức  Mẹ Khiết Tâm làm Bổn Mạng cho Hội dòng với châm ngôn “Để trong mọi sự Thiên Chúa được hết lòng yêu mến”.
 
bon mang dong khiet tam (8)

Tiếp theo đó,  Soeur Tổng Phụ trách Cecilia Xuân An, thay lời cho đại Gia đình Khiết Tâm cám ơn Đức Tổng Giuse, Đức Cha Giuse, Đức Cha Tân cử Giuse, quý Cha, quý Soeurs và quý Ân nhân.

Bầu khí của buổi văn nghệ chợt lắng lại, có chút gì đó nghẹn ngào… khi bé Mỹ Tú – đại diện các cháu khuyết tật đang theo học tại Cơ Sở Sao Mai – Phước Đồng (Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ hiện có 2 cơ sở chăm sóc giáo dục các cháu khuyết tật: 1 tại Phan Rang và 1 tại Phước Đồng - Nha Trang), giới thiệu tiết mục của mình. Bé nói: “Chúng con là những vầng trăng khuyết. Chúng con nói được những lời này, chúng con có được tiết mục văn nghệ hôm nay là sự dạy bảo của quý Soeurs và là sự cố gắng của chúng con…”   Lời của bé như đã chạm vào trái tim của những người đang hiện diện. Vũ điệu Khơ me dễ thương, đơn sơ như chính tâm hồn của các cháu đã giúp cho buổi văn nghệ tri ân thêm ý nghĩa.

 
bon mang dong khiet tam (12)

Niềm vui Tạ ơn và Tri Ân còn được diễn tả qua tiết mục hát vè: CHÚC MỪNG BỔN MẠNG, do các em Thanh Tuyển (giai đoạn huấn luyện khởi đầu của Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang) trình bày. Tiết mục thể hiện sự năng động, sáng tạo và tươi trẻ của những mầm non ơn gọi, của tuổi trẻ Khiết Tâm.
 
bon mang dong khiet tam (10)
 
bon mang dong khiet tam (11)

Sau buổi văn nghệ, Đức Tổng, quý Cha, quý Soeurs, quý Ân nhân và chị em Khiết Tâm cùng chia sẻ niềm vui với nhau trong bữa tiệc mừng.

Buổi họp mặt đã kết thúc nhưng niềm vui tri ân vẫn còn đọng lại nơi những cái bắt tay đầy lưu luyến, những nụ cười trao nhau, những cái vẫy tay chào tạm biệt, những lời nguyện chúc, nhắn gởi đầy yêu thương…

Trước ngày Lễ Bổn Mạng Hội Dòng, cùng với việc đạo đức thiêng liêng trong Tuần Cửu Nhật Kính Mẹ Khiết Tâm, chị em Khiết Tâm cũng trao tặng những phần quà thiết thực cho bà con nghèo tại nơi mình đang phục vụ như các gói thực phẩm, áo mới cho trẻ em và những chiếc mùng chống muỗi trong mùa mưa  .v.v
bac ai khiet tam (5) bac ai khiet tam (1)
bac ai khiet tam (3)
 
bac ai khiet tam (2)
 
bac ai khiet tam (4)

Nguyện xin Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria gìn giữ, bảo bọc và che chở Đức Tổng Giuse, quý Cha, quý Soeurs, quý Ân nhân và chị em Khiết Tâm luôn bình an, hạnh phúc, đong đầy ân sủng và niềm vui trào tràn từ Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu.

Bài: Nữ tu Têrêxa Đan Mai; Ảnh: Tâm Phúc

Tổng số điểm của bài viết là: 19 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 4.8 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây