Khóa tìm hiểu ơn gọi Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang 2023: “Đến và ở lại với Người”

Thứ năm - 22/06/2023 02:04
“Đến và ở lại với Người” chính là chủ đề của khóa tìm hiểu ơn gọi năm 2023 của Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang. Năm nay, khóa tìm hiểu bắt đầu từ sáng ngày 20/6 và kết thúc vào trưa 21/6, quy tụ hơn 200 bạn trẻ đến từ nhiều giáo xứ, giáo phận khác nhau.
Khóa tìm hiểu ơn gọi Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang 2023: “Đến và ở lại với Người”

Từ chiều 19/ 6, các bạn đến từ những giáo phận xa như Phan Thiết, Buôn Mê Thuột đã đến với Hội Dòng Khiết Tâm. Sáng ngày 20/6, các bạn trẻ từ các giáo xứ trong giáo phận Nha Trang cũng nô nức kéo nhau về tại Thanh tuyển viện – Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ với những khuôn mặt không giấu được niềm vui. Những lời chào hỏi thân thiện cùng với tiếng cười nói vang lên rộn rã như xóa tan đi sự ngại ngùng của buổi đầu gặp gỡ. Các bạn nhanh nhẹn nhận bảng tên rồi theo các Soeurs, các Chị Thanh tuyển đi tham quan khuôn viên Hội Dòng, cùng nhau làm quen và ghi lại những tấm hình với những khoảnh khắc thật đáng yêu.
 
3

Trước đó, với sự đồng hành, hướng dẫn của quý Soeurs Đặc trách, các bạn Thanh tuyển  đã chuẩn bị, sắp xếp mọi thứ ngăn nắp, chỉn chu để chào đón các bạn dự tu ngoại trú, các bạn trẻ muốn tìm hiểu ơn gọi Khiết Tâm đến tham dự ngày hội ngộ. Từ nhà cơm đến chỗ ngủ, từ cổng chào đến phòng nghe giảng, từ những món ăn đến chương trình văn nghệ, gia đình Thanh tuyển đã cùng nhau cố gắng để chuẩn bị mọi thứ tốt nhất có thể để mang lại niềm vui cho các bạn trẻ và thành công cho khóa tìm hiểu ơn gọi. Dù cái nóng oi bức của mùa hạ, dù những giọt mồ hôi cứ thi nhau rơi, dù bận rộn lịch học – lịch thi nhưng nhiệt huyết tuổi trẻ Khiết Tâm đã giúp các bạn Thanh tuyển mau mắn, vui vẻ chuẩn bị mọi thứ.
4

Đúng 8h00, các bạn trẻ cùng quy tụ tại phòng Hội, cùng nhau khởi động với những trò chơi, chia tổ và thưởng thức tiết mục đồng diễn chào mừng mang tên “Tuổi trẻ Khiết Tâm”. Sau đó, Soeur Cecilia Xuân An – Tổng Phụ Trách Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang - chào đón các bạn trẻ, nhắn nhủ và khai mạc chương trình.
Trong bầu khí vui tươi, thân thiện, Soeur Matta Hồng Ân – Đặc trách Thanh tuyển – đã gởi đến các bạn trẻ lời chào đón, những chia sẻ rất dễ thương và gần gũi. Tiếp sau đó, các bạn được gặp gỡ, trao đổi thông tin theo các tổ và giải lao với nhau. Dưới sự hướng dẫn linh hoạt của quý Soeurs đồng hành, mọi hoạt động của ngày hội ngộ đã diễn ra một cách logic và sôi động. Mỗi lần bắt đầu tập trung là một lần băng reo khẩu hiệu được các bạn trẻ hô vang:
  • Chúng ta là
  • Tuổi trẻ Khiết Tâm
  • Tuổi trẻ Khiết Tâm
  • Quảng đại
  • Tuổi trẻ Khiết Tâm
  • Dấn thân
  • Tuổi trẻ Khiết Tâm
  • Cùng Mẹ ra khơi
Sau giờ cơm, các bạn trở về các phòng ngủ và nghỉ trưa đôi chút. 14h00, tiếng cười nói lại tiếp tục rộn rã trong khuôn viên nhà Hội, báo hiệu một buổi chiều của ngày hội ngộ nhiều niềm vui và ý nghĩa. Sau một vài trò chơi nhỏ, các bạn được lắng nghe những chia sẻ, những lời khích lệ động viên từ Cha Anton Nguyễn Xuân Sang. Qua những câu chuyện dí dỏm, những trải nghiệm thực tế, Cha Anton đã dẫn các bạn trẻ cùng nhìn nhận và khám phá ra những dấu chỉ của tiếng Chúa gọi trong cuộc sống. Ngài khuyên các bạn hãy mạnh dạn và can đảm đáp trả, bước theo tiếng gọi thân thương đó.
5

Niềm vui được nối dài qua trò chơi lớn với những “cửa ải” thật gian nan để các tổ vượt chướng ngại vật mà trở về Đất Hứa thành công. Phần chơi thể hiện sự gắn kết, nâng đỡ nhau và những sáng kiến nhanh nhạy của tuổi trẻ. Dù mới chỉ gặp nhau hôm qua hay mới sáng nay nhưng các thành viên trong mỗi tổ lại hiểu nhau đến lạ lùng! Thật đúng với khẩu hiệu của khóa tìm hiểu ơn gọi năm nay, các bạn đã “đến và ở lại với Người”: trong Người, các bạn đã được gắn kết lại với nhau trong tin yêu để hiểu nhau, để cùng nhau tiến bước…
8

Sau khi “vượt khó”, vui mừng trở về Đất Hứa, các bạn có một ít thời gian để nghỉ ngơi và tiếp thêm năng lượng bằng những phần ăn đã được quý Soeurs nhà bếp chuẩn bị với tất cả yêu thương.
9

Niềm vui nối tiếp niềm vui, sự năng động, sáng tạo của các bạn trẻ tham dự khóa tìm hiểu ơn gọi Khiết Tâm và các Thanh tuyển sinh lại một lần nữa được thể hiện qua phần đốt lửa trại và qua các tiết mục văn nghệ. Ngọn lửa bập bùng cháy sáng như mời gọi các bạn trẻ cùng nhau thắp sáng cuộc đời bằng tin yêu, bằng hy vọng, bằng nhiệt huyết tuổi trẻ… Tại linh đài Đức Mẹ ở sân trước của Hội Dòng, buổi văn nghệ được diễn trong bầu khí vui tươi, sôi động với những tiết mục xen kẽ của các bạn Thanh tuyển và các bạn trẻ đến từ các giáo xứ. Những tràng pháo tay, những tiếng hò vang chúc mừng, khích lệ của khán giả đã tạo động lực cho các đông đảo các “diễn viên nghiệp dư” “hào hùng” tiến ra sân khấu và thể hiện hết khả năng của mình. “Hay quá!”, “Các em sáng tạo quá!”, “Tuổi trẻ năng động thật!”… - đó là những lời tán thưởng mà quý Soeurs đã thốt lên khi thưởng thức các tiết mục văn nghệ. Không chỉ độc đáo với những điệu múa dân gian “Chúa bên con”, không chỉ sáng tạo với tiết mục “Ơn gọi của Bạch Tuyết”, không chỉ dễ thương với những điệu múa nhẹ nhàng của nhạc khúc “Bước đi cùng Ngài” mà các bạn Thanh tuyển đã “lấy đi một ít nước mắt”, đã chạm vào lòng các bạn trẻ nói riêng và quý khán giả qua nội dung của nhạc kịch “Ơn gọi và gia đình” cũng như tiết mục “Trở về với Lòng Thương xót Chúa”. Bên cạnh đó, các bạn trẻ đến từ giáo xứ Võ Đắt, giáo xứ Hà Văn (giáo phận Phan Thiết) và giáo xứ Đá Hàn (giáo phận Nha Trang) cũng mạnh dạn góp vui bằng những tiết mục độc đáo của mình.
11

Với những tâm hồn đang được đánh động, những giọt lệ trực trào nơi khóe mi… cùng không gian tĩnh mịch của bầu trời đên yên tĩnh, các bạn được lắng nghe những tâm tình đơn sơ dâng lên Chúa qua những lời nguyện ngắn. Theo làn khói bay lên, các bạn lần lượt tiến lên đốt những mảnh giấy để nhờ ngọn lửa hồng gởi những tâm tư nguyện ước của các bạn lên tòa Chúa. Nến sáng trên tay như truyền hơi ấm, truyền cảm hứng cho các bạn để với một trái tim ấm nồng, các bạn cảm nhận được tiếng Chúa gọi mình… trong ơn gọi Khiết Tâm.
6

Chút xao động đêm khuya qua phần “Đem lửa về tim” và phần chia sẻ, cầu nguyện theo tổ tạm khép lại để các bạn có thời gian nghỉ ngơi, để ngày mai tiếp tục một ngày mới tràn năng lượng…

Sáng hôm sau (21/6/2023), từ 5h15, các bạn đã mau mắn chỗi dậy sau một đêm dài, cùng háo hức chờ đợi những chương trình bất ngờ, vui nhộn trong ngày thứ 2 của khóa định hướng tìm hiểu Khiết Tâm năm nay.

Cám ơn Chúa, sáng mai này thức dậy
Con có thêm ngày nữa vui bên nhau…

Có lẽ đó là tâm tình của các bạn trẻ đầu ngày mới này. Qua Thánh lễ, với những chia sẻ đầy tâm huyết của Cha Giuse Nguyễn Thường cùng với Mình Thánh Chúa, các bạn đã được “trang bị” đầy đủ năng lượng để cùng nhau tiếp tục khám phá, tìm hiểu và định hướng ơn gọi đời mình. Sau Thánh lễ, các bạn cùng di chuyển xuống lễ đại để chụp hình lưu niệm cùng Soeur Tổng và ban Phụ trách Dòng. Bên cạnh “lương thực tinh thần”, các bạn cũng được tiếp thêm năng lượng qua bữa điểm tâm.
7

Đúng 8h00, băng reo chủ đề lại được hô vang…; các bạn cùng tề tựu tại nhà Hội để bắt đầu Game show. Những câu hỏi của Ban Tổ chức nhanh chóng tìm được đáp án nhờ sự nhanh nhạy, kiến thức đa dạng và trải nghiệm phong phú của các bạn trẻ. Các tổ đều tích cực để góp thêm điểm cho tổ của mình. Qua Game show, các bạn được biết thêm nhiều kiến thức mới và cần thiết. Sau đó, các bạn tiếp tục được quý Soeurs đồng hành theo lớp.

Lúc 9h30, quý Soeurs đồng hành đã tổng kết các hoạt động của khóa tìm hiểu ơn gọi Khiết Tâm năm nay và gởi đến các bạn những lời cầu chúc yêu thương.

Buổi cơm trưa đã khép lại chương trình… các bạn cùng nhau gởi đến quý Soeurs và gia đình Thanh tuyển những tâm tình biết ơn…

“Gặp nhau đây rồi chia tay, ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây…” Khóa tìm hiểu ơn gọi Khiết Tâm năm nay đã khép lại nhưng niềm vui vẫn mãi dư âm, vẫn còn đó những cái bắt tay đầy lưu luyến… Ước mong rằng những kỷ niệm đẹp trong dịp này sẽ là động lực để các Thanh tuyển sinh tiếp tục hăng say, nhiệt huyết tiến bước trong ơn gọi Khiết Tâm với một trái tim nồng say. Ước gì chút gì đó gọi là sự tác động của ơn Chúa, là tình thương mến thương của Hội Dòng mà cách riêng là gia đình Thanh tuyển sẽ chạm vào trái tim của các bạn trẻ để rồi giữa dòng đời xuôi ngược, sôi động này, các bạn nghe được tiếng Chúa và mau mắn đáp trả… Ước gì ân sủng từ Thánh Tâm Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Khiết Tâm mãi đong đầy và trào tràn trên trên tất cả mọi người, cách riêng là những nữ tu áo xanh Khiết Tâm “Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến”. Ước gì vườn hoa ơn gọi Khiết Tâm sẽ ngày thêm khởi sắc khởi đi từ những hạt giống ơn gọi được ươm mầm từ khóa tìm hiểu ơn gọi này.
a1
dong khiet tam duc me (1)
dong khiet tam duc me (2)
dong khiet tam duc me (3)
dong khiet tam duc me (4)
dong khiet tam duc me (5)
dong khiet tam duc me (6)
dong khiet tam duc me (7)
dong khiet tam duc me (8)
dong khiet tam duc me (9)
 
Bài: Tâm Đan; Ảnh: Hồng Hương

 

Tác giả bài viết: Tâm Đan

Tổng số điểm của bài viết là: 21 trong 5 đánh giá

Xếp hạng: 4.2 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây