Các sơ những ngày vắng trẻ

Chủ nhật - 29/03/2020 06:06
     Dọc theo một trong những tuyến đường trọng yếu của Thành phố du lịch Nha Trang là một Cộng đoàn bé nhỏ, là nơi các nữ tu Khiết Tâm Đức Mẹ đang hiện diện và phục vụ. Nằm giữa khu phố Tây nhộn nhịp, sôi động, Cộng đoàn Fiat – Hùng Vương được mời gọi nên nhân chứng Tin Mừng  cho chính người dân xung quanh và cả khách thập phương...
Các sơ những ngày vắng trẻ

Cộng đoàn Fiat – Hùng Vương


        Dọc theo một trong những tuyến đường trọng yếu của Thành phố du lịch Nha Trang là một Cộng đoàn bé nhỏ, là nơi các nữ tu Khiết Tâm Đức Mẹ đang hiện diện và phục vụ. Nằm giữa khu phố Tây nhộn nhịp, sôi động, Cộng đoàn Fiat – Hùng Vương được mời gọi nên nhân chứng Tin Mừng  cho chính người dân xung quanh và cả khách thập phương...

          Nếu Bạn đến Cộng đoàn vào một ngày bình thường, Bạn sẽ bắt gặp bầu khí sôi động của các cháu đang theo học tại Trường Mầm Non Bình Minh : tiếng hát, tiếng kể chuyện, tiếng khóc, tiếng cười, tiếng Cô đọc thơ, tiếng Soeurs khuyên răn- dỗ dành... Ôi! Những âm thanh quen thuộc đến thân thương ... Những âm thanh mời gọi mỗi chúng ta bước vào thế giới trẻ thơ, để ở lại, để yêu thương, để dạy bảo và để “ học” vì Nước Trời thuộc về những ai nên giống như trẻ thơ...

      Nhưng nếu bạn đến đây vào những ngày này -  những ngày mà virut Corona đang lang thang và truyền bệnh khắp mọi nơi thì bạn lại phải ngạc nhiên bởi một bầu khí thinh lặng đang bao bọc cả Cộng đoàn. Chẳng gặp ánh mắt ngơ ngác trẻ thơ, chẳng nghe tiếng hát bi bô...

“Trẻ nghỉ thì các Soeurs làm gì ?”- nhiều Phụ Huynh đã thắc mắc như thế đấy...

     Trường học được nghỉ vì sự an toàn của các cháu thì các Soeurs có thêm thời gian để chu toàn “nghiệp vụ chính” của mình là cầu nguyện. Khoác lên mình tu phục Khiết Tâm Đức Mẹ, chị em luôn ý thức mình thuộc về Đức Ki-tô Lang Quân để qui hướng mọi sự về Ngài, để xuất phát lại từ Đức Ki-tô và bước theo Đức Ki-tô. Một ngày của chị em Cộng đoàn Fiat- Hùng Vương giữa mùa dịch được nối dài bởi Thánh Lễ, những giờ Kinh Phụng Vụ, những giờ bên Thánh Thể, lần hạt, đọc Kinh Thánh, đọc Kinh Lòng Chúa Thương Xót... Những ngày không còn phải “ chi phối” nhiều cho công việc thì Chị em như xích lại gần Chúa và gần nhau hơn, tình Cộng Đoàn thêm ấm áp...

     Khởi đầu một ngày mới, Chị em dâng lên Chúa lời kinh dâng mình...  cùng chung tâm tình để tôn vinh, chúc tụng và nguyện cầu cùng Chúa qua Thánh Lễ. Với tiếng hát, lời kinh, Chị em “ tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt..” và “ xin củng cố đức tin, cho chúng con hoàn toàn tín thác vào tình yêu quan phòng của Chúa..”



          Cùng nhau cất cao lời Kinh Phụng Vụ, chị em hiệp thông với Giáo Hội để “ xin Chúa nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành”. Chị em ý thức và cố gắng dành thời gian đến với Chúa Giê-su Thánh Thể và dâng những lời nguyện tắt trong ngày để “ xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện  được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa, ...”



          Với chuỗi hạt trên tay, Chị em cùng hướng về Đền Thánh Mẹ Nhân Lành – Khánh Vĩnh để dâng lên Mẹ chuỗi kinh Mân Côi, cùng hành hương với Mẹ, cùng Mẹ đền tạ Trái Tim Rất Thánh Chúa Giê-su và để nhận lãnh những Ơn Toàn Xá nhường lại cho các linh hồn trong cơn dịch bệnh này. Đến với Mẹ Maria, “ chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ, những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn, nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa nhận lời chúng con.” 


 
      Ngày sống của Chị em Cộng đoàn Fiat – Hùng Vương kết thúc với lời kinh tạ ơn và lời nguyện cầu mang theo bao  niềm hy vọng  và bình an...
 
Những ngày vắng trẻ
Tham dự Thánh Lễ
Qùy bên Thánh Thể
Chị em thỏ thẻ:
“ Con thật nhỏ bé”
Chúa cười lắng nghe:
“ Ta yêu con nhé !”
 
Cộng đoàn Fiat – Hùng Vương

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây