Chị em Khiết Tâm mang Tết đến cho quý Soeurs đã qua đời

Chủ nhật - 22/01/2023 00:39
Trọn tâm tình hiếu kính, chiều 28 Tết, quý Soeurs trong ban Tổng Cố vấn, lớp Đan và các em Tiền tập đã đại diện cho quý Chị em Khiết Tâm để đến lau dọn, trang hoàng và thắp nhang, đọc kinh cầu nguyện cho quý Soeurs đã qua đời.
Chị em Khiết Tâm mang Tết đến cho quý Soeurs đã qua đời
CHỊ EM KHIẾT TÂM MANG TẾT ĐẾN
CHO QUÝ SOEUR ĐÃ QUA ĐỜI

Con người có tổ có tông
Như cây có cội như sông có nguồn

          Lòng thảo kính, biết ơn là một truyền thống tốt đẹp của ông cha ta từ xưa tới nay. Mỗi bước đi trong đời của mỗi người luôn được hậu thuẫn, nâng đỡ bởi những yêu thương của người khác. Phía sau thành công của mỗi người là sự hy sinh lặng thầm của một ai đó… Mầu nhiệm các thánh thông công cũng nhắc nhớ chúng ta đến sự thông hiệp với nhau của những người đang sống và những ai        đã mất.
        Trọn tâm tình hiếu kính, chiều 28 Tết, quý Soeurs trong ban Tổng Cố vấn, lớp Đan và các em Tiền tập đã đại diện cho quý Chị em Khiết Tâm để đến lau dọn, trang hoàng và thắp nhang, đọc kinh cầu nguyện cho quý Soeurs đã qua đời.
        Từ sáng sớm, chị em đã sửa soạn, trang trí, “mặc áo đẹp” cho từng chậu hoa để chuẩn bị đưa lên nghĩa trang mà đặt trên mộ quý Soeurs.

          Chuẩn bị những chậu hoa vạn thọ vàng khoe sắc thắm, chúng con cũng muốn chung chia niềm vui của Hội Dòng trong một năm qua với quý Soeurs đã qua đời, thay cho lời cám ơn chân thành vì chắc chắn rằng: bên tòa Chúa,              quý Soeurs đã luôn nguyện cầu ân phúc và bình an xuống trên Hội Dòng.

            Từ đầu giờ chiều, chị em đã cùng nhau xếp hoa lên xe để chở lên nghĩa trang, chuẩn bị các vật dụng để lau dọn mộ và nhang để viếng mộ.
            Hai Soeurs tài xế đã chở chị em đến nghĩa trang Hòn Chuông – nơi quý Soeurs Khiết Tâm đã qua đời đang an nghỉ. Trên xe, chị em bảo nhau: “Chúng ta cùng đem Tết lên cho quý Soeurs… cùng lau dọn “nhà”, chưng hoa cho quý Soeurs đón Tết”.
           Vừa xuống xe, chị em nhanh chóng bắt tay vào việc… Chị đốt nhang để thắp cho từng ngôi mộ của quý Soeurs



Em chăm chỉ, nhanh chân bưng hoa xếp lên mộ

    Chị chị, em em cùng nhau lau dọn, sửa sang lại từng phần mộ cho các Soeurs đã mất.

      Thật xúc động và ý nghĩa trước hình ảnh các Soeurs lớn dẫn các em nhỏ đến bên từng phần mộ và giới thiệu:
  • Đây là mộ Sr Matta Maria – Sr Tổng Phụ trách tiên khởi của Dòng mình nè con!
  • Đây là…


             Sau khi trang hoàng chỉn chu, chị em cùng nhau đọc kinh, hiệp lòng nguyện cầu cho quý Soeurs sớm được hưởng vinh phúc Thiên Đàng.

            Bên cạnh đó, chị em Khiết Tâm cũng trang hoàng và viếng mộ người thân của quý Soeurs đang được an táng nơi nghĩa trang này.

          Chiều 28 Tết se se lạnh nhưng dường như hơi ấm của tình thân lại đang nối kết tình Chị em Khiết Tâm. Đó là hơi ấm của lòng thảo hiếu, biết ơn…
Cám ơn quý Soeurs – những người đã ra đi trước nhưng vẫn hằng thao thức cho sự thăng tiến của Hội Dòng và vẫn luôn hậu thuẫn Chị em Khiết Tâm bằng những lời chuyển cầu, thủ thỉ bên tòa Chúa.
           Nguyện xin Thiên Chúa là Chúa của mùa xuân vĩnh cửu, là cội nguồn của thời gian và là sự sống của nhân loại sớm dẫn đưa linh hồn quý Soeurs vào hưởng vinh phúc mùa xuân Thiên quốc.
Thanh Tuyền.





 

Tác giả bài viết: Thanh Tuyền

 Tags: Tết Quý Mão

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây