Ánh chiều tà đang dần buông xuống. Những tia nắng cuối cùng xuyên qua kẽ lá rồi dần chợt tắt đi. Trên đường mọi người đang hối hả ngược xuôi để trở về quây quần bên mái ấm thân thương của mình. Tôi chợt thấy một bóng dáng đang lặng lẽ ngồi ở góc cuối giáo đường. Em_Người Nữ Tu của Chúa. Em đang cầu nguyện. Ánh mắt đăm đắm nhìn Thánh Giá đã thu hút sự chú ý của Tôi. Ánh mắt ấy thật đẹp, không phải đẹp vì nó mang hình lá liễu hay với hàng lông mi cong vút. Nhưng ánh mắt ấy như biết nói có lúc đăm chiêu như khẩn nguyện điều gì nhưng có lúc bình thản trong sự tin tưởng phó thác. Ánh mắt ấy cho tôi thấy được sự hiện diện của Đấng là Chân_Thiện_Mỹ.
Cũng như bao con người Em cũng biết yêu, biết buồn, biết giận và cũng mong ước có một mái gia đình êm ấm để trở về sau giờ làm việc mệt nhọc. Nhưng có lẽ lý tưởng vì Đức Kitô mà sống cho anh chị em đồng loại đã bao trọn ước mơ nhỏ bé tự nhiên ấy của Em và là động lực để giúp Em vượt qua giới hạn của một con người.Tâm hồn Em giờ đây không chỉ dành riêng cho một ai nhưng mở ra cho tất cả mọi người. Đó cũng là lý do vì sao trên môi Em luôn nở một nụ cười. Cuộc sống của Em cũng chứa đựng nhiều thất bại, những nỗi phiền toái và buồn tủi nhưng tình yêu Chúa đã phủ lấp tất cả. Nỗi buồn của Em chỉ có thể nhỏ đi để tình yêu Thiên Chúa được lớn lên và tỏa lan rạng rỡ trên khuôn mặt Em.
Ngay từ buổi mai, khi ánh bình minh còn vùi mình trong làn sương đêm lạnh thì Em đã hiện diện trước nhan Thánh Chúa cất cao lời kinh tiếng hát trong tâm tình tạ ơn. Dù Em chẳng giàu sang nhưng Em vẫn cho đi mà không mong được đáp lại. Em luôn sẵn sàng đến với những con người bất hạnh để cho đi những gì em có chỉ mong dùng tình yêu Chúa xoa dịu phần nào nỗi đau khổ nơi những con người mà Em gặp gỡ. Vòng tay nhỏ bé yếu đuối ấy lại can đảm dang ra để đỡ lấy những tâm hồn bị tổn thương. Trái tim Em luôn bình thản trước những tiếng gọi của trần gian nhưng lại dễ rung động trước tiếng kêu của một mảnh đời bất hạnh.
Tôi và nhiều người tự hỏi đâu là động lực giúp Em sống như vậy. Em có mệt không khi Em đã từ bỏ tất cả nhưng lại mang lấy tất cả. Phải chăng Em thấy được hình ảnh Giêsu nơi những con người mà Em gặp gỡ. Đấng cũng vì yêu Em mà từ bỏ mọi sự “Người đã trở nên nghèo khó để chúng ta được giàu có nhờ cái nghèo của Người” (2Cr 8,9). Em đã cảm nhận được một tình yêu vô điều kiện mà Ngài đã dành cho Em. Một tình yêu lớn hơn tất cả mọi sự trên thế gian này. Tình yêu đó là động lực để Em can đảm hy sinh tất cả để trở nên giống như Người, sống như Người đã sống và yêu như Người đã yêu. Chúa Giêsu đã đi trước và Ngài đã hoàn tất Thánh Ý Cha trên Thánh Giá. Em cũng muốn trở nên giống như Ngài can đảm lựa chọn con đường Giêsu “con đường hẹp ít người đi nhưng lại dẫn tới sự sống đời đời”. Em luôn tin tưởng rằng Người sẽ mãi đồng hành cùng Em trên mọi nẻo đường.
Trong xã hội xô bồ hỗn độn vàng thau lẫn lộn, trào lưu hưởng thụ vật chất hóa mọi thứ đang len lỏi trong suy nghĩ con người thời nay, Em có còn giữ được tình yêu thuần khiết và lý tưởng cao đẹp thuở ban đầu khi bước chân theo Thầy Giêsu. Tâm hồn Em còn đủ quảng đại để cho đi vô điều kiện và Em còn đủ bao dung để kiên nhẫn đón nhận tất cả mọi người mọi hoàn cảnh chăng. Cầu chúc cho Em_Người Nữ Tu của Chúa sẽ giữ vững tình yêu và lý tưởng như thuở ban đầu. Và nguyện ước cho Em sẽ cập bến thiên đàng bình an.
Tác giả: Sr. Maria Thùy Vân