Bài 6: Trái Tim Người Cha ( Nt. Maria Xuân Ngân)

Chủ nhật - 17/03/2024 23:52
Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang. Các bài dự thi Đợt II trong Năm Thánh Giuse 2021 về chủ đề “Thánh Giuse và Đức Khó Nghèo”
Bài 6: Trái Tim Người Cha ( Nt. Maria Xuân Ngân)


TRÁI TIM NGƯỜI CHA

“Có những cảm xúc đôi khi không thể diễn tả, có những lời đôi khi không thể nói ra…”. Đó là điều mà tôi nghiệm ra được từ cuộc sống. Và đúng hơn, nó được thể hiện rõ nơi trái tim của những người làm Cha.

Như lời bài hát “ Điều Cha chưa nói” đã diễn tả. (Cha! Có bao nhiêu lời yêu thương một lần chưa nói, vì không biết cách nên đành giấu trong tim thôi. Lặng đứng sau lưng nhìn con lớn khôn theo dòng đời, mọi khó khăn riêng mình Cha mang thôi. Đừng trách Cha bao lần thương con nhưng lại không nói, tình yêu đôi lúc đâu thể nói ra bằng lời, rồi một mai con sẽ thấy, tình yêu của Cha trao con hôm nay, là một tình yêu tuyệt vời…).  Từng ca từ trong bài hát như diễn tả hết tâm trạng của những người làm Cha.

Cha! Bên ngoài có vẻ lạnh lùng và cứng rắn là thế, nhưng bên trong là cả một đại dương tình thương không thể thổ lộ. Cha thương nhưng lại không nói, thương nhưng chỉ lặng đứng sau lưng để gìn giữ và chở che con… Ai trong chúng ta cũng có một người Cha để yêu thương, để hãnh diện, nhưng tôi muốn nói đến một người Cha chung luôn là gương mẫu của các bậc làm Cha, một người Cha đã dành trọn trái tim mình cho Thiên Chúa, đó là Cha Thánh Giuse, người Cha của mọi nhân đức.

Kinh Thánh không ghi lại một lời nói đáng quý nào của Thánh Giuse, nhưng Kinh Thánh để lại một kho tàng quý báu về chính đời sống của Ngài. Cũng như mọi người Cha, có lẽ Cha Giuse vẫn mang trong mình những hoài bão, những dự định, những ước muốn, những tính toán riêng cho tương lai trong cương vị là Gia trưởng của một gia đình… Thế nhưng, với một đức tin mạnh mẽ, lòng mến chân thành và lòng cậy trông vững vàng, Cha Thánh đã hoàn toàn từ bỏ ý riêng, tự biến mình thành người nghèo trước mặt Chúa để hoàn toàn phó thác và sống theo ý muốn của Chúa.

Cha đón Mẹ Maria về nhà làm vợ; dẫn hai mẹ con trốn sang Ai Cập, rồi lại dẫn về sống ẩn dật nơi làng quê Nazaret nghèo hèn…Bấy nhiêu thôi cũng đủ để chúng ta thấy được tinh thần khiêm tốn và phó thác nơi Cha Thánh. Đó không phải là ý Cha, nhưng là ý của Chúa.

Với nghề thợ mộc đơn sơ nghèo khó, Cha Thánh đã âm thầm đi bên cạnh Mẹ Maria, để cùng chăm sóc và nuôi dưỡng Chúa Giêsu bằng một tình yêu nhiệm lạ. Cuộc sống tuy trải qua nhiều vất vả, khó khăn, nhưng Cha vẫn luôn tin tưởng, cậy trông và vun đắp nên một gia đình Thánh gia ấm áp. Cha là thế, tuy không nói, nhưng vẫn luôn sống đầy trách nhiệm và tình thương.

Khác với Cha Thánh Giuse, thế giới mà chúng con đang sống lại ngày càng tệ đi bởi sự thờ ơ vô cảm của con người, bởi sự kiêu ngạo tự cao tự mãn, cho rằng mình làm được tất cả. Trong thế giới hôm nay, nhiều người quên đi sự hiện diện của Chúa, quên đi những ơn lành mà Thượng đế đã ban tặng, để rồi bao nhiêu tệ nạn, dịch bệnh cứ kéo dài triền miên và làm cho cuộc sống mất đi sự bình an.

Thánh Bênađô nói: “Các Thánh, mỗi Đấng có thế lực về một số trường hợp, còn Thánh Giuse thì có quyền cứu giúp về tất cả mọi trường hợp, mọi khó khăn và bênh vực hết mọi kẻ thành tâm chạy đến cùng Ngài.”

Lạy Thánh Giuse! Giữa bao biến cố thăng trầm của cuộc sống hôm nay, chúng con chạy đến với Cha, người Cha khiêm tốn, thánh thiện và luôn sống đẹp lòng Chúa. Xin cho chúng con biết noi gương Cha để biến mình trở nên nghèo trước mặt Chúa, noi gương Cha để từ bỏ đi ý riêng, từ bỏ đi những cái gọi là tham sân si của đời thường, để tìm kiếm những giá trị thiêng liêng trong thánh ý Chúa. Cha không nói, nhưng con tin Cha vẫn luôn dõi nhìn, lắng nghe và yêu thương chúng con hết thảy. Xin Cha thương cứu giúp chúng con khỏi mọi cơn nguy nan khốn khó và xin đồng hành với chúng con luôn mãi trên mọi nẻo đường.

Nt. Maria Xuân Ngân
24/11/2021

Tác giả bài viết: Nt. Maria Xuân Ngân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây