THÁNH GIUSE KHÓ NGHÈO
Ngày 08/12/2020, Đức Giáo Hoàng Phanxico đã công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Chính trong Năm Thánh đặc biệt này, chúng ta được mời gọi khám phá ra những nhân đức của Thánh Giuse và noi gương bắt chước Ngài. Thật vậy, nơi Thánh Giuse muôn vàn hương thơm nhân đức luôn tỏa ra cho nhân loại. Ngài là mẫu gương của sự khiêm nhu, của đức vâng phục, của đời sống khiết tịnh và của đức khó nghèo.
Có lẽ, chúng ta đã rất quen thuộc với bài hát: “Giuse trong xóm nhỏ khó nghèo thuở xưa…”. Qua những trang Tin Mừng, hình ảnh Thánh Giuse không được nhắc đến nhiều nhưng mỗi một hình ảnh lại là một nét cô đọng cho nhân đức của Ngài. Thánh sử Luca ghi lại: “…Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít…” (Lc 1, 26-27). Qua đây, chúng ta nhận ra rằng: Thánh Giu-se thuộc dòng dõi vua Đa-vít, một dòng dõi cao quý, dòng dõi hoàng tộc. Vậy thì xem ra, gia cảnh của Thánh Giuse phải thuộc hạng giàu sang, phú quý chứ? Thế nhưng, khó nghèo mới chính là “thương hiệu” làm nên cuộc đời của Thánh Giuse. Tuy xuất thân từ dòng dõi giàu sang nhưng chúng ta lại dễ dàng bắt gặp Thánh Giuse trong vị thế của một bác thợ mộc nơi làng quê nghèo Na-da-rét nghèo khó. Vẫn biết nghề thợ mộc chẳng kiếm được bao nhiêu, lại thêm Thánh Giuse có tính lương thiện lại hay giúp đỡ người nghèo, nên dường như: nghèo cứ nghèo mãi.
Cái nghèo như bao trùm cả cuộc đời Thánh Giuse. Vì nghèo nên Thánh nhân và Mẹ Maria không đủ tiền thuê quán trọ. Vì nghèo nên Chúa Giêsu được hạ sinh trong hang bò lừa. Nhưng chính cái nghèo đó đã góp phần làm nên Ơn Cứu Độ. Thiên Chúa đã chọn nghèo hèn để đến với con người để nhân loại được gần với Ngài hơn. Chính vì vậy, Thiên Chúa đã chọn Thánh Giuse làm cha nuôi của Đức Giêsu, để cái nghèo được mang giá trị Cứu Thế.
Sống nghèo, tận tụy phục vụ người nghèo, thầm lặng trong mọi thăng trầm cuộc đời đó là nét nổi bật của Cha Thánh Giuse. Sự khó nghèo của Thánh Giuse mang đậm tinh thần khó nghèo của tám mối phúc. Tinh thần khó nghèo ấy vốn ẩn chứa trong con người của Ngài – một sự khó nghèo không dính bén tinh thần thế tục nhưng biết mặc lấy tinh thần của tám mối phúc. Xin thánh Giuse giúp chúng con hiểu giá trị tinh thần khó nghèo, yêu mến và thực thi tinh thần khó nghèo của Ngài trong cuộc đời Dâng Hiến của mình.
Nữ tu Têrêxa Đan Lâm
Khấn sinh năm IV
Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang 2021
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://dongkhiettam.com là vi phạm bản quyền