Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Hành Hương Đền Thánh Mẹ Nhân Lành Khánh Vĩnh Đầu Năm 2024 cùng Đại Chủng viện Sao Biển và Liên tu sĩ Giáo phận Nha Trang

Thứ sáu - 12/01/2024 05:49
Chiều thứ Bảy ngày 06/1/2024, hòa cùng niềm vui tạ ơn Chúa và Mẹ Nhân Lành ngày đầu Năm Mới 2024, Chị Em Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang đã tham dự Ngày Hành Hương Mẹ Nhân Lành – Khánh Vĩnh truyền thống dành cho chủng sinh của Đại Chủng Viện sao Biển, chủng viện Lâm Bích, và Quý tu sĩ – linh mục của các Hội dòng, Tu đoàn và Tu Hội trong giáo phận Nha Trang.
Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Hành Hương Đền Thánh Mẹ Nhân Lành Khánh Vĩnh Đầu Năm 2024 cùng Đại Chủng viện Sao Biển và Liên tu sĩ Giáo phận Nha Trang

 


Cha Tổng Đại diện Gioakim Phạm Công Văn chủ tế thánh lễ Chúa Hiển Linh. Cùng đồng tế có Cha Giám đốc và quý cha giáo sư Đại Chủng viện Sao Biển,  Chủng viện Lâm Bích cũng như quý cha từ các hội dòng. Cha Tổng đại diện gửi lời chào thăm của Đức Giám Mục Giuse Huỳnh Văn Sỹ đến cộng đoàn, dù không hiện diện nơi đây, nhưng tâm tình Đức Cha vẫn hướng về đoàn chiên đang quy tụ tạ ơn Chúa bên Mẹ Nhân Lành.
 
me nhan lanh khanh vinh
 
me nhan lanh khanh vinh (1)

Như các đạo sĩ năm xưa, các linh mục, tu sĩ, chủng sinh và bà con giáo dân hôm nay cũng về bên Chúa Hài Đồng Giêsu để tôn vình và chúc tụng Thiên Chúa.  Trong bài giảng, cha Tổng đại diện chia sẻ với cộng đoàn:
“Theo lịch sử Phụng vụ, Lễ Hiển Linh bắt đầu được mừng vào năm 196. Lễ Giáng Sinh được mừng trễ hơn vào khoảng cuối thế kỉ thứ 4 vào năm 335-336. Vì vậy cho thấy Lễ Hiển Linh là một trong những lễ trọng lâu đời nhất trong niên lịch Kitô giáo. “Hiển linh” là tỏ mình, tỏ lòng, và tỏ tình. Thiên Chúa tỏ tình xót thương ban ơn cứu độ cho thế gian. Ngài dùng những yếu tố tự nhiên, dấu chỉ nhân văn hay siêu linh để cứu độ con người.

Từ thuở ngàn xưa, các tiên tri đã tiên báo Bêlem nghèo hèn nhỏ bé đã trở nên vĩ đại. Chính nơi đây đã phát xuất ra một vị vua vĩ đại là vua Đavid, về sau đây cũng là nơi xuất thân của Đấng Cứu Thế. Điều này chứng tỏ Thiên Chúa đã có kế hoạch tuyệt vời, ước mơ của Người được hiện thực qua Ngôi Lời nhập thể. Bài học qua biến cố Giáng Sinh: Hài nhi Giêsu và Mẹ Maria là lời mời gọi, điểm hẹn, và trung gian. Học gương sống đức tin giữa đêm tối trần gian, tìm gặp gương lành, chắc lọc, phân định và lựa chọn của các hiền sĩ, loại trừ tính đố kỵ và ích kỷ như Hê-rô-đê hay các Kinh sư. 

Lễ Hiển Linh và Lễ Giáng Sinh mời gọi con người đáp trả, kiếm tìm và gặp gỡ. Ba hành động của ba vua: Bái thờ, quỳ lạy, dâng tặng tương ứng với ba lễ vật: vàng, nhũ hương, mộc dược. Các vị ra đi không phải đơn độc mà là cả ba cùng đi, không ai là một hòn đảo, cuộc sống cần hiệp hành, hiệp thông, tham gia, xây dựng tình cộng đoàn, tình hội dòng, tình giáo xứ và tình giáo phận. Con người có thể sai nhưng Thiên Chúa không bao giờ sai, chúng ta phải luôn tâm niệm rằng: Lời Chúa là ánh sáng soi đường dẫn lối ta đi”.

Đến với Mẹ Nhân Lành đầu năm, trước Thánh Lễ, chị em Khiết Tâm cùng cộng đoàn lắng đọng tâm hồn để lãnh nhận Bí tích Hòa Giải và cùng nhau thờ lậy Chúa Giêsu Thánh Thể là nguồn sức mạnh và là tình yêu để người chủng sinh và tu sĩ can đảm dấn thân theo Chúa trong đời Thánh hiến. Năm 2023 trôi qua với bao sự kiện vui buồn của đời sống, nhưng tất cả là Hồng ân bởi khi chị em Khiết Tâm Đức Mẹ cùng nhìn lại mỗi người sẽ thấy được sự quan phòng của Chúa trên bản thân, Hội dòng, cộng đoàn và gia đình của mình. Bước vào Năm Mới 2024 với tương lai Chúa mở ra đầy hy vọng cho đoàn con. Chị em dâng lên Chúa tất cả kế hoạch và dự định của mình và Hội dòng để xin Chúa soi sáng hướng dẫn và xin Mẹ Nhân Lành chở che nâng đỡ để biết đi đúng ý Chúa muốn.
me nhan lanh khanh vinh (3)
 
me nhan lanh khanh vinh (4)

Nhà Mẹ Khiết Tâm Bình Cang
 

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây