Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ: Xuân Hồng Ân đến với bà con đồng bào vùng núi Phước Hà – Ninh Thuận

Thứ bảy - 10/02/2024 21:18
Tạ ơn Chúa đã đưa dẫn chúng con, những người con của Đức Mẹ Khiết Tâm, đến với bà con nơi vùng sâu vùng xa Phước Hà này, để chúng con biết rằng còn nhiều nơi nhiều người cần đến sự yêu thương và chia sẻ của chúng con.
Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ: Xuân Hồng Ân đến với bà con đồng bào vùng núi Phước Hà – Ninh Thuận
 
Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ: Xuân Hồng Ân đến với bà con đồng bào vùng núi Phước Hà – Ninh Thuận

Hồng Hương

Lời mời gọi “Đi ra vùng ngoại biên” của Đức Thánh Cha Phanxicô trong tông huấn “Niềm vui của Tin mừng” vẫn mãi luôn là lời mời gọi cấp thiết đối với mọi Kitô hữu trong mọi thời đại. Và tôi rất hạnh phúc có dịp tháp tùng các chị em Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang để có được cảm nghiệm quý báu về niềm vui Mừng Xuân – Trao Yêu Thương sau chuyến thăm viếng tặng Gạo Hồng Ân đến bà con đồng bào vùng núi Phước Hà – Ninh Thuận.

Chuyến đi khởi hành từ Nhà dòng tại Bình Cang – Nha Trang với các sơ và các em Thanh Tuyển Khiết Tâm sáng Chúa Nhật 21/1/2024. Điểm đến là Trường Tiểu học Phước Hà cách Nha Trang 135km. Trong chuyến thăm này, các sơ trao tặng 150 gói quà Tết  (gạo, mì tôm, dầu ăn, mắm và cá khô), 20 chiếc xe đạp, 600 phần quà cho học sinh cấp 1 và Mầm Non (vở viết, mùng chống muỗi, hộp bánh , nước ngọt, đồ chơi và bánh mì) cùng với các tiết mục văn nghệ mừng Xuân. Chị em rất hào hứng vì đây là lần đầu đến với bà con đồng bào xã Phước Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, nơi chưa có nhà thờ và số tín hữu Công giáo rất ít.

Con đường làng nhỏ chạy quanh quanh cánh đồng lúa đang mùa khô hạn. Có mấy người chạy xe máy ngược chiều phải dừng lại đứng sát bờ đê để nhường cho xe của chúng tôi chạy qua vì đường hẹp. Sau gần 4 giờ đồng hồ, chúng tôi đã đến được Phước Hà. Chào đón chúng tôi là sự nồng nhiệt và thâm tình của thầy cô cùng các em học sinh của trường và phụ huynh. Các thầy cô của trường Tiểu học và Mẫu giáo dù là Chúa Nhật cũng đến để giúp giữ trật tự cho các em.

Sơ Maria Thiên Phúc, trưởng ban Bác Ái của Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ thay mặt đoàn chào thăm và chúc sức khỏe Quý Thầy Cô, Quý Phụ Huynh và các cháu học sinh. Các sơ ước mong những phần quà Tết của Hội dòng Khiết Tâm, của Hội Hồng Ân và Quý Ân Nhân gửi đến cho gia đình và cho các cháu sẽ mang lại chút hương xuân cho bà con nơi vùng xa xôi hẻo lánh này.

Vui vẻ với lỉnh kỉnh quà bánh trên tay, khi được hỏi đến, các cháu đều cám ơn các sơ các chị đã tặng quà, có cháu còn chia sẻ ước mơ của mình là lớn lên được làm cô giáo, cũng có những cháu ngây thơ chưa hình dung được ước mơ của mình là gì. Nhưng tất cả các cháu đều hứa sẽ cố gắng học thật giỏi, thật chăm ngoan để không phụ lòng thầy cô, cha mẹ và các sơ các chị.

Thầy Lê Hữu Chí hiệu trưởng trường Tiểu học Phước Hà xúc động chia sẻ: “Đây không chỉ là những món quà đơn giản mà sẽ là động lực cho các em về sau, góp phần chắp cánh ước mơ cho các em trong tương lai. Thay mặt Ban giám hiệu nhà trường, tôi xin cám ơn quý sơ Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang và Quý Ân Nhân. Và hy vọng có những dịp khác quý sơ sẽ thăm lại trường và bà con nơi đây”.

Xã Phước Hà có địa lý: Phía đông giáp xã Nhị Hà (có nhà thờ Nhị Hà – Gp. Nha Trang); Phía tây giáp huyện Ninh Sơn; Phía nam giáp tỉnh Bình Thuận, Phía bắc giáp huyện Ninh Phước. Xã có diện tích 178,90 km², mật độ dân số đạt 19 người/km².  Năm 2019, xã Phước Hà có 905 hộ, với 3.626 nhân khẩu sinh sống tập trung trên địa bàn 5 thôn: Là A, Giá, Rồ Ôn, Tân Hà và Trà Nô. Đời sống người dân dựa vào nguồn thu nhập từ trồng trọt và chăn nuôi gia súc. Phước Hà hưởng lợi từ hệ thống thủy lợi hồ Tân Giang và hồ Sông Biêu giúp nhiều nông hộ đầu tư mở rộng sản xuất. Tuy nhiên trong năm có những tháng do thời tiết khô hạn kéo dài, nguồn nước của hồ Tân Giang cạn kiệt chỉ còn đủ nước sinh hoạt cho dân làng và chăn nuôi gia súc nên các gia đình phải ngừng sản xuất vụ đông- xuân. Tính đến cuối năm 2019, xã Phước Hà còn 416 hộ nghèo, chiếm 45% số hộ sinh sống tại địa phương.

Chia tay Phước Hà khi trời đã chập choạng tối. Tạ ơn Chúa đã đưa dẫn chúng con, những người con của Đức Mẹ Khiết Tâm, đến với bà con nơi vùng sâu vùng xa Phước Hà này, để chúng con biết rằng còn nhiều nơi nhiều người cần đến sự yêu thương và chia sẻ của chúng con. Để các em Thanh Tuyển học thêm bài học dấn thân phục vụ của người tu sĩ. Để những Hạt Gạo Hồng Ân đến được bữa cơm của người khó khăn. Để những chiếc xe đạp chở nặng ước mơ tương lai tươi sáng hơn của các học trò. Để những chiếc chong chóng xoay tròn theo nụ cười em thơ. Xin Chúa thương ban nhiều hồng ân cho con người và vùng đất ngoại biên này và cho chúng con cùng quý ân nhân trong Năm Mới 2024.

xuan 2024
tet 2024
hoi dong khiet tam duc me (4)
hoi dong khiet tam phat qua tat phuoc ha (4)
hoi dong khiet tam phat qua tat phuoc ha (3)
hoi dong khiet tam phat qua tat phuoc ha (15)
dong khiet tam (3)
hoi dong khiet tam phat qua tat phuoc ha (12)
hoi dong khiet tam phat qua tat phuoc ha (16)
hoi dong khiet tam phat qua tat phuoc ha (8)
hoi dong khiet tam phat qua tat phuoc ha (14)
hoi dong khiet tam phat qua tat phuoc ha (11)
hoi dong khiet tam phat qua tat phuoc ha (5)
dong khiet tam (1)




Hồng Hương

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây