Chị em Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ trao tặng Quà Mùa Chay 2024 cho người nghèo

Thứ tư - 28/02/2024 00:04
Sơ Maria Phúc nói: "Các sơ tin tưởng chắc chắn là Chúa và Mẹ Maria luôn yêu thương cách đặc biệt đến bà con khiếm thị và các ngài sẽ có cách chăm sóc riêng đến từng người. Các sơ cầu chúc bà con có sức khỏe và công việc được thuận lợi hơn".
Chị em Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ trao tặng Quà Mùa Chay 2024 cho người nghèo

Chị em Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ trao tặng Quà Mùa Chay 2024 cho người nghèo

“Cầu nguyện, hy sinh và yêu thương chia sẻ” là tâm tình sống Mùa Chay của chị em Khiết Tâm Đức Mẹ theo Tin Mừng của Chúa Giêsu. Cùng với sự nỗ lực thực thi đời sống thiêng liêng trong Mùa Chay, chị em Khiết Tâm Đức Mẹ đã đóng góp phần hy sinh của mình cùng với Quý Ân Nhân trao tặng 70 phần quà cho bà con Hội Người Mù huyện Diên Khánh trong chương trình Gạo Hồng Ân.

 
gạo hông ân (5)

Gặp lại nhau tại trụ sở Hội Người Mù Diên Khánh số 87 Lý Tự Trọng, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, bà con khiếm thị bày tỏ sự vui mừng vì lại có dịp gặp gỡ trò chuyện với các sơ. Có người còn nhận ra giọng nói quen thuộc của sơ này sơ kia. Sau lần các sơ Khiết Tâm tặng quà kể từ tháng 10/2023, cũng có người lớn tuổi trong Hội đã rời xa trần thế.
 
gạo hông ân (6)

Sơ Maria Thiên Phúc, trưởng Ban Bác Ái của Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ, thay mặt chị em chào và thăm hỏi sức khỏe của bà con. Chị bày tỏ sự vui mừng lại có dịp đến thăm bà con và xin dâng những khó khăn của mọi người trong cuộc sống lên Chúa và Mẹ Khiết Tâm. Chị nói: "Các sơ tin tưởng chắc chắn là Chúa và Mẹ Maria luôn yêu thương cách đặc biệt đến bà con khiếm thị và các ngài sẽ có cách chăm sóc riêng đến từng người. Các sơ cầu chúc bà con có sức khỏe và công việc được thuận lợi hơn". Chị cũng thay lời các chị em trong dòng và bà con cảm ơn Quý Ân Nhân và Hội Hồng Ân đã cùng cộng tác với Ban Bác Ái của dòng để có những phần quà Mùa Chay trao tặng đến Hội Người Mù Diên Khánh hôm nay.
 
z5197883806002 0de3bcb18ce743c4dcea61b26e6d3d86

Mùa Chay : mùa chia sẻ, mùa làm việc bác ái. Khi biết ý thức sống yêu thương, Tin Mừng cho ta thấy một lối hiện diện khác của Chúa Giêsu. Ngài không chỉ hiện diện nơi tấm bánh thánh, nơi tâm hồn ta, nơi Giáo hội, mà Ngài còn ở nơi những người đói, khát, khách lạ, trần truồng, đau yếu, ngồi tù. Chúa Giêsu ở đây không phải là người ban phát đầy quyền năng, mà là người ăn xin yếu đuối ngửa tay cần ta giúp đỡ.
 
gạo hông ân (1)
           
Tin Mừng chỉ rõ, mỗi việc bác ái chúng ta làm, là làm cho chính Chúa: " Vì xưa Ta đói, các ngươi cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với" (Mt 25, 34-36). Hơn nữa, "Quả thật, Ta bảo các ngươi: những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính Ta" (Mt 25,40).

 
gạo hông ân (3)

Xin Chúa thương ban ơn lành và an ủi những anh chị em khiếm thị của chúng con. Để dù phải sống trong cảnh tối tăm không nhìn được ánh sáng, họ vẫn có động lực sống vượt qua khó khăn và nhận được sự yêu thương, hỗ trợ từ gia đình và cộng đồng.

Mùa Chay – Trao Yêu Thương 2024

Hồng Hương

Quý Vị quảng đại muốn hỗ trợ công việc bác ái giúp người nghèo của Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ, xin cho các sơ thêm lời cầu nguyện và mọi chia sẻ xin liên hệ với: 
Sơ Maria Thiên Phúc.
Điện thoại: 097 447 6446.
Email: mariathienphuc@gmail.com



 

Tác giả bài viết: Hồng Hương

Tổng số điểm của bài viết là: 16 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây