Quý Phụ Huynh Các Tiền Tập Sinh Và Thanh Tuyển Sinh Khiết Tâm Đức Mẹ Họp Mặt 2023

Thứ ba - 27/06/2023 01:22
“Ngày họp mặt quý phụ huynh hôm nay có lẽ là một trong những ngày hạnh phúc nhất và đáng nhớ nhất trong hành trình tập tu và dâng hiến của từng người chị em chúng con… Chúng con có thể cảm nhận được tình yêu to lớn của cha mẹ dành cho chúng con qua nụ cười ấm áp, nhận thấy được sự tự hào của cha mẹ qua ánh mắt trìu mến đã in hằn dấu chân chim…” – đó là tâm tình tri ân của các Tiền Tập sinh và Thanh tuyển sinh được em Bảo Trân đại diện thân thưa, kính gởi đến quý phụ huynh trước khi kết thúc ngày họp mặt.
Các Thanh Tuyển Sinh và Tiền Tập Sinh  Khiết Tâm Đức Mẹ tri ân cha mẹ và người thân
Các Thanh Tuyển Sinh và Tiền Tập Sinh Khiết Tâm Đức Mẹ tri ân cha mẹ và người thân

Cùng hiệp hành, cùng “Củng cố sự hiệp thông” và hướng đến tâm tình, niềm vui tạ ơn mừng kỷ niệm 65 thành lập, Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang đã tổ chức ngày họp mặt quý phụ huynh các em Tiền Tập sinh và Thanh Tuyển sinh. Buổi họp mặt được diễn ra ngày 25/ 06/ 2023 tại khuôn viên Nhà Mẹ của Hội Dòng với nhiều hoạt động ý nghĩa.
 
hoi dong khiet tam duc me (1)

Từ chiều hôm trước, các phụ huynh đến từ những nơi xa đã có mặt tại Hội Dòng. Từ sáng sớm ngày 25/06/2023, khuôn viên Hội Dòng đã rộn rã tiếng cười nói, những cái ôm vỡ òa nỗi nhớ và niềm vui gặp gỡ của những người cha, người mẹ dành cho đứa con gái yêu quý của mình.
 
hoi dong khiet tam duc me (5)
Sau khi ba con, mẹ con, bà ngoại hay anh chị em nhỏ to tâm sự, tay bắt mặt mừng với nhau, quý phụ huynh đã theo chân các “ái nữ” của mình tiến về Phòng Hội. Nơi đây, Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ đã chào đón quý phụ huynh bằng tiết mục múa trống và những tràng pháo tay hân hoan. Soeur Maria Thiên Phúc tuyên bố lý do của ngày họp mặt và giới thiệu quý Soeurs đặc trách Tiền tập viện, quý Soeurs đặc trách Thanh tuyển viện – nơi những người con thân yêu của quý phụ huynh đang tu học.
 
trong chào mung 2

Sau phần chào mừng, Soeur Tổng Phụ trách Cecilia Xuân An đã nhắn gởi đến quý phụ huynh rằng: “Ơn gọi là mầu nhiệm cao quý mà Thiên Chúa đã thương tặng ban cho các tu sĩ, qua tác động của Chúa Thánh Thần và người đáp trả lại tiếng gọi cao quý này là chính đương sự, nhưng tác nhân rất quan trọng không thể thiếu, đó là Cha Mẹ làm cho ơn gọi trong con em mình được lớn lên mãi.” Với đề tài: “Tầm quan trọng của gia đình trong việc nuôi dưỡng ơn gọi”, qua gương sáng của gia đình Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Soeur Tổng Phụ trách đã giúp các phụ huynh nhận ra giá trị quan trọng trong quan điểm giáo dục con cái và sức mạnh của gương lành thánh thiện mà các đấng sinh thành tác động đến cuộc đời, ơn gọi, lý tưởng sống của những người con. Soeur cũng gởi đến mỗi phụ huynh một tràng chuỗi Mân Côi với ước mong với những lời Kinh Kính Mừng đơn sơ, gia đình sẽ luôn cầu nguyện cho con em của mình và cho Hội Dòng; đồng thời cũng sẽ được hưởng nhờ Ơn Chúa nhờ chuỗi kinh liên kết trong yêu thương.
 
hoi dong khiet tam duc me (9)
 
hoi dong khiet tam duc me (7)

Sau khoảng thời gian giải lao, quý Phụ huynh tiếp tục được lắng nghe chia sẻ của Cha Giuse Nguyễn Thường qua đề tài: “Của lễ hiến dâng”. Cha đã nhắc nhớ cho các ông bà cố hiểu rằng: đứa con mà ông bà cố và gia đình dâng lên cho Chúa trong ơn gọi Khiết Tâm là của lễ đẹp lòng Thiên Chúa. Và nơi của lễ đơn sơ nhưng trọn vẹn tin yêu này, Chúa đã tuôn đổ muôn ân phúc xuống cho gia đình và gia tộc. Cha Giuse đã tiếp tục làm rõ và nổi bật hơn đề tài này qua bài giảng trong Thánh Lễ được cử hành lúc 10h00 tại nguyện đường của Hội Dòng. Với nội dung bài Tin Mừng Chúa nhật XII Thường niên, Cha đã kể cho cộng đoàn câu chuyện ông cố già, bị mù mà Cha đã gặp. Bị mù từ lúc 27 tuổi, gia đình neo người, hoàn cảnh khó khăn nhưng Ông Cố đã đọc ra thánh ý Chúa và can đảm dâng hiến cả 2 người con gái của mình làm nữ tu của Chúa. Cha cũng mời gọi quý phụ huynh “đừng sợ” phải dâng hiến cho Chúa nhưng hãy tin tưởng, tín thác vào tình yêu quan phòng của Ngài.
 
hoi dong khiet tam duc me (12)
 
hoi dong khiet tam duc me (19)
 
hoi dong khiet tam duc me (14)
 
hoi dong khiet tam duc me (11)

Bữa cơm trưa ấm áp của niềm vui sum họp gia đình được tổ chức lúc 11h00, tại phòng cơm của Hội Dòng. Bên mâm cơm, hình ảnh gia đình đang được “hiện tại hóa”, cha mẹ - con cái kể cho nhau nghe bao chuyện vui buồn: cha kể cho con chuyện nhà, mẹ khích lệ con luôn cố gắng, con khoe với cha, với mẹ thành tích học tập của năm qua và những kỷ niệm vui nơi chiếc nôi Thanh tuyển hay Tiền tập viện.

Sau giờ nghỉ trưa, Soeur Matta Hồng Ân – đặc trách Thanh tuyển viện Khiết Tâm đã chia sẻ với quý phụ huynh “Tiến trình tu tập của các ứng sinh”. Phần chia sẻ này đã giúp quý phụ huynh nắm bắt và hiểu rõ hơn “một ngày trong tu viện” con gái mình làm gì, học gì và sống như thế nào? Khi được hỏi, một phụ huynh đã tâm sự rằng: “Con rất hạnh phúc vì Chúa đã gọi con gái con đi tu. Hôm nay, đến với Dòng Khiết Tâm, con hạnh phúc hơn nữa vì các Soeurs rất thân tình, niềm nở. Nghe Soeur chia sẻ, con rất an tâm khi con mình tu học tại Dòng Khiết Tâm. Cám ơn Nhà Dòng, cám ơn quý Soeur…”

Chương trình tiếp tục với những gợi ý, mời gọi đến từ Soeur Annes Hoàng Vy, với ước mong quý phụ huynh sẽ là những “nhân tố” mới, những thành viên mới để gia đình Khiết Tâm tại thế ngày một thăng tiến và phát triển.

Những nụ cười trìu mến, những ánh mắt đầy tự hào, những giọt nước mắt hạnh phúc, những tràng pháo tay hoan hô… của các đấng sinh thành, của những người anh người chị, của quý Soeurs Khiết Tâm chính là động lực để các em Tiền tập và Thanh tuyển tỏa hết năng lượng, niềm vui và những thông điệp yêu thương qua các tiết mục văn nghệ. Các em đã dày công tập luyện và chuẩn bị tất cả với mong ước mang đến niềm vui trọn vẹn cho cha mẹ của mình. Quý Soeur Khấn sinh cũng mang đến chương trình văn nghệ một vũ khúc dễ thương, diễn tả công ơn cha mẹ và lòng biết ơn của những người làm con. Xen kẽ các tiết mục văn nghệ, Soeur Thiên Phúc đã “phỏng vấn” một vài Soeur “thật”, Soeur “tương lai” và cả các phụ huynh. Những lời chia sẻ đó đã góp phần làm cho ngày họp mặt thêm ý nghĩa và trọn vẹn ân tình. Những ánh mắt biết cười, những ánh mắt tự hào khi cha mẹ nhận ra con mình trên sân khấu với những vai diễn nhập tâm, những điệu múa điêu luyện… và có những giọt nước mắt chợt rơi khi các em thưa lên cha mẹ lời cám ơn, lời tri ân nối dài với bài hợp ca “Đạo làm con”.

Những phút giây ân phúc được đoàn tụ, sum họp với cha mẹ của các Tiền tập sinh và các Thanh tuyển sinh dần khép lại. Cha mẹ lại trở về cuộc sống thường nhật với vòng xoay cơm áo gạo tiền nhưng luôn dõi theo, luôn nguyện cầu cho cô con gái nhỏ của mình được kiên vững và trung thành trong ơn gọi. Cuộc đời với bao lao nhọc nhưng từ nay, quý phụ huynh đã thêm an lòng và vững tin vào tình yêu quan phòng của Chúa; vì biết rằng con gái mình hạnh phúc trong ơn gọi và bình an, hăng say tu học nơi Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ với sự dạy dỗ, yêu thương của quý Souers như chính cảm nhận của các em trong bài cám ơn: “ở gia đình, chúng con là con gái rượu của cha mẹ thì ở trong nhà Dòng, chúng con cũng là những người con gái cưng của Chúa, của Mẹ Khiết Tâm và của quý Soeur.”

Cha mẹ ra về, các em Tiền tập, Thanh tuyển lại tiếp tục hành trình tu học của mình với những quyết tâm mới, những động lực, những cố gắng mới.

Nguyện ước rằng những kỷ niệm đẹp và ý nghĩa của ngày họp mặt hôm nay sẽ là động lực để các em hăng say tiến bước trong ơn gọi Khiết Tâm và là “thần dược” làm vơi đi những vất vả trong cuộc sống mưu sinh của cha mẹ. Cầu chúc các đấng sinh thành luôn được tràn đầy ơn Chúa, mỗi ngày an yên, hạnh phúc. Và ước mong mỗi gia đình luôn là vườn ươm mầm và nuôi dưỡng ơn gọi thánh hiến nói chung và cách riêng là ơn gọi Khiết Tâm.

 
thanh tuyen khiettam
hoi dong khiet tam duc me (17)
hoi dong khiet tam duc me (18)
hoi dong khiet tam duc me (2)
hoi dong khiet tam duc me (3)
hoi dong khiet tam duc me (4)
thanh tuyen khiettam 1
thanh tuyen khiet tam
 
thanh tuyen khiettam 2

Bài: Tâm Đan, Ảnh - Video: Truyền Thông Khiết Tâm

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây