Chúa Nhật XI Thường Niên Năm B

Thứ bảy - 15/06/2024 06:08
“Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện
một người vãi hạt giống xuống đất”. (Mc 4, 26)
Chúa Nhật XI Thường Niên Năm B


Tin mừng: Mc 4,26-34

 

26 Người nói: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất.

27 Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết.

28 Đất tự động sinh ra hoa màu: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt.

29 Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa.”

30 Rồi Người lại nói: “Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được?

31 Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất.

32 Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.”

33 Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ, tuỳ theo mức họ có thể nghe.

34 Người không bao giờ rao giảng cho họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết.

 
Sự lớn mạnh của nước trời (Mc 4,26-34)
Lm. Gioan Phan Tiến Dũng

Là những người con cái Chúa, người Kitô hữu, người môn đệ Chúa Giêsu, chúng ta có mục đích-lẽ sống là gì? Lời Chúa qua các bài đọc hôm nay như soi sáng hầu giúp chúng ta định hướng lại chính cung cách và thái độ sống của chúng ta trước quà tặng vô giá chính là hồng ân sự sống mà Thiên Chúa đã tặng ban, để chúng ta luôn sống tôn vinh, làm đẹp lòng Chúa và sinh ơn ích cho tha nhân.

Bài đọc hai trong thư Thánh Phaolô gởi tín hữu Côrintô, như mời gọi và nêu gương sáng cho chúng ta phải sống như thế nào. “Dù còn ở trong thân xác hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Chúa”. Đối với Phaolô, dù bất cứ trong hoàn cảnh nào, dù phải làm bất cứ điều gì, mục đích tối thượng của chúng ta phải là tìm kiếm thánh ý Chúa và làm đẹp lòng Ngài. Thật vậy “Làm Đẹp Lòng Chúa” chính là mục đích, là lẽ sống của Thánh Phaolô và tất cả những ai gọi Thiên Chúa là Cha của mình. Nếu chúng ta đọc thêm trong thư gởi Côrintô (Cr.1.5) “Đối với tôi, sống là Đức Kitô”, chúng ta sẽ nhận thấy rằng, một khi ai đó đã tin và chọn Đức Kitô là lẽ sống, là đối tượng, là mục đích sống của mình, thì người đó sẽ được Thiên Chúa ban cho những hoa trái-ơn phúc tốt lành. Hoa trái đó chính là tình yêu thương, sự cảm thông tha thứ và nhất là sự bình an trong tâm hồn. ACE rất thân mến, những hoa trái tốt lành đó, bởi đâu mà có, có phải chăng là do bởi tài năng, công sức của con người tạo nên?

Trong bài đọc một từ sách Tiên tri Êzêkiel cho chúng ta biết, Thiên Chúa là Đấng đã làm cho mọi sự tốt lành được khởi sinh, ví như một cái cây, Thiên Chúa đã cho nó được mọc lên, Ngài đã chăm lo vun tưới, cắt tỉa-bón phân, nhờ vậy mà cây mới có thể trổ sinh hoa trái tốt lành. “Chính Ta là Ðức Chúa, Ta đã phán là Ta thực hiện”. Thật vậy, hình ảnh “cái cây” ở đây chính là hình ảnh của Dân Thiên Chúa, của Hội Thánh và cuộc sống của mỗi người chúng ta. Vậy thì, trước tình yêu bao la của Thiên Chúa, chúng ta cần có thái độ sống như thế nào với cái “Cây Cuộc Đời” của chúng ta? Thái độ và cách sống có ý nghĩa và đẹp nhất đó chính là sự cộng tác của chúng ta trong khiêm tốn, qua cách chúng ta biết mở lòng để tin kính, mến yêu và để cho Chúa sử dụng cuộc sống chúng ta theo thánh ý Ngài trong yêu thương-phục vụ.

Tin mừng theo Thánh Marcô (Mc 4,26-34) đã soi sáng, giúp sức để chúng ta nhận ra được kế hoạch, chương trình cứu độ đầy yêu thương của Thiên Chúa đang dành cách đặc biệt cho mỗi người chúng ta. Dụ ngôn về hạt giống rơi vào lòng đất, hạt nảy mầm mọc lên, rồi trổ sinh bông hạt. Tất cả mọi quá trình sinh trưởng đều do Thiên Chúa là Đấng tạo dựng và an bài. Cho dù con người chúng ta có ý thức hay không, cho dù con người đang thức hay ngủ, thì Thiên Chúa là Đấng làm cho “cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng và sau cùng là thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt, vì đã đến mùa”. Qua dụ ngôn hạt giống, hay dụ ngôn về hạt cải nhỏ bé được gieo vào lòng đất, Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh và đề cao hình ảnh “Hạt Giống Đức Tin và Ơn Thánh Chúa” trong đời sống của mỗi người chúng ta. Tất cả là đều do Chúa ban, thế nhưng, Chúa cũng đang cần và mong muốn chính sự cộng tác của con người. Do đó, chỉ khi nào chúng ta biết chấp nhận mở rộng lòng trí để Chúa gieo ơn thánh của Ngài vào cõi lòng, tâm hồn và cuộc sống của chúng ta, chúng ta sẽ được trở nên những con người sống đẹp lòng Chúa, những con người tốt, người có thể trổ sinh và làm lan tỏa ơn thánh Chúa cho anh chị em mình.

Khi suy niệm Lời Chúa hôm nay làm cho tôi nhớ lại: Trong những tháng kinh hoàng của cơn đại dịch, những hình ảnh rất thương tâm, đã làm rung động không biết bao nhiêu cõi lòng, đó là hình ảnh của những “chiến sĩ áo trắng” dẫu trong gian khổ cực, trong thời tiết nóng nực-oi bức và biết bao áp lực khác nhau, thế nhưng, họ vẫn luôn phải “đóng khung” trong những bộ đồ bảo hộ kín mít từ đầu đến chân, để làm việc trong bệnh viện và những nơi cách ly rất tế nhị hầu cứu lấy những mạng sống của đồng bào ruột thịt của mình. Bên cạnh đó, dẫu trong âm thầm, cũng có rất nhiều người đang ngày đêm vì Chúa, vì Tin mừng, vì tình thương, lợi ích của  anh chị em mà quên mình để xả thân phục vụ. Tất cả những con người thành tâm thiện chí này, họ như “những hạt giống tốt” được gieo vào cuộc đời và chính Chúa đã làm cho họ được trổ sinh những nhân đức và ơn ích tốt lành cho tha nhân.

Lạy Chúa, xin ban ơn giúp sức để chúng con một khi đã cảm nghiệm được tình Chúa thương yêu con, thì xin cho chúng con luôn biết nhiệt tâm tin tưởng để chọn Chúa là mục đích, là lẽ sống của chúng con, để với ơn Chúa, chúng con mới có thể trở nên người con thảo sống đẹp lòng Chúa và trở nên những khí cụ của ơn thánh Chúa, làm lan tỏa ơn ích cho tha nhân trong phận vụ mỗi ngày sống của chúng con. Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây