Tuần Thánh và Đại Lễ Phục Sinh 2024 tại Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ

Thứ bảy - 06/04/2024 07:06
Tam Nhật Thánh và Lễ Phục Sinh chính là đỉnh cao trong năm phụng vụ; đặc biệt là Đại Lễ Phục Sinh, lễ trọng của các lễ trọng. Chị em Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ cùng với Giáo Hội hoàn vũ sống những ngày đặc biệt nhất trong năm phụng vụ.
Tuần Thánh và Đại Lễ Phục Sinh 2024 tại Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ

Khai mạc Tuần Thánh là cuộc Rước Kiệu Lá và Thánh lễ được cử hành cách trọng thể lúc 05g00 ngày Chúa Nhật Lễ Lá (24/03/2024). Từ rất sớm, chị em với những chiếc lá trên tay, đã tụ họp trước đài Đức Mẹ để cùng nhau tưởng nhớ biến cố Chúa Giêsu Kitô vào thành thánh Giêrusalem và cùng hoàn tất Mầu Nhiệm Vượt Qua với Người qua Bài Thương Khó. Sau Bài Thương khó, Cha chủ sự giúp cộng đoàn cảm nghiệm được sự đau đớn cực độ của Chúa Giêsu trên cây Thập giá; nỗi đau khủng khiếp từ thể xác lẫn tinh thần, đau vì sự thờ ơ, vô tâm bội bạc của những con người thân cận, những người được Chúa cứu chữa, luôn được Chúa yêu thương, để từ đó, theo lời Hội Thánh mời gọi, chúng ta bước vào Tuần thánh, dõi theo cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu với con mắt tình yêu, để cảm nhận bằng con tim tình yêu. Thánh lễ kết thúc, cộng đoàn trong tâm tình tạ ơn Chúa, cố gắng chuẩn bị tham dự các nghi thức trong Tuần Thánh với tinh thần sốt mến với con tim và con mắt của tình yêu.
phuc sinh 2
 
phuc sinh 4
 
phuc sinh 5

Thứ 5 Tuần Thánh – Yêu cho đến cùng! Thánh lễ Tiệc ly được cử hành vào lúc 19g00, tại Hội dòng không cử hành nghi thức Rửa chân, Cha chủ sự Kiệu Mình Thánh Chúa đến bàn thờ phụ, và chị em thay nhau với các phiên chầu Thánh Thể.

Sau Thánh Lễ, cộng đoàn Kiệu Thánh Thể qua Nhà Tạm, bắt đầu các giờ chầu theo phiên cho tới đêm khuya. Giờ suy niệm trước Thánh Thể có lẽ là những giây phút lắng đọng nhất khi tâm hồn mỗi chị em ngụp lặn trong tình yêu của Chúa, để cảm nghiệm được lòng Chúa yêu ta quá bội, và cũng là lúc ta cảm nhận được thân phận tội lỗi yếu hèn trước tình yêu vô biên của Thiên Chúa, Ngài đã vì nhân loại mà “yêu cho đến cùng!”.

 
phuc sinh 10

Thứ 6 Tuần Thánh – Kỷ niệm cuộc Khổ Nạn của Chúa!  
Lúc 15g00, toàn thể chị em quy tụ về nguyện đường cùng bước theo Chúa Giêsu trên 14 chặng Đàng Thánh Giá. Từng bài suy niệm theo gợi ý của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, từng lời chia sẻ, từng tiếng hát tại mỗi chặng, là cơ hội để mỗi chị em nhìn lại chính mình trước tình yêu vô biên và cao cả của Thiên Chúa, được tỏ bày qua Đức Giêsu Kitô. Nhìn lại để nhận ra nơi mỗi người còn biết bao thiếu sót và sai phạm, không chỉ với Thiên Chúa mà còn với Giáo Hội, với tha nhân.

 
phuc sinh 6
 
phuc sinh 7

“Đây là Cây Thánh Giá nơi treo Đấng Cứu Độ trần gian! Ta hãy đến thờ lạy!”. Cùng với toàn thể Giáo Hội hoàn vũ, các nghi thức tưởng niệm Chúa Giêsu chịu chết chuộc tội nhân loại đã được cử hành do Cha Giuse chủ sự. Tình yêu Thập giá đã vang vọng và mãi là niềm vinh dự của mỗi một người Công giáo chúng ta!
 
phuc sinh 8
 
phuc sinh 9

Cũng trong buổi tối này, chị em được nghe lại bài Thương Khó tưởng niệm biến cố tử nạn của Chúa Kitô và cùng với vị chủ tế hiệp dâng những lời nguyện chung trọng thể cầu cho toàn nhân loại. Chị em tôn vinh và hôn kính Thánh giá Chúa, là dấu chứng tình yêu của Thiên Chúa với nhân loại.

Thứ 7 Tuần Thánh – Canh thức Vượt qua!

Đêm Canh Thức Vượt Qua được bắt đầu lúc 19g00 với nghi thức Thắp Nến Phục Sinh tượng trưng cho Chúa Kitô Phục Sinh. Sau khi làm phép Nến Phục Sinh, đoàn rước kiệu Nến Phục Sinh được khởi đi từ đài Đức Mẹ tiến vào bên trong nhà nguyện. Lòng vui mừng phấn khởi đã được ánh lên cùng với ánh nến, làm bừng sáng lên tất cả mọi sự, xua tan đêm tối mịt mờ.

Tiếp đến, mọi người đã được lắng nghe những bài đọc hòa chung với tiếng hát của các ca viên. Tiếng Alleluia Alleuia được xướng lên làm bừng tỉnh mọi người đang hiện diện nơi đây: “Chúa đã sống lại từ cõi chết”. Mầu nhiệm ấy thật cao cả, xóa đi những vết nhơ tội lỗi và bắt đầu sự sống mới của con người. 

Đại Lễ Phục Sinh – Cuộc Vượt qua của Đức Kitô!

Thánh lễ được cử hành long trọng vào lúc 06g30 ngày Chúa Nhật 31/03/2024, trong niềm vui sướng ngập tràn của toàn thể chị em trong Hội dòng, bởi mọi người đều cảm nghiệm được rằng: Đã qua rồi những ngày tăm tối và hôm nay Chúa đã sống lại thật rồi!.
phuc sinh 14
 
phuc sinh 13

Mỗi người trong chúng ta đều được mời gọi sống Tin Mừng Phục Sinh ngang qua các biến cố trong cuộc đời của từng người, bằng việc xác tín và gắn bó với Đấng Phục Sinh. Ước mong niềm vui và sức sống của Chúa Ki-tô luôn đong đầy tâm hồn các tín hữu, để trong hành trình canh tân đời sống đức tin cá nhân, họ biết diễn tả cách sống động bản trường ca của lời reo vui “Chúa đã sống lại thật rồi! Alleluia”.

Nhà Mẹ Bình Cang

 

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây