Trái Tim Trắc Ẩn - Nhân Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, cầu nguyện cho các Linh Mục

Thứ tư - 17/06/2020 21:41
Lạy Chúa Giê-su, hôm nay là ngày thế giới xin ơn thánh hóa các Linh Mục. Nguyện xin Chúa thánh hóa các Linh Mục trong ơn thánh của Chúa để các Ngài ngày thêm thánh thiện, khôn ngoan và say mê Chúa, ở lại trong Chúa .
Trái Tim Trắc Ẩn - Nhân Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, cầu nguyện cho các Linh Mục
Sách Tin Mừng là “kim chỉ nam” của mỗi người Kittô hữu. Đọc và suy gẫm Tin Mừng, tôi gặp được  khuôn mặt và tìm thấy cuộc sống của Chúa Giê-su qua từng trang sách.  Thánh Gioan đã định nghĩa: Thiên Chúa là tình yêu. Thật vậy, con người và giáo huấn của Ngài viết nên một chữ YÊU  và vẹn tròn trong CON TIM TRẮC ẨN…

Phải, lần giở lại các trang Tin Mừng ta luôn gặp thấy hình ảnh con tim đầy lòng trắc ẩn của Chúa Giêsu:
 Trắc ẩn trước đám đông đang đói, đang bơ vơ …( Mt 14, 13-21)
 Trắc ẩn trước bà góa thành Nain…(Lc 7, 11-17)
Trắc ẩn trước mười người phong hủi..(Lc 17, 11-19)
Trắc ẩn trước cái chết của Ladaro…(Ga 11, 1- 44)
Trắc ẩn trước những người nghèo khó (Lc 21, 1-4)
Trắc ẩn trước những người đang bị bệnh tật hoành hành (Mt 4, 23 – 25)
Trắc ẩn trước đám đông đến nghe Ngài giảng (Lc 4, 43)
Trắc ẩn  trước cuộc Thương Khó,  khi phải xa cách môn đệ (Ga 18-19)
……………..
trai tim trac an 1

Trái tim đầy lòng trắc ẩn  của Chúa Giê-su  gọi mời chúng ta hãy vững tin nơi Chúa và đến với Ngài, tựa nương vào Ngài vì chính Ngài đã hứa: “ Tất cả những ai vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi, bồi dưỡng.” (Mt 11, 28)
Vậy trong cuộc sống thường ngày, trong thân phận làm người, chắc chắc không ít thì nhiều chúng ta luôn gặp mọi thách đố… Điểm tựa nương duy nhất trong đời ta là trái tim trắc ẩn của Chúa Giê-su. Trong trái tim yêu thương của Chúa, ta sẽ luôn an bình; vì vậy, hãy tìm đến trái tim đầy lòng trắc ẩn của Chúa trong mọi biến cố đời ta…

Chúng ta đang thất bại và bị tổn thương ư? Hãy đến!
Chúng ta  đang xao xuyến và buồn phiền ư? Hãy đến!
Chúng ta đang đau khổ ư? Hãy đến!
Chúng ta đang đói khát ư? Hãy đến!
……………..
Vì yêu thương, Chúa Giê-su xuống thế làm người để cứu nhân loại. Cuộc đời của người Mục Tử mang tên Giê-su  chỉ mong muốn cho “ đoàn chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10, 10). Đồng thời,  Ngài cũng mang lấy một Trái tim giống như chúng ta: một trái tim dễ bị xao xuyến và thương cảm. Trái tim Chúa Giê-su khắc sâu và in đậm hai chữ TÌNH YÊU và khi đã yêu thì Ngài yêu cho đến cùng…Đỉnh cao TRÁI TIM TRẮC ẨN của Chúa Giê-su là cái chết trên Thánh giá để chúng ta được chữa lành và được sống.

Chiêm ngắm trái tim TRÁI TIM TRẮC ẨN của Ngài, mỗi người chúng ta như được nâng đỡ và thêm sức. Chúa Giê-su rất dễ thương, dễ mến. Sự dễ thương đó  giúp chúng ta không còn thấy Ngài xa cách nên chúng ta dễ chạy đến với Ngài trong những lúc đau khổ , khó khăn của phận người hèn yếu để Ngài bổ sức, ủi an; để thấy Ngài luôn đồng cảm với phận người chúng ta. Sự dễ thương của Chúa Giê-su cũng giúp chúng ta vững tin rằng: trong TRÁI TIM TRẮC ẨN của Ngài luôn có một chỗ dành riêng cho mỗi người chúng ta…

Cho đến những giây phút cuối cùng trên Thánh Giá, TRÁI TIM TRẮC ẨN của Chúa vẫn sống động luôn! Ngài cầu nguyện với Chúa Cha: “ Lạy Cha, xin  tha cho họ vì họ không biết việc họ làm”(Lc 23, 34). Ngài tha thứ và hứa với người trộm lành: “Hôm nay, anh sẽ ở trên Thiên Đàng với Ta.” (Lc 23, 42)

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã về Thiên Đàng với Chúa Cha nhưng TRÁI TIM TRẮC ẨN của Chúa vẫn bên cạnh chúng con. Xin cho chúng con luôn cảm nghiệm được TRÁI TIM TRẮC ẨN của Chúa trong cuộc đời của mỗi người, trong từng thăng trầm của nhịp sống thường nhật. Xin giúp chúng con cũng biết cưu mang TRÁI TIM TRẮC ẨN của Chúa trong trái tim chúng con để đến với đời, với người…

Lạy Chúa Giê-su, hôm nay là ngày thế giới xin ơn thánh hóa các Linh Mục. 
Nguyện xin Chúa thánh hóa các Linh Mục trong ơn thánh của Chúa để các Ngài ngày thêm thánh thiện, khôn ngoan và say mê Chúa, ở lại trong Chúa . Nhờ đó các Linh Mục tiếp  nhận được nguồn tình yêu và sức sống từ trái tim đầy lòng trắc ẩn của Chúa hầu tiếp nối công việc của Ngài mà lo cho đoàn chiên Chúa trao ngày càng được sống và sống dồi dào trong tình yêu và ơn thánh của Ngài. Amen.

 

Tác giả bài viết: Soeur Maria Tâm

Nguồn tin: dongkhiettam.com

Tổng số điểm của bài viết là: 50 trong 10 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 10 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây