Ơn gọi từ Mẹ (Dòng Sông – Khiết Tâm Đức Mẹ)

Thứ sáu - 12/03/2021 09:15
Trong đời tu, con có đến 2 Người Mẹ sẽ luôn yêu thương, chăm chút, bảo ban, chở che và nâng đỡ. Tạ ơn Chúa đã cho Mẹ sinh ra con làm người. Tạ ơn Chúa đã cho con được sống và học theo gương Mẹ sống đời thánh hiến. Con Yêu Mẹ
Ơn gọi từ Mẹ (Dòng Sông – Khiết Tâm Đức Mẹ)
Ngay từ thuở bé ấu nhi
Bên tai văng vẳng lời kinh gia đình
Thương con,
mẹ gắng hy sinh
Dâng con cho Chúa mẹ cầu sớm hôm
Mong con khỏe mạnh, lớn khôn
Phụng thờ yêu Chúa là khôn suốt đời.

Lên năm con tới nguyện đường
Chạm ánh mắt Mẹ, yêu đường hiến dâng
Con muốn phục vụ, dấn thân
Từ nay con nguyện hiến dâng đời mình
Không thèm ăn diện đẹp xinh
Không chạy theo những cuộc tình thoáng trôi...
Con ước điều nhỏ bé thôi
Làm đẹp lòng Chúa suốt đời bình an
Nhờ Mẹ, ơn Chúa đổ tràn
Cùng Mẹ, con quyết xin vâng trọn đời
Đường đời dài lắm Mẹ ơi
Bước theo chân Mẹ, nghe lời Mẹ khuyên
Lòng con cảm thấy bình yên
Kiên trì dấn bước,
mẹ hiền dõi theo...
ơn gọi từ mẹ 1


Dòng Sông – Khiết Tâm Đức Mẹ

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây