Lá thư gửi Mẹ Khiết Tâm

Thứ ba - 20/10/2020 23:39
Con nhớ hồi con vừa chập chững bước vào nhà dòng, cái tên “Mẹ Khiết Tâm” với con thật xa lạ và mầu nhiệm, con chỉ được nghe chị của con kể đôi nét về Mẹ, nhưng đã để lại trong con những ấn tượng thật linh thiêng thôi thúc con.
Thư gửi Mẹ Khiết Tâm
Thư gửi Mẹ Khiết Tâm
Nha Trang, ngày … tháng 4 năm 2020

Mẹ Maria Khiết Tâm kính yêu !

Mẹ ơi! Con viết gửi Mẹ đôi dòng tâm sự.

yeu men me mariaTrong cuộc sống có rất nhiều điều lớn nhỏ đến với con, có lúc con nghĩ phải chăng là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay thực sự là chương trình Thiên Chúa đã yêu thương quan phòng? Và dường như trong sâu thẳm tâm hồn con đã có câu trả lời : “Mọi điều xảy ra là Thánh Ý Chúa.” Nhờ những món quà Chúa gửi đến hằng ngày mà con trưởng thành hơn, hiểu biết hơn,mạnh mẽ hơn…

Con nhớ hồi con vừa chập chững bước vào nhà dòng, cái tên “Mẹ Khiết Tâm” với con thật xa lạ và mầu nhiệm, con chỉ được nghe chị của con kể đôi nét về Mẹ, nhưng đã để lại trong con những ấn tượng thật linh thiêng thôi thúc con. Và khi con được tiếp xúc với Hiến Pháp nhà Mẹ, con càng ấn tượng hơn với cái tên  “Mẹ Khiết Tâm”- một trái tim trong sạch luôn sống trong ân sủng (HP điều 8 ) và đó như là lý tưởng cho đời sống dâng hiến của con.

Có đôi lúc con tự hỏi tại sao con lại không chọn dòng nào đó dừng chân, mà lại chọn hội dòng mang tên Mẹ Khiết Tâm? Mẹ có biết không có một người đã từng nói với con:  “ Bạn hãy thổ lộ hết những tâm tư và ước mơ của bạn với Chúa rồi Ngài sẽ thực hiện cho bạn”. Con luôn mong ước dù bây giờ hay sau này mình luôn có một trái tim đơn sơ, trong sáng, vui tươi như Mẹ vậy.

Con nghĩ như một mối dây liên hệ đã định sẵn, Chúa luôn có chương trình và kế hoạch cho từng người, Mẹ ạ!

Mẹ ơi! Thời gian này mọi người đang hoang mang với một con virus cực nhỏ mang tên “Corona”, bao nhiêu vũ khí tối tăm hiện đại mà bấy lâu nay con người chế tạo cũng không tiêu diệt được nó. Chỉ trong vòng vài tháng mà nó đã phá đổ nền kinh tế bao năm con người dày công xây dựng, những mảng xã hội, nền giáo dục đều trì hoãn, đến nổi các cửa nhà phải đóng cửa, đường xá thì phong tỏa, các cuộc gặp gỡ bị hủy bỏ, mọi người không được tập trung đông người, nhà thờ của mình cũng đóng cửa luôn, Mẹ ạ.Nơi con ở tưởng chừng như rất an toàn nhưng bây giờ cũng bị đe dọa… 30 năm, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời con được chứng kiến.Và đây cũng là lần đầu tiên con được nghỉ tết lâu như vậy.
 
Có nhiều người bảo rằng: “tại sao Thiên Chúa lại im lặng khi con người đau khổ như thế, phải chăng Thiên Chúa cũng thất bại?”.“Virus Corona” có phải đó là do sự vô tình của một ai đó đã mang nó vào thế giới này, hay chính qua đó Thiên Chúa thể hiện Thánh ý của Ngài.


Chúa Giêsu-Con Mẹ đã nói: “Không gì xảy ra ngoài Thánh Ý Chúa và Mọi việc xảy ra đều sinh ích lợi cho những ai mến yêu Người”.

Thiên Chúa không im lặng, nhưng con nghĩ đây là thời gian Ngài ban cho con để con im lặng cả bên ngoài lẫn bên trong: im lặng để nhìn, im lặng để nghe, im lặng để gẫm, từ đó mới có hành động đúng đắn.

Thời gian này, con có “một bầu trời bình an-một không gian tĩnh lặng” để được ở lâu với Chúa, để nhìn lại chặng đường đã qua, trước đó con cứ mãi chạy theo chiếc đồng hồ cho kịp giờ,kịp công việc thôi.Nhìn lại cuộc sống con “Tất cả là hồng ân”: Ngài không tiếc cho con điều gì, là sức khỏe, là bình an, là niềm vui hằng ngày, còn đặt để những người bên cạnh nhiều người với nhiều tính cách khác nhau: dễ tính cũng có, khó tính cũng có… để nâng đỡ chia sẻ với con lúc khó khăn, để giúp con trưởng thành và mạnh mẽ hơn.Còn cho con một thế giới thật đẹp, với những điều tưởng chừng như tự nhiên phải có như: không khí, ánh sáng, nước, những làn gió mát những lúc nóng nực…mà trước giờ vì vội sống, vội nghĩ, vội hành động mà con quên mất để cám ơn Ngài.

Mẹ ơi! bây giờ con phải biết “bước chậm lại để nghĩ, để thấy: phận người mong manh, điều quan trọng vẫn là tình người”, để con biết trân trọng những điều tưởng chừng bình thường của cuộc sống, những con người mà Chúa thương đặt để bên cạnh con. Vì tất cả đều là những món quà mà Chúa gửi đến cho con từng ngày.

Mẹ Khiết Tâm ơi! “ Corona” –như tiếng Thiên Chúa đang thức tỉnh thế giới, cũng là một tiếng mời gọi con hãy trở về với chính mình, và để cảm tạ Chúa vì tất cả những gì con có đều là “hồng ân Chúa ban.” Hiện giờ thế giới đang hoang mang, sợ hãi giữa vòng vây của những con Virus vô hình . Tuy vậy, con biết mình thật bình an vì còn có Mẹ, có Giêsu Con Mẹ vẫn luôn đồng hành.
Xin thêm sức mạnh và niềm tin cho con và cho chị em con.Con yêu Mẹ nhiều.

                                        Con gái của Mẹ!
                                 Thiên Thần nhỏ - Khiết Tâm Đức Mẹ




 

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây