Tổng Tu Nghị Lần Thứ 13 Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang 2020

Thứ năm - 03/09/2020 23:05
Thật cao quý vì mỗi Chị em Khiết Tâm là món quà được Thiên Chúa chọn lựa và yêu thương: “Vì trước mắt Ta, ngươi thật quý giá, vốn được Ta trân trọng và mến thương” (Is 43,44)
Tổng Tu Nghị Lần Thứ 13 Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang 2020

Tình yêu bao hàm  nhiều khía cạnh khác nhau. Niềm vui cũng vậy…Có niềm vui khi thành công, niềm vui giải trí, niềm vui trong công việc,…Và có lẽ, niềm vui căn bản và trọn vẹn nhất là niềm vui được thuộc về: tôi thuộc về Thiên Chúa, tôi thuộc về Giáo xứ,… Và với tôi, niềm vui của tôi là được thuộc về Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ!

Nhận ra được sự cần thiết và tầm quan trọng của Niềm Vui trong Đời sống Thánh Hiến, Tổng Tu Nghị của Hội Dòng đã chọn chủ đề cho Định Hướng 2020-2024 là “Bước theo Đức Kitô trong niềm vui”. Thật vậy, Niềm Vui là chiếc cầu nối để Chị em Khiết Tâm sống triệt để Ơn gọi, Căn Tính, Linh Đạo, Đoàn Sủng và Sứ Mạng của mình giữa lòng xã hội và Giáo Hội. Trong tinh thần và ý hướng của Đấng Sáng Lập, Đoàn  sủng của Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ là:
  • Tôn sùng đặc biệt Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria
  • Sống họa ảnh Đức Mẹ Khiết Tâm
  • Sống chứng tá và phụng sự: Thiên Chúa, giáo Hội và Dân tộc Việt Nam, ưu tiên trong giáo phận Mẹ Nha Trang. (HP 4)
Thử hỏi, chúng ta sẽ làm gì để thực hiện Đoàn Sủng này? Chị em Khiết Tâm sẽ dùng phương thế nào để “hiện thực hóa” định hướng của Tổng Tu Nghị?
dong khiet tam


Thiết nghĩ, Chị em Khiết Tâm phải cùng với Mẹ Maria và cùng nhau “Bước theo Đức Kitô trong Niềm Vui”. Niềm vui tận hiến cho Chúa qua Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ được thể hiện trong Hiến Pháp, đặc biệt ở điều 3 & 4. Hiến Pháp Dòng đã giúp Chị em tái khám phá căn tính của mình và trân quý ơn Chúa gọi – chọn mỗi người. Đức Thánh Cha Phanxicô cũng khẳng định điều này trong huấn dụ nhân dịp Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thờ  ngày 02/02/2014: “Đời sống Thánh Hiến là món quà của Thiên Chúa ban cho dân Thánh Ngài”.

Thật cao quý vì mỗi Chị em Khiết Tâm là món quà được Thiên Chúa chọn lựa và yêu thương: “Vì trước mắt Ta, ngươi thật quý giá, vốn được Ta trân trọng và mến thương” (Is 43,44)

Tuy nhiên, theo dòng thời gian, giữa bao thăng trầm của cuộc sống và sự đổi thay của xã hội, cùng với những biến chuyển của sức khỏe và tuổi tác, Niềm Vui của Chị em Khiết Tâm có đôi lúc “nhạt phai”. Tự vấn lại lòng mình, Chị em tự hỏi: “ chúng ta còn tràn đầy niềm vui trong tu phục của  con cái  Mẹ Khiết Tâm nữa không? Chúng ta còn lửa ban đầu để mạnh mẽ tiến bước trong Linh đạo và Đoàn sủng của Hội Dòng? Có lẽ, mỗi chị em chúng ta luôn thao thức phải làm sao để tìm lại nhiệt huyết ban đầu của đời tu?
niem vui thanh hien


Thật vậy, muốn tìm lại Niềm Vui được thuộc về Hội Dòng như lúc ban đầu, chắc chắn Chị em chúng ta nên quyết tâm nuôi dưỡng tình chị em theo Hiến Pháp điều 77: “ Đời sống Cộng đoàn phải được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa, Phụng Vụ Thánh và nhất là Thánh Lễ; đồng thời, phải được xây dựng và phát triển bằng tình yêu chân thành:

- Chúng ta tin tưởng nhau và đặt niềm tin nơi Chúa quan phòng
- Trong mọi hoàn cảnh, chúng ta quan tâm lo lắng cho nhau, phục vụ nhau cách tế nhị và cụ thể
- Trên từng chặng đường theo sát Chúa Kitô, chúng ta nâng đỡ, khích lệ nhau và mang lấy gánh nặng của nhau
- Trong hành trình huấn luyện cá nhân, chúng ta chỉ bảo nhau trong chân lý, bác ái và quảng đại tha thứ khi lỗi lầm
- Trong giới hạn của mỗi người, chúng ta khám phá những ưu điểm cũng như cảm thông trước yếu đuối vấp ngã.

Vì vậy, xuyên  suốt hành trình đời sống thánh hiến, chúng ta nổ lực xây dựng và phát triển một đời sống Cộng đoàn an bình và hạnh phúc.”
tong tu nghị


Trong Tông thư Đời sống Thánh Hiến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ: “Anh chị em hãy sống đời nhiệm hiệp của việc gặp gỡ, khả năng thấu cảm, lắng nghe người khác, khả năng đi tìm con đường, đi tìm phương pháp để lóe sáng lên từ mối liên hệ tình yêu xuyên qua giữa Ba Ngôi Thiên Chúa (Ga 4,8) là như mẫu gương của mọi mối tương quan giữa con người”.
Khi sống Niềm Vui thuộc về Hội Dòng, chúng ta sẽ tìm được Niềm Vui, sống với Niềm Vui và chia sẻ Niềm Vui như mong ước của Đức Thánh Cha Phanxico: “Ở đâu có tu sĩ , ở đó có niềm vui” (Tông thư gửi các Tu sĩ nhân dịp khai mở Năm Đời Sống Thánh Hiến 2014) hay như lời mời  gọi của Thánh Phaolô: “Ai vui vẻ dâng hiến thì được Thiên Chúa yêu thương” (2Cr 9,7).
dong khiet tam


Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã cho con được phúc thuộc về Hội Dòng mang tên Mẹ, sống theo Họa ảnh Mẹ Khiết Tâm. Nguyện xin tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa luôn đỡ nâng để Chị em Khiết Tâm luôn nếm cảm được Niềm Vui và Bình An nơi Chúa Giê-su Phục Sinh.

Lạy Mẹ Khiết Tâm, xin giúp chúng con bước theo sát dấu chân Chúa Kitô trong “Niềm Vui thuộc về Hội Dòng”, để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân, như một chứng tá của Đời Dâng Hiến và “Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến(Châm ngôn của Đấng Sáng Lập Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ).

Sr. Maria Tâm


 

Tác giả bài viết: Soeur Maria Tâm

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://dongkhiettam.com là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây