Tâm tình người nữ tu trong cơn đại dịch: Ơn Ta đủ cho con (Maria Xuân Ngân - Khiết Tâm Đức Mẹ)

Thứ bảy - 11/04/2020 23:19
“Ơn Ta đủ cho con” – đó là tất cả những gì mà tôi nghiệm ra được trong những ngày lặng lẽ bên Thánh Thể trong  mùa đại dịch.
Giữa những biến động của thế giới, đại dịch Covit 19 đang tàn phá khốc liệt, cướp đi hàng triệu người dân, linh mục, tu sĩ… thì tôi vẫn may mắn được bình an trong nhà Chúa. Thầm cảm tạ Chúa vì hồng ân đời dâng hiến, tôi nhận ra được biết bao điều “kỳ diệu” vẫn đang xảy ra xung quanh tôi và trong cuộc đời tôi.
 
khiet tam 2


Cuộc sống là một chuỗi dài những biến cố vui buồn xen lẫn nhau nhưng không ai trong chúng ta có quyền lựa chọn cho mình theo như ý mình muốn. Tôi cũng vậy! Khi đại dịch Covit-19 lan rộng trên quê hương Việt Nam, tôi nghe được thông tin về việc cách ly toàn xã hội: ai đang ở đâu thì ở đó,gia đình cách ly với gia đình,...tỉnh cách ly với tỉnh... Trong tôi bỗng nảy sinh nhiều ý nghĩ, hình như tôi đã theo Chúa trong một Hội Dòng quá xa nhà. Lúc này, tôi chỉ muốn được về nhà với Ba Mẹ. Tôi muốn được ở bên cạnh gia đình tôi trong lúc khó khăn này, tôi sợ mình sẽ không còn cơ hội được gặp Ba Mẹ… Những suy nghĩ đó làm tôi cảm thấy hoang mang và lo sợ!!!

Thế nhưng, trước Thánh Thể Chúa tôi như được an ủi: “Ơn Chúa đủ cho con”, tôi mau mắn nhận ra rằng: Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ là gia đình thứ hai của tôi, quý Soeurs là Ba Mẹ, là anh chị em của tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi ở đây và tôi bình an khi biết rằng Chúa sẽ thay tôi chăm sóc và gìn giữ gia đình tôi.

 
khiet tam 1

Trong những ngày này, cộng đoàn tôi như trở thành một đan viện kín cổng cao tường, 24/24h không có một ai ra, cũng chẳng có ai bước vào. Như một sự trùng hợp ngẫu nhiên, virut Corona lại  xuất hiện trong thời điểm Giáo Hội bước vào mùa Chay. Đây là bầu không khí tuyệt vời để tôi bước theo Chúa Giesu vào sa mạc trong 40 ngày Chay Thánh. Virut Corona tuy đáng sợ là thế, nhưng lại đem đến cho tôi một cơ hội thật hiếm có để ở bên Chúa, tôi thấy mình gần Chúa hơn, yêu mến Chúa nhiều hơn và  tích lũy được nhiều kinh nghiệm thiêng liêng cho hành trình dâng hiến của mình.Thời gian này tôi đã làm được một việc mà nhiều lần tôi đã cố gắng nhưng chưa thể. Tôi có thời gian để đọc và suy gẫm trọn vẹn bộ Kinh Thánh. Kho tàng Lời Chúa rất hay, Kinh Thánh rộng trải tình thương và lòng nhân hậu của Thiên Chúa dành cho nhân loại qua bao thế hệ.. Nơi những trang Thánh vịnh tôi được nâng đỡ:  
 
“Ngày tôi gặp tai ương hoạn nạn,
Người che chở tôi trong lều thánh,
Đem dấu tôi thật kìn trong nhà,
Đặt an toàn trên tảng đá cao” (Tv 27,5)

Dịch bệnh tạo khoảng cách, virut Corona cản bước giáo dân đến với Nhà Thờ trong những Thánh Lễ... Mùa Chay năm nay thật đặc biệt ! Nhưng khi cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác lại mở ra; Chúa luôn có cách của Chúa...Thông qua mạng truyền thông, Cộng đoàn chúng tôi vẫn được hiệp thông với Giáo  Hội và với nhau, nối kết với anh chị em ở các Giáo Phận khác nhau trên dải đất hình chữ S trong từng Thánh Lễ online. Tôi tin rằng, đại dịch không làm phai nhạt lòng sốt mến của con chiên Chúa nhưng Covit-19 lại thổi bùng mãnh liệt ngọn lửa Tin-Cậy- Mến của tất cả con cái Chúa trên thế giới. 

 
phuc sinh 2

   
phuc sinh 1
 “Tất cả là hồng ân”-  vâng tất cả là hồng ân. Đời người là một chuỗi dài những hồng ân mà Thiên Chúa tặng ban nhưng có đôi lúc hồng ân lại “ẩn nương” nơi những biến cố, những cảnh huống cuộc đời làm chúng ta chưa nhận ra.Tôi được nghe quý Chị lớn tuổi chia sẻ rằng: “Các Chị đã sống hơn nửa cuộc đời, đã trải qua nhiều mùa Chay thánh, nhưng chưa bao giờ có được mùa chay đặc biệt như thế này...”.  Suy nghĩ về lời chia sẻ này, tôi cũng nhận ra: với tôi, dù chỉ mới hơn 20 tuổi đời, dù mới chỉ chập chững những bước đầu của hành trình phục vụ trong sứ mạng thừa sai Khiết Tâm nhưng Chúa cũng đã  “viết” lên cuộc đời tôi một mùa Chay đặc biệt, Chúa cho tôi cơ hội để được trọn vẹn bên Chúa cả thân xác và tâm hồn. Tôi thầm tạ ơn tình  Chúa và cám ơn tình người !
 
Tôi  nguyện xin  Chúa cho tôi  luôn nhận ra hồng ân Chúa mỗi ngày, để tôi dấn thân và kiên vững hơn trong ơn gọi hiến dâng phục vụ:

“ Một điều tôi kiếm tôi xin
Là luôn được ở trong đền Chúa tôi” (Tv 27, 4)

Cùng Chúa Giê-su sống trọn vẹn sa mạc của bốn mươi ngày Chay Thánh ; giờ đây, tôi nhận thấy Tình Yêu, Ánh Sáng và Bình An của Chúa Ki-tô Phục Sinh đang chiếm lấy tâm hồn tôi. Hướng lòng về thế giới, tôi vững tin rằng: hy vọng, bình an  và sự sống mới sẽ hiện hữu vì Chúa đã Phục Sinh... Alleluia! Alleluia!

Phục Sinh 2020
Maria Xuân Ngân - Khiết Tâm Đức Mẹ



 

Tổng số điểm của bài viết là: 44 trong 11 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 11 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây