Lễ Bế Giảng & Ra Trường - Học Viện Têrêsa Avila Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ 2025
Thứ hai - 21/07/2025 16:25
Sáng Chúa nhật XVI Thường Niên, ngày 20/07/2025, tại nguyện đường, chị em Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ với tâm tình hân hoan tạ ơn hiệp dâng Thánh lễ Tạ Ơn Bế Giảng Năm Học 2024–2025 của Học Viện Têrêxa Avila và Trao Bằng Tốt Nghiệp Thần Học Căn Bản của 22 chị lớp Ngân.
Học viện Têrêsa Avila, tuy còn non trẻ trong hành trình phát triển, nhưng luôn nhận được sự yêu thương và nâng đỡ cách đặc biệt từ Đức Cha Giuse – Giám mục Gp. Nha Trang, soeur Tổng Phụ Trách, quý soeus Bề Trên, và đặc biệt là soeur Phó Tổng kiêm Giám đốc Học viện. Chính nhờ sự đồng hành tận tình và sự hy sinh âm thầm của quý soeur mà Học viện từng bước hình thành và vững vàng trong sứ mạng đào tạo.
Khởi đầu bao giờ cũng là giai đoạn đầy thử thách đối với cả người đào tạo và người được đào tạo. Nhưng nhờ tấm lòng bao dung và tình yêu thương lớn lao của quý soeurs, nhất là soeur Giám đốc Học viện, các khấn sinh Khiết Tâm đã an tâm học tập, miệt mài trau dồi tri thức cần thiết cho hành trình sứ vụ. Những lời giáo huấn đầy tâm huyết của soeur Giám đốc luôn ẩn chứa bao thao thức dành cho từng học viên, là nguồn động lực giúp chúng con không ngừng cố gắng và lớn lên mỗi ngày.
Học viện không chỉ là nơi khấn sinh tiếp thu tri thức về triết học và thần học, mà còn là ân huệ thiêng liêng, giúp chị em học biết Chúa, học cách ở lại với Ngài, lắng nghe tiếng Ngài và sống tương quan mật thiết với Ngài.
Mở đầu Thánh Lễ, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Trong bài giảng, cha nhấn mạnh đến tinh thần hiếu khách của gia đình Thánh Matta, không chỉ thể hiện qua hành động đón tiếp bên ngoài, mà còn là thái độ lắng nghe bằng cả con tim và niềm tin vững vàng vào Thiên Chúa. Đón tiếp Chúa, sống hiếu khách với Ngài là biết dành thời gian cầu nguyện, lắng nghe lời Ngài và ở lại trong tình thân với Ngài. Cha nói, thời gian học viện chính là lúc mỗi học viên được học cách ngồi bên Chúa như Maria, mở rộng cánh cửa tâm hồn để đón Ngài bước vào, lắng nghe Ngài dạy dỗ, thấm nhuần tinh thần của Ngài, và để chính Ngài sai đi.
Với 22 chị em lớp Ngân nhận bằng Tốt nghiệp hôm nay, cha nhắn nhủ: Trong tương lai gần, trên những cánh đồng truyền giáo rộng mở, chúng con sẽ tiếp tục gieo vãi hạt giống Tin Mừng. Nguyện xin Thiên Chúa cho ngọn lửa nhiệt huyết và tình yêu đời sống thánh hiến luôn cháy sáng trong trái tim chúng con, để dù mai sau này thân xác có thể già yếu hay bệnh tật, tình yêu dành cho Chúa vẫn luôn tươi mới như thuở ban đầu.
Đại diện Học Viện Khiết Tâm dâng lời tri ân sâu sắc đến soeur Tổng Phụ Trách, soeur Giám đốc Học viện, quý soeur Tổng Cố Vấn, quý Cha giáo, quý soeur giáo và toàn thể quý soeur đã yêu thương, đồng hành, tạo điều kiện cho chúng con hoàn thành hành trình học tập tại Học viện.
Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Khiết Tâm ban muôn ơn lành, gìn giữ và nâng đỡ quý chị em luôn mãi trên đường thánh hiến.