Bài học từ trẻ qua sứ mạng Hội Dòng Khiết Tâm

Chủ nhật - 12/07/2020 22:42
Sứ mạng thừa sai Khiết Tâm cho chúng ta được gần gũi trẻ em mỗi ngày, đây cũng là cơ hội để chúng ta đem Chúa đến với các em, qua việc dạy các em làm dấu Thánh giá, đọc kinh Lạy Cha…
“Cuộc sống” là một món quà vô giá mà Thiên Chúa đã ban tặng. Chúng ta được sinh ra, lớn lên trong sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa, và trước khi là một người lớn tự lập, thành đạt, chúng ta đều là những đứa trẻ vụng về, non nớt chỉ biết phụ thuộc hoàn toàn nơi người lớn. Hình ảnh của một đứa trẻ có vẻ rất khiêm tốn, nhưng nơi các em vẫn mang những giá trị cao quý khiến người lớn chúng ta phải suy nghĩ.

 Có bao giờ bạn tự hỏi: Tại sao Chúa Giêsu lại yêu trẻ em đến vậy?
chua gie su yeu tre em
      
"Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng." (Mt 19,14)

 “Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh thầy, là tiếp đón chính Thầy” (Lc 9,48)

 “Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 18,3)…

Không những yêu, Chúa Giêsu còn mời gọi chúng ta hãy trở lại mà nên như trẻ nhỏ. Phải chăng nơi trẻ nhỏ có điều gì đó đặc biệt?

Một trong các sứ mạng thừa sai khiết tâm là: “Giáo dục văn hóa cho giới trẻ” (Hiến Pháp Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Diều 5) cụ thể là giáo dục các trẻ em mầm non. Sứ mạng này tưởng chừng như rất dễ dàng, nhưng lại là sứ mạng vất vả và khó khăn nhất, bởi để giáo dục trẻ nhỏ chúng ta không đơn thuần chỉ là giáo viên, nhưng phải là cha mẹ để động viên an ủi khi cháu khóc, là bạn bè để chia sẻ những niềm vui nỗi buồn, là bác sỹ khi cháu sốt, ho, đau bệnh, là ca sỹ, nghệ sỹ …và là họa sỹ để vẽ nên những bức tranh đẹp nơi tâm hồn đơn sơ, trong trắng của trẻ. Nơi đây, xây dựng cho các em cái nền tảng căn bản đầu tiên của đời người. Những bài học nhân bản lễ phép, lịch sự, những lời nói cám ơn, xin lỗi…
giao duc tre mam non

Sứ mạng thừa sai Khiết Tâm cho chúng ta được gần gũi trẻ em mỗi ngày, đây cũng là cơ hội để chúng ta đem Chúa đến với các em, qua việc dạy các em làm dấu Thánh giá, đọc kinh Lạy Cha… Song hành với việc giáo dục trẻ, có lẽ ai trong chúng ta cũng có thể rút ra được những bài học quý giá mà các em mang lại: sự đơn sơ, trong sáng, thật thà, khiêm nhường, bé nhỏ, phụ thuộc hoàn toàn vào người lớn…và đặc biệt là tấm lòng cao thượng, sẵn sàng tha thứ không chút bận lòng.

Càng tiếp xúc với trẻ em, chúng ta càng nhận ra nhiều điều thiếu sót nơi bản thân mình. Tôi ấn tượng nhất nơi sự tha thứ của trẻ nhỏ. ( Mới thấy chọc nhau, cào cấu nhau, vậy mà chỉ với một cái bắt tay, một cái ôm làm hòa trong ép buộc, đã khiến các em cười nói vui vẻ như thường. Mới bị cô phạt khóc huhu…vậy mà lát sau lại tới quấn quýt bên cô như không có chuyện gì…) thật dễ thương đến lạ.

Quả thế, ai trong chúng ta cũng đã từng là một đứa trẻ đơn sơ, dễ thương, được nhiều người yêu mến như vậy. Nhưng bây giờ thì sao? Phải chăng sự trưởng thành trong kiếp người đã làm cho chúng ta già đi cả về thể xác lẫn tâm hồn. Chúa Giesu mời gọi chúng ta: “Hãy trở lại mà nên như trẻ nhỏ”. Vậy nên, song hành với việc giáo dục trẻ, chúng ta hãy cố gắng học nơi các em những bài học nhỏ nhưng đầy giá trị của “tình yêu”, dù thể xác chúng ta có già thế nào, thì chúng ta cũng hãy giữ cho tâm hồn mình được trẻ mãi như trẻ nhỏ, luôn nhận mình nghèo khó, yếu đuối, để biết phó thác hoàn toàn trong vòng tay che chở của Chúa “vì Nước Trời là của những ai giống như chúng” (Mt 19, 14).

Nữ Tỳ Của Chúa – Khiết Tâm Đức Mẹ


 

Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây