Kế hoạch của Chúa – Kế hoạch của Tôi

Thứ bảy - 04/07/2020 00:09
Kế hoạch của Chúa cho đời tôi có vẻ chênh vênh, mờ mịt…. Tôi phải vượt nhiều “chướng ngại vật” của nội tại và ngoại tại.  Lắm lúc,  tôi bối rối và nghi ngại về kế hoạch yêu thương và mầu nhiệm của Ngài, dẫu tôi vẫn nhớ lời Thiên Chúa nhắn nhủ “Mọi sự đều sinh ích lợi cho những kẻ yêu mến Ngài”(Rm 8, 28).
Kế hoạch của Chúa – Kế hoạch của Tôi
Dù hành trình cá nhân hay nhân loại, để lộ trình xuôi êm và nhanh chóng đến đích, chúng ta cần có kế hoạch. Thiên Chúa – Đấng Tạo Thành tôi – Ngài đã có kế hoạch cho tôi. Tôi cũng có kế hoạch riêng để dịch chuyển đời tôi vào kế hoạch ngàn đời của Thiên Chúa.

   Có điều
Nẻo đường Chúa chọn
Nẻo đường tôi mong
………………………..
lắm khi chẳng mấy tương đồng.
Dẫu biết lộ trình phẳng phiu – trơn tru chẳng dễ  giúp tôi thành nhân.

Nhưng kế hoạch của Chúa cho đời tôi có vẻ chênh vênh, mờ mịt…. Tôi phải vượt nhiều “chướng ngại vật” của nội tại và ngoại tại.  Lắm lúc,  tôi bối rối và nghi ngại về kế hoạch yêu thương và mầu nhiệm của Ngài, dẫu tôi vẫn nhớ lời Thiên Chúa nhắn nhủ “Mọi sự đều sinh ích lợi cho những kẻ yêu mến Ngài”(Rm 8, 28).

Theo thời gian tôi ngộ ra: Có lẽ Thiên Chúa muốn thấy nơi tâm hồn và cả thân thể những vết sẹo tình yêu nơi môn đệ của mình trong hành trình lội ngược dòng dương thế. Như chúng ta đã thấy những thương tích Thánh nơi Con Một Thiên Chúa: Dấu đinh nơi cạnh sườn Rất Thánh Chúa Giê-su  “Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người, tức thì máu cùng nước chảy ra” (Ga 19,34).

Sau khi phải dãi dầu đau khổ để học biết thế nào là vâng phục thì Đức Giêsu được Thiên Chúa tôn vinh. Sau khi Phục Sinh khải hoàn, Ngài  hiện ra và nói với các môn đệ “Bình an cho anh em”. Nói xong Người cho các ông xem tay và cạnh sườn, các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa (Ga 20,20-21).

Cũng vậy, khi tôi can đảm để đối diện và đón nhận những chặng đường tăm tối nhất mà tôi không chờ đợi trong kế hoạch đời mình là lúc chính tôi nhận được bình an sâu thẳm nơi tâm hồn: thanh thản, ấm áp  và đầy ánh sáng vì cánh tay Chúa luôn phù trợ tôi.  Đồng thời, trong chiều kích cộng đoàn, khi nội lực tinh thần được củng cố,  tôi cố gắng góp phần đem lại bình an cho anh chị em quanh tôi.

Ta sẽ đặt thần khí của Ta vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được hồi sinh”(Ed 37,14a).  Lạy Thần Khí Thiên Chúa, xin Ngài hồi sinh thân thể, tâm trí và linh hồn con mỗi ngày vì con luôn cần Chúa. Xin giúp con trở nên một môn đệ như lòng Chúa ước mong…

Hoa Trạng Nguyên

 

Tổng số điểm của bài viết là: 25 trong 5 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây