Suy Tư & Cảm Nghiệm Về Thông Điêp Laudato Si (Dòng Sông – Khiết Tâm Đức Mẹ)

Thứ hai - 01/06/2020 22:26
tôi cũng đã tự vấn lòng mình: Tôi phải làm gì để cho thế hệ sau một tương lai tốt  và một môi trường sống xanh sạch đẹp ? Đó là câu hỏi lớn trong tôi mà suốt bao nhiêu ngày tôi đã cầu nguyện, thao thức, băn khoăn để xin Chúa cho tôi biết lối đường phải đi nhưng khi đọc – suy gẫm thông điệp Laudato Si và nhìn vào gương Thánh Phanxico tôi như được nâng đỡ.
Suy Tư & Cảm Nghiệm Về Thông Điêp Laudato Si (Dòng Sông – Khiết Tâm Đức Mẹ)
Cách đây 5 năm (24/05/2015), Đức Giáo Hoàng Phanxico đã ký ban hành thông điệp Laudato Si ("Chúc tụng Chúa" - "Chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta”)

Loại thế giới nào chúng ta muốn chuyển lại cho những người đến sau chúng ta, cho các trẻ em đang lớn lên?”. Câu hỏi này chính là trọng tâm thông điệp ”Laudato sí”, Thông điệp của ĐTC Phanxicô mà người ta chờ đợi về việc săn sóc căn nhà chung. Ngài viết tiếp: Câu hỏi này không phải chỉ liên quan riêng đến môi trường mà thôi, vì ta không thể đặt câu hỏi một phần”, và điều này khiến ta tự hỏi về ý nghĩa cuộc sống và những giá trị làm căn bản cho đời sống xã hội: Chúng ta đến trần thế này để làm gì? Chúng ta hoạt động và tranh đấu với mục đích nào? Tại sao trái đất lại cần chúng ta?Đức Thánh Cha viết: Nếu chúng ta không đặt những câu hỏi căn bản ấy, thì tôi không tin rằng những quan tâm của chúng ta về môi trường có thể có những hiệu quả quan trọng.

Thông điệp lấy tên từ lời cầu của thánh Phanxicô: “Laudato sí, mí Signore” (Lạy Chúa của con, chúc tụng Chúa), trong bài ca của các thụ tạo có nhắc nhớ rằng trái đất là căn nhà chung của chúng ta. Chính thân thể chúng ta được cấu thành nhờ những yếu tố của trái đất, không khí là yếu tố mang lại cho chúng ta hơi thở và nước của trái đất làm cho chúng ta được sống và được bổ dưỡng”. Giờ đây, trái đất, bị ngược đãi và cướp phá đang kêu than và những tiếng than trách của trái đất đang hiệp với những tiếng rên xiết của tất cả những người bị bỏ rơi trên thế giới này. Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi hãy lắng nghe họ, ngài kêu gọi tất cả và từng người - cá nhân, gia đình, tập thể địa phương, quốc gia và cộng đồng quốc tế .

 
laudatu si


Có lúc tôi cũng đã tự vấn lòng mình: Tôi phải làm gì để cho thế hệ sau một tương lai tốt  và một môi trường sống xanh sạch đẹp ? Đó là câu hỏi lớn trong tôi mà suốt bao nhiêu ngày tôi đã cầu nguyện, thao thức, băn khoăn để xin Chúa cho tôi biết lối đường phải đi nhưng khi đọc – suy gẫm thông điệp Laudato Si và nhìn vào gương Thánh Phanxico tôi như được nâng đỡ. Tôi thấy mình như có thêm động lực mạnh mẽ để yêu mến những người yếu đuối và môi sinh cách cụ thể, mạnh liệt hơn. Ở một góc độ nào đó, xã hội ngày nay có những điểm sáng và gặt hái được những thành tựu nhưng những xu hướng thay đổi và phát triển không hẳn đều tốt đẹp và văn minh. Điều này được minh chứng ở việc con người xả rác vô tội v. Việc sử dụng các chất độc hại cách thản nhiên trong trồng trt, chăn nuôi, trong chế biến và bảo quản thực phẩm. Có thể nói có một sự song đôi chẳng phải tình cờ giữa cái gọi là khủng hoảng môi trường ngày nay với chủ nghĩa duy vật thể hiện qua lối sống hưởng thụ, dùng một lần rồi bỏ, hay việc chạy theo mốt theo thời. Phải chăng vấn nạn về môi trường chỉ là một trong những biểu hiện của cuộc khủng hoảng toàn thể và sâu rộng hơn, một cuộc khủng hoảng những giá trị nhân bản, đạo đức, luân lý và đức tin ? Trái đất nóng lên, thiên tai nhiều và phức tạp hơn, khí hậu biến đổi, đất đai, không khí, nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng

Khi thấy tất cả những điều ấy xy ra, lòng tôi không ngừng thổn thức, đau xót, tâm hồn bị bao phủ bởi bóng tối của sự dữ vì con người đã xúc phạm quá nhiều đến Đấng Tạo Hóa và vô tâm trước tiếng kêu của mẹ thiên nhiên. Những tội lỗi con người gây ra đưa thế giới đến mức héo mòn, suy tàn và hủy diệt. Từ sâu thẳm của tâm hồn tôi nghe tiếng Lòng Thương Xót của Chúa: tha thứ,  yêu thương tất cả. Ngài mời gọi tôi sám hối và có trách nhiệm với sứ mạng mà Chúa trao cho loài người . Chính tôi phải vượt thắng chính mình, mở rộng con tim đến với mọi người nhất là những người yếu đuối, đau khổ bị bỏ rơi, những tiếng kêu than của mẹ thiên nhiên. Khi tôi đem niềm vui, hạnh phúc đến cho những người yếu đuối ấy  thì tôi sẽ gần gũi yêu quý thiên nhiên hơn, cũng như tất cả vẽ huy hoàng hùng vĩ của nó, thư giãn và khâm phục nó thay vì hành động của những người tiêu dùng chỉ muốn sinh lời lập tức. Những ảnh hưởng của tình trạng mất cân bằng hiện tại chỉ có thể suy giảm bằng hành động kiên quyết của mỗi người, trong đó có tôi ngay tại đây và lúc này. Không phải một Giám Đốc của một Công Ty để có thể thay đổi  nhưng những người bình thường như chính tôi cũng có thể giúp đỡ mẹ thiên nhiên. Do đó tôi phải thay đổi trong  lối sống và những cử chỉ nho nhỏ mỗi ngày như không vứt rác ở những nơi công cộng, phân loại rác ...

Là một nữ tu trong Hội Dòng Khiết Tâm tôi lại càng ý thức hơn về điều này. Nơi tôi ở là thành phố biển Nha trang, cộng đoàn nằm ở trung tâm thành phố, không có đất đai nhiều nên  tôi đã trồng cây xanh trong bồn, chậu...để có nhiều cây cỏ, hoa lá giúp cho môi trường mẹ thiên nhiên thêm xinh đẹp. Chính đời sống của Thánh Phanxico là động lực để tôi yêu thương anh chị em và gần gũi với thiên nhiên nên mỗi lần tôi cầu nguyện trước thánh thể.  Tôi lại thầm cám ơn Đức Giáo Hoàng Phanxico về thông điệp này và cầu nguyện cho Ngài với ước mong cho thế giới hòa bình, con người được tôn trọng và mẹ thiên nhiên được quan tâm bảo vệ. Tôi xác tín rằng: Khi tâm hồn bình an tự do thì cũng là khi tôi cảm thấy tương quan của mình với thiên nhiên với tha nhân sẽ hài hòa hơn, trái tim tôi mở ra và ôm trọn tất cả. Tôi sẽ chẳng còn một ranh giới nào khi nhìn vào vạn vật. Trái đất trở thành ngôi nhà chung, nơi tất cả muôn loài muôn vật là anh chị em với nhau. Tôi tin rằng Chúa Giê su luôn đồng hành với tôi trong công việc giáo dục các em bé mầm non, dạy cho các em biết cách sống và bảo vệ môi trường sống của mình bằng việc vệ sinh thân thể sạch sẽ, vứt rác đúng nơi quy định, vẽ quang cảnh cây xanh mà em yêu thích và hướng dẫn các em trồng cây xanh trong góc chơi của mình, khi chơi với các bạn biết nhường đồ chơi. Hy vọng các em sẽ có một tương lai tốt trong một môi trường xanh sạch đẹp như ước mơ em bé kia: “Thế giới này có nhiều người làm cho “môi trường bị ô nhiễm”. Con muốn thay đổi thế giới này thành một thế giới “ Không ô nhiễm”.

Dòng Sông – Khiết Tâm Đức Mẹ

Tác giả bài viết: Dòng Sông – Khiết Tâm Đức Mẹ

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây