Thiên Tình - Maria Tú Hảo

Thứ tư - 08/04/2020 23:03
Tôi chỉ biết chọn Giêsu làm điểm tựa để có thể trưởng thành, mạnh mẽ bước tiếp quãng đường dài còn lại, và hát hết bản nhạc ‘THIÊN TÌNH’ mà Trời Cao đang cùng tôi hợp xướng.”
Chuyên mục: Tôi Muốn Làm Chị Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ

Bài 1: Thiên Tình

Maria Tú Hảo – Thanh Tuyển Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang
Tháng 4/2020

 
thanh tuyen khiet tam (3)

Cuộc đời  mỗi người luôn được Đấng Tạo Hóa sắp đặt một cách hoàn mỹ, nói như thế không có nghĩa mọi tạo vật đều an phận, mỗi người ai cũng có bổn phận và quyền tự do chọn cho mình một cách để sống, một ước mơ để theo đuổi, một lý tưởng để đạt được, chỉ khác nhau là chúng ta phải chọn lựa như thế nào cho hòa nhịp cùng những hồn thơ, nốt nhạc thăng trầm trong bản nhạc ‘THIÊN TÌNH’ mà chính Thiên Chúa là tác giả đã viết lên trong cuộc đời bạn!

Chuyện kể rằng có một sinh linh bé bổng khi còn trong lòng mẹ, Ba nàng đã âm thầm ước muốn se duyên cùng chàng trai thuộc dòng họ Đavít. Ngày qua tháng lại, cô bé lớn lên trong sự đùm bọc, yêu thương hết mực của ba mẹ và hạnh phúc được chàng trai ấy âm thầm để ý. Ngày ngày chàng cùng cô đến nhà thờ tham dự thánh lễ, tham gia ca đoàn, lớp dự tu, huynh trưởng, Thiếu Nhi Thánh Thể…và rồi cô bị cuốn hút bởi chàng trai ấy lúc nào không hay biết. Bổng một ngày ở tuổi đôi mươi, trong cô dâng trào cảm xúc, ước mơ hoài bão của cái tuổi xuân xanh căng tràn sức sống. Cô có quyền chọn cho mình một  tương lai đầy hứa hẹn, một tình yêu nồng ấm như bao nhiêu người khác. Ôi! Một viễn cảnh đầy hy vọng hấp dẫn đang mở ra phía trước….và rồi  giữa muôn vàn lối đi, cô nhận ra một con đường không hoa thơm cỏ lạ, ngập nghềnh sỏi đá và đâu đó Chàng trai ấy vẫn ở đó như muốn cùng cô bước tiếp.


Chọn là hy sinh, cô đành bỏ lại đằng sau bao ngậm ngùi nuối tiếc, cảm xúc quyến luyến khó tả khi phải buông bỏ tình bạn bè,tình đôi lứa, tình gia đình, tình quê hương và nhiều hứa hẹn khác của tuổi thanh xuân mà đối với nhiều người cho thế là ngu, là khờ….Nhớ những đêm Mẹ rươm rướm nước mắt lo cho con gái không biết thiếu mẹ con sống thế nào? Ăn ngủ ra sao? Ba nén lòng ôm chặt con nhắn nhủ:‘sống trưởng thành nha con” với cô đây là thời gian khó khăn nhất để cô có thể bắt đầu thực hiện lời nguyền của Đấng Tạo Thành, bước vào đời TU kết thân với Giêsu bằng chính Tình Yêu của mình.

Giờ đây khi lớn lên, cô hiểu thêm nhiều về Tình Yêu cho một Đấng Vô Hình. Cô tự thêm vào trang sử của mình dòng tâm sự: “Đường Tình thật chông gai, đôi lúc mỏi chân dừng lại ven đường tôi thầm hỏi, phải chăng Chúa thật sự gọi tôi? Đứng dậy bước tiếp, tôi nhận ra đâu đó luôn có bàn tay Chúa nâng đỡ tôi. Cho dù tôi yếu đuối tội lỗi, muốn ngã lòng bất trung Chúa vẫn yêu tôi như ngày đầu kết nối “Duyên Tình”.Từng ngày tôi nghiệm ra rằng Tu không nghĩa là ẩn mình nhưng cùng Chúa vượt trùng lên Núi Thánh, tung buồm lướt biển xa để thấy rõ hơn những mãnh đời cơ cực, những mãnh ghép cuộc đời còn giang dỡ mà tôi có trách nhiệm góp thêm một phần rất nhỏ vào đó gam màu của tình yêu và hy vọng, tạo nên bức tranh hoàn mỹ cho Thiên Chúa.Như thế, đời Tu không quá đỗi bình thường nhưng  thật đáng yêu hơn nhiều!

 Tôi thầm tạ ơn khi mình được như ngày hôm nay nhưng chẳng thể đoán được những gì sẽ xãy đến khi ngày đêm bao cám dỗ đang vây quanh lăm le chiếm lấy tôi. Tôi chỉ biết chọn Giêsu làm điểm tựa để có thể trưởng thành, mạnh mẽ bước tiếp quãng đường dài còn lại, và hát hết bản nhạc ‘Thiên Tình’ mà Trời Cao đang cùng tôi hợp xướng.”

Tác giả: Maria Tú Hảo – Thanh Tuyển Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang
                                                                  
                                                                                                           

 

Tổng số điểm của bài viết là: 18 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây