Thư gửi các em Khấn Sinh Nhân Ngày Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi 2020

Thứ sáu - 01/05/2020 06:10
Các em Khấn Sinh Khiết Tâm Đức Mẹ rất thương mến ! Chúc các em luôn tràn đầy nhựa sống khi luôn biết “tháp nhập” đời mình trong tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa. Hãy bắt đầu…. Cố gắng lên… Chị luôn đồng hành với các em bằng lời cầu nguyện và tình thương mến
Các nữ tu lớp Ngân chuẩn bị bước vào Lễ Khấn Lần Đầu 05.2019
Các nữ tu lớp Ngân chuẩn bị bước vào Lễ Khấn Lần Đầu 05.2019
THƯ GỬI CHO CÁC EM KHẤN SINH
Nhân Ngày Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi 2020

Các em Khấn Sinh Khiết Tâm Đức Mẹ rất thương mến!

Trong những ngày ẩn náu để tránh con virut Corona, Cộng đoàn của Chị đã tìm ẩn nương bên Chúa  để gẫm suy tình Chúa, để nhìn lại đời mình. Cuối ngày, trong giờ kinh Tối, chị em trong Cộng đoàn dành ra một chút thời gian để làm phút hồi tâm. Sau những câu hỏi để mỗi người tự vấn lòng mình là bài hát “Chân thành sám hối” của Linh Mục Thái Nguyên vang lên. Từng câu, từng chữ trong bài hát đã đánh động Chị rất nhiều, làm cho  tâm hồn lắng đọng để lắng nghe và phân biệt tiếng Chúa giữa bao tiếng nói thân thương trong cuộc sống. Và nó cũng làm Chị nhớ đến một thời đã qua của Chị và nhìn vào tương lai của Hội Dòng, Chị nhớ đến các em!
Chị cũng đã từng trải qua tuổi trẻ như các em. Thật hăng say, thật năng động và đầy sức sống. Nhiệt tâm, quảng đại  của tuổi trẻ giúp Chị khi xưa và các em thời nay sẵn sàng và mau mắn trong  sứ mạng:  việc mục vụ, dạy trẻ, đời sống cộng đoàn, đời sống thiêng liêng.v.v. Để chu toàn tốt mọi bổn phận, đôi lúc chúng ta còn phải vội vàng, cật lực chạy đua với thời gian. Một ngày trôi qua, từng ngày trôi qua để rồi sự mệt mỏi luôn bao trùm chúng ta lúc đêm về. Chị vẫn còn nhớ, những lúc đó, Chị đã nhiều lúc “gật gù”  khi đọc kinh tối, đã  “chìm sâu” trong những giờ viếng Chúa. Những phút hồi tâm lúc đó thật là khó khăn các em nhỉ? Đặc biệt, trong những dịp lễ trọng thì tối về chỉ muốn nghỉ ngơi, chỉ đọc vội vài ba Kinh. Tuổi trẻ của Chị cũng đã từng tất bật và cũng đã nhiều lần để cuộc sống buông trôi, có những môi trường Chị cũng từng sống lôi thôi như thế đó! Tuổi trẻ thường  muốn khẳng định mình.

Tuổi trẻ của Chị đã qua, Chị đã và đang bước tiếp trên hành trình của mình. Chị nhìn thấy tuổi trẻ của Chị nơi chính tuổi trẻ của các em. Với những gì Chị đã cảm nghiệm được, đặc biệt qua những phút hồi tâm và những lần ngẫm nghĩ bài hát “ chân thành sám hối”, Chị muốn chia sẻ với các em đôi chút tâm tình.
DHY nguyen van thuan Dong Khiet Tam Duc Me

Các em Khấn Sinh rất thương mến!

Vẫn biết cuộc sống rất tất bật, bận rộn nhưng có lẽ những giây phút hồi tâm cuối ngày sẽ phần nào giúp các em cân bằng lại cuộc sống. Có lúc Chị suy nghĩ: nếu chúng ta cứ lướt qua, lướt qua, ngày nào cũng vậy thì cuộc sống thật vô vị ! Cho tới bây giờ, Chị thật sự cảm nghiệm được sự cần thiết của giây phút hồi tâm cuối ngày và sự chân thành sám hối. Chính những điều này  giúp Chị phân định được cuộc sống, định hướng cho đời mình. Phút hồi tâm đã giúp Chị khiêm tốn nhìn lại chính mình một cách chân thành, không ảo tưởng. Những giây phút sám hối giúp Chị nhận ra mình là ai, mình đang ở đâu…nhận ra tương quan của Chị với Chúa và với mọi người, nhận ra những giới hạn và vấp váp… và cho Chị động lực để bắt đầu lại, để đổi mới. Sám hối là một điều cần thiết vô cùng! Trong những giờ Kinh Phụng Vụ , Chị bắt gặp được lời này :
“Đời nhân thế một ngày bao tội lỗi
Chúa nhân hiền xin tha thứ cho con”
Tin Mừng vẫn luôn nhắc nhớ chúng ta rằng : khi Chúa Giê-su bắt đầu rao giảng, Ngài kêu gọi:  “ … Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” ( Mc 1, 15b). Trước đó, ông Gioan Tẩy Giả  đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng: “ Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” ( Mt 3, 2). Vẫn còn nhớ, hằng năm, khi xức tro, các Linh Mục cũng lặp đi lặp lại lời này: Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Trong Hiến Pháp của Hội Dòng cũng nhắc chúng ta thế này:  Mỗi ngày, chị em tịnh tâm 5 phút, để tâm hồn lắng đọng trước Tôn Nhan Chúa,... ( HP 70,1).Vậy mới biết lòng sám hối quan trọng đến dường nào các em nhỉ? Chị tin rằng, các em cũng đã phần nào cảm nghiệm được sức mạnh của lòng chân thành sám hối trong cuộc sống.
dong khiet tam duc me
Cách riêng, trong thời gian “cách ly” này, chúng ta cũng có dịp để sống chậm lại. Chị mong ước các em cũng cố gắng dành ra vài phút cuối ngày để hồi tâm, đặt mình  trước mặt Chúa, chúng ta chân thành sám hối. Chị tin rồi các em sẽ cảm thấy điều đó thật cần thiết! Các em đừng ngại để bắt đầu. Cố gắng lên! Can đảm lên! Chị tin tuổi trẻ của các em sẽ làm được. Chị cầu nguyện và hy vọng việc làm phút hồi tâm và chân thành sám hối sẽ trở thành “một thói quen cần thiết” của tuổi trẻ Khiết Tâm. Trong yêu thương, trong sự hiệp thông, Chị luôn nhớ cầu nguyện cho các em: “Lạy Chúa Giê-su, trên đôi tay từ mẫu của Mẹ Khiết Tâm, xin dâng lên Chúa tuổi trẻ và sức sống mới của Hội Dòng chúng con. Xin Chúa là người Thầy, là Người Bạn Đường để cùng chung vai sánh bước và nâng đỡ những cố gắng của Khấn Sinh Khiết Tâm mỗi ngày…”
Chút tâm tình của người Chị đi trước gởi các em.

Thương chúc các em luôn can đảm bước theo Chúa và bền đỗ trong ơn gọi Khiết Tâm.

Chúc các em luôn tràn đầy nhựa sống khi luôn biết “tháp nhập” đời mình trong tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa.


Hãy bắt đầu…. Cố gắng lên… Chị luôn đồng hành với các em bằng lời cầu nguyện và tình thương mến

Một Người Chị Lớn Ttrong Gia Đình Khiết Tâm
Soeur Maria Tâm



 

Tác giả bài viết: Soeur Maria Tâm

Tổng số điểm của bài viết là: 26 trong 7 đánh giá

Xếp hạng: 3.7 - 7 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây