Tiếng còi xe cấp cứu

Thứ tư - 04/11/2020 08:14
xin Chúa giúp đôi tai – trái tim và thâm hồn con thêm bén nhạy trước tiếng còi cấp cứu đang vọng ngân của các Linh hồn nơi luyện ngục. Xin giúp con thêm hy sinh, thêm cố gắng để nguyện cầu cho các ngài…
Tiếng còi xe cấp cứu

Sáng…Chiều…Tối…
Một ngày như mọi ngày…
Hễ cứ ra đường là An lại nghe tiếng kêu inh ỏi của xe cấp cứu!

Tiếng còi xe cấp cứu – một âm thanh quá đỗi quen thuộc của cuộc sống thường nhật. Tiếng còi xe cấp cứu như lời nhắc nhở, như tiếng mời gọi mọi người nhường đường để xe cấp cứu chạy nhanh hơn với mong muốn cứu sống bệnh nhân đang “thập tử nhất sinh”. Tiếng còi xe cấp cứu là tiếng kêu của khát vọng được sống, được quan tâm, được yêu thương,… Vì có quan tâm đủ thì chúng ta mới nghe được tiếng còi của xe cấp cứu giữa muôn vàn âm thanh hỗn tạp của cuộc sống và có yêu thương đủ thì chúng ta mới vui lòng hy sinh, nhường nhịn để lộ trình của xe cấp cứu được thuận lợi và nhanh chóng hơn.

Hôm nay, ngày đầu tháng 11 – Tháng cầu cho các đẳng linh hồn.

Sáng nay, trên đường đến nhà thờ, An cũng gặp, cũng nghe tiếng còi xe cấp cứu…Tiếng còi ấy để lại trong lòng An một chút suy tư…

Tháng 11 về… Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu An: phải chăng tiếng kêu than của các Linh Hồn cũng như tiếng còi xe cấp cứu vậy?

Thật vậy, các Linh hồn đang tha thiết kêu nhờ chúng ta hãy nhỏ những giọt nước mát lạnh là những lời cầu nguyện, hy sinh của chúng ta hầu giảm bớt sức nóng của lửa luyện tội. Những ngày thanh luyện của những người thân của chúng ta sẽ ngắn lại khi chúng ta xin lễ cho các ngài, nhớ đến các ngài trong lời cầu nguyện mỗi ngày. Và tháng 11 như là chiếc cầu nối để chúng ta sống trọn tình hiếu thảo, biết ơn với những người đã khuất…

Tiếng xe cấp cứu vẫn vang lên theo nhịp đập vội vã của cuộc sống. Tiếng kêu xin thống thiết của các Linh hồn từ luyện ngục vẫn vọng ngân…

An thầm thĩ nguyện xin với Chúa: “Lạy Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót! Xin Chúa thương nhìn đến các Linh Hồn còn trong luyện hình. Xin Chúa thương thứ tha và thanh xóa những vấp ngã của các ngài để các ngài sớm được sum họp cùng Ba Ngôi Thiên Chúa trên Thiên Đàng.

Phần con, xin Chúa giúp đôi tai – trái tim và thâm hồn con thêm bén nhạy trước tiếng còi cấp cứu đang vọng ngân của các Linh hồn nơi luyện ngục. Xin giúp con thêm hy sinh, thêm cố gắng để nguyện cầu cho các ngài…”

Ngày 01/11/2020
Mưa Hoa Hồng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây