Bài 4: Truyện ngắn CÁ GẶP NƯỚC (Sr. Maria Thùy Linh) Đợt II - Bài dự thi trong Năm Thánh Giuse 2021

Thứ năm - 18/11/2021 17:12
Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang. Các bài dự thi trong Năm Thánh Giuse 2021 về chủ đề “Thánh Giuse và Đức Khó Nghèo”
Bài 4: Truyện ngắn CÁ GẶP NƯỚC (Sr. Maria Thùy Linh) Đợt II - Bài dự thi trong Năm Thánh Giuse 2021

Truyện ngắn: CÁ GẶP NƯỚC
 
Nt. Maria Thùy Linh
Xoảng…

Tiếng thủy tinh vỡ mạnh như xé tan bầu không khí cãi vả giữa ba má nó.

Con bé núp đằng sau cánh cửa thập thò nhìn cảnh ba mình đánh má, mắt ngân ngấn lệ nhưng không dám khóc to, nó bịt hai tai lại thu mình trong xó nhà thút thít. Cứ mỗi khi ba lớn tiếng là má kéo xộc nó vào phòng đóng cửa lại.
  •  Ba má có chút chuyện riêng cần giải quyết nha. Con ở yên trong phòng này nhé!
 Vốn tính hiếu động, nó tò mò đi cửa sau xem ba má nó “giải quyết” chuyện gì…Ba nó động tay động chân ném mọi thứ xuống sàn, dường như ba không còn là ba nữa, ba lớn tiếng, ba chửi rủa, ba trút hết lên đầu má.
       Cứ đến cuối tuần là ba được nhận lương thầu công trình xây dựng; nhà cũng có của ăn của để nhưng cứ hễ có tiền là ba nó lại tụ tập bạn bè nhậu lai rai. “Cứ lâu lâu là ta mới nhậu một lần” ấy khiến má nó không ít lần sứt đầu mẻ trán…Nhiều lần thấy cảnh này thành hóa quen. Nó giận ba. Nó ghét luôn cả những ngày cuối tuần - khi người ta dành những thời gian đó bên gia đình thì ba nó lại bên bàn nhậu, về nhà lại còn đánh cả má nó. Gía như…đầu nó mong lung nghĩ về nhà cái Lan đầu ngõ, gia đình nó hạnh phúc biết bao nhiêu.
  • Bé Su đâu rồi! Ba mua cho con bộ đầm mới nè! Giọng ba nó lè nhè.
  • Thấy ba thương con gái rượu của ba không?  Nó nguýt ba nó một cái rõ dài, dài như cả hàng trăm cây số.
  • Phòng con còn một đống đồ chưa mặc hết. Con đâu cần… những thứ này.
 Nó bất giác nghĩ: “Thứ nó cần là một người ba đúng nghĩa, người ba biết quan tâm chăm sóc cho gia đình kìa.”
  • Thì ba mua cho con để con có cái mặc cho bằng bạn bằng bè chớ.
 Nói rồi ba dúi vào tay nó ít tiền mua kẹo…Rồi lại đâu vào đấy gọi điện thoại cho các chiến hữu đi nhậu. Bất giác nó kêu lên: “ Ba” nhưng họng nó kịp chặn lại… “Con không thương ba nữa đâu!”
Má với ba quen nhau vì hai bên ông bà sắp đặt, má nghe lời ông bà nên đành lên xe hoa với người mình không yêu; nhưng thời xưa được cái cứ lấy nhau rồi là “sống đến đầu bạc răng long”. Má cắn răng chịu đựng ba không ca thán nửa lời vì má nghĩ rằng Chúa đã sắp đặt mối nhân duyên này. Chúa Nhật đến, má dắt nó đi lễ nhà thờ, nó vui vì hôm nay được má thắt cho bím tóc đuôi sam, thêm cái đầm hồng có cái bông thiệt to; và hơn hết nó được gặp Chúa Giê-su. Đến nhà thờ, nó có thói quen đứng trước cung thánh chào Chúa, chào Mẹ Maria, Thánh Giuse, rồi chọn dãy ghế đầu quỳ xuống lâm râm cầu nguyện: “Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa lắm. Con xin Chúa một điều này nhé: Xin Chúa giúp ba con biết thay đổi, bớt hoang phí và bỏ rượu chè. Đừng đánh má con nữa. Con ma men cứ ở trong nhà của con hoài. Con khổ lắm Chúa ơi!”. Nói chớ nó còn nhỏ có biết khổ là cái chi đâu. Nghe người ta hay than khổ nó cũng bắt chước. Bởi vì Su còn con nít mà, trẻ thơ bao giờ cũng hồn nhiên vậy đấy. Tiếng chuông báo hiệu giờ rao lịch hàng tuần kéo nó về với thực tại. Ông từ dõng dạc đọc:
  • Xin quý ông bà nghe rao lịch phụng vụ: Thứ hai ngày 17 tháng 3 Thứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Chay, thứ ba ngày 18 tháng 3 Thứ ba trong tuần thứ Tư Mùa Chay, thứ tư ngày 19 tháng 3 lễ trọng kính Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Maria……
Su chợt nhớ tới bổn mạng của ba mình là thánh Giuse, nó nảy ra sáng kiến là nài nỉ với ông thánh Giuse cho ba. Su chắp hai tay lại thầm thỉ cầu nguyện. Ra về, nó giật gấu áo của má.
  • Ba mình bổn mạng thánh Giuse phải không má?
  • Ờ đúng rồi! Sao thế con?
  • Má con mình cầu nguyện với ông thánh Giuse cho ba nghen!
Má nó cười tươi thầm nghĩ: Con mình đã lớn rồi, chắc nó giờ đây cũng đã hiểu chuyện nên mới có những suy nghĩ như vậy. Nói rồi lòng nó vui như vớ được vàng, nó nhảy chân sáo đến ngã cua thì gặp phải các Srs áo xanh Khiết Tâm. Cộng đoàn gần nhà thờ nên mỗi lần đi lễ nó đều đi ngang nhà các Srs.
  • Con chào các Srs ạ!
  • Bé Su đi lễ về đấy à! Có chuyện gì mà vui thế!
  • Có gì vui đâu Sr! Con khổ lắm các Srs à!
Nghe đến đấy, các Srs phì cười:
  • Con nhỏ thế này biết cái gì mà khổ hả? Có má Loan lo hết rồi mà. Thôi nói cho Srs nghe  con khổ cái gì nào.
Thế là con bé như “cá gặp nước” kể lễ chuyện gia đình mình, chuyện ba nó rượu chè hay đánh má nó, chuyện ba nó hễ có tiền là đàn đúm, cờ bạc…Nói tới đấy, lòng nó chùng xuống. Nó ghé vào tai Sr Tâm chuyện mình cầu xin thánh Giuse thế nào cho ngày lễ bổn mạng của ba nó sắp tới.
  • Tới nhà các Srs rồi. Con chào các Srs nhé!
Nói rồi nó vội quay đầu tìm má.
  • Các Srs sẽ cầu nguyện nhiều cho con và gia đình con nhé Su..
Giọng Sr Tâm với theo.
  • Sao má đi chậm thế?
  • Thì má thấy con ba hoa chích chòe với các Srs nên má để con tự nhiên chứ…
     Vốn là con chiên ngoan đạo, má dạy nó cầu nguyện, dắt đi lễ hàng ngày và để trong phòng nó tượng Ba Đấng. Su tập thói quen trước khi làm việc gì là đều chạy đến góc nhỏ này thầm thĩ cầu nguyện. Không biết nó kiếm đâu ra hình ông Thánh Giuse bỏ ngay đầu giường, thêm hình gia đình mình bên cạnh nữa; nó chăm chú nhìn hai tấm hình cầu nguyện sốt sắng lắm…Su chìm vào giấc ngủ, nụ cười tựa thiên thần trên đôi môi chúm chím với cảnh ba chở cả nhà đi lễ cuối tuần, đằng sau xe là má với nó.
  • Sr Tâm đến đưa Mình Thánh Chúa cho ông Tám hả?
  • Đúng rồi. Bé Su chơi hàng xén một mình à? - À! Sr có cái này cho con nè.
Đôi mắt Su chớp chớp long lanh nhìn theo Sr Tâm.
  • Ôi! “ Truyện về Thánh Giuse” và tràng chuỗi Mân Côi.
  • Con đọc thử truyện này nha! Hay lắm đó…Nhớ nói má Loan dạy con lần chuỗi nghen. Các Srs hứa sẽ cầu nguyện cùng với con. Biết đâu nhờ lời Cha Thánh Giuse, Chúa nhậm lời Sr con mình thì sao.
Nói đến đó thôi thì lòng nó tràn đầy niềm hy vọng, nó nhớ tới câu Kinh Thánh mà nó đã  từng nghe “Ở đâu tội lỗi càng lan tràn, thì ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội”(Rm 5,20). Nó tin ở Chúa, Ngài có cách của Ngài.
-    Ba ơi! Tuần này ba rãnh không?
  • Gì thế con gái cưng?
  • Thứ tư này ba về sớm chút nha, con có cái này muốn nói…
  • Chứ bây giờ nói luôn không được hà…
  • Dạ hông đâu ba….mất đi cái sự bất ngờ. Ba nhớ nhé, phải giữ lấy lời. “Quân tử nhất ngôn” à nha. Ba móc nghéo với con đi cho chắc nè.
Su nhìn ba nó cười đắc ý.
  • Cái con bé này. Móc ngoéo thế này được chưa hả bà cụ non. Nói tới đây ba nó vội dắt xe đi làm vì đã đến giờ giao ca.
  • Thứ tư tới bổn mạng ba, má nấu gì ngon ngon một chút nha. Rồi má con mình thuyết phục ba đi lễ.
  • Má sợ khó đó con. Lâu nay ba con đi lễ bữa đực bữa cái. Đố mà ổng chịu đi.
  • Thì má cứ tin tưởng vào Thánh Giuse chứ. “ Cứ xin thì sẽ được” mà má. Chả lẽ má con mình với cả các Srs Khiết Tâm cầu nguyện mà Chúa  hổng nhậm lời. Để rồi má coi nhen.
Má nó vui vẻ ậm ừ cho qua, vì lâu nay trong lòng bà đã quen với việc có chồng như không có, quen với việc chăm con một mình, quen với việc ống nước bị hư, điện bị chập mạch. Má bị ba đánh như cơm bữa. Nhiều người nhìn thấy đều thương và ái ngại…Được cái ba nó rất thương các con- đặc biệt là Bé Su.
  • Ba nhắm mắt lại đi. Má với con có món quà đặc biệt cho ba nè.
Nó chìa ra món quà mà nó đã gói rất cẩn thận. Đó là bức tranh nó vẽ cả gia đình bên nhau, có cả anh hai đang học xa nhà, chị bé đang ôn thi 12 trên huyện, đặc biệt là có ba má bên cạnh nó.
  • Của ông nè. Má ái ngại nhìn ba.
-     Tặng ông cái áo, có cái ông mặc cho đàng hoàng.
Nó với theo nói như để cắt đứt khoảng không gian trống rỗng, ngại ngùng giữa hai người.
  • Ba ơi! Chiều nay lễ trọng kính Thánh Giuse- bổn mạng ba đấy, cả nhà mình đi lễ ba nha. Tối về má nấu món ngon cho cả nhà mình, từ nay ba khỏi ra quán nữa nha. Nó nháy mắt nhìn ba nhanh nhẩu nói.
Ba nó ậm ừ, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào má với nó. Dường như ba đã hối lỗi.
  • Ba cám ơn con gái. Tôi ơn bà nhé.
Được nước, Su nói thêm:
  • Ba ơi! Nếu ba làm ăn dư dả thì mình trích một ít tiền cho các Srs Khiết Tâm được không ba? Các Srs dùng tiền đó để lo cho người nghèo.
Ba nhìn má nó cười.
  • Ba biết rồi nè. Thú thật, ông bạn ba nhậu quá phải đi bệnh viện, bác sĩ bảo bị gan nặng nên giờ cũng hè nhau không uống nữa rồi. Bà với con tha lỗi cho tôi nhé.
Su đắc ý nhìn má, trong lòng như muốn nói: “ Má ơi! Chắc ông thánh Giuse chuyển lời mình cầu xin cho Thiên Chúa rồi á.”
     
Chiều hôm đó, có một gia đình đi lễ bên nhau thật sốt sắng. Các Srs nháy mắt với Su: 
“Thánh Giuse thương Bé Su lắm à nha. Gato quá đi mất!”

Giấc mơ tối hôm ấy của em đã thành hiện thực. Su bất giác nhìn ông thánh Giuse đang nhoẻn miệng cười…. Lạ thay, xuất hiện một sự bình an lạ thường phát ra từ ánh mắt của Cha thánh Giuse. Bé Su nhận ra rằng Cha Giuse luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay ôm lấy tất cả nỗi khốn cùng của những ai chạy đến bên Người. Với lòng cậy trông tuyệt đối, những mảnh đời túng quẩn sẽ không mất hi vọng. Bằng cách này hay cách khác, hạt giống đức tin của nó được ươm trồng và nuôi dưỡng bởi những Kitô hữu ngoan đạo. Hơn hết, con bé cảm nhận được tình yêu của Cha Giuse dành cho gia đình nó thật huyền nhiệm.

Những năm về sau, bé Su ngày nào đã lớn và đã là đệ tử của dòng Khiết Tâm Đức Mẹ. Bức tranh được vẽ năm xưa được đặt ngay ngắn trong phòng khách. Tất cả thành viên trong nhà đều trân trọng nó như một báu vật- dù là bức tranh với những nét vẽ nguệch ngoạc của một đứa bé lên 8…Gia đình Su giờ là cộng tác viên đắc lực phục vụ cho giáo xứ và cùng với các Srs giúp đỡ những người nghèo.

Lạy Cha thánh Giuse, Cha là trụ cột trong Gia Đình Thánh năm xưa, xin cho chúng con biết chạy đến cùng Cha. Con nguyện làm chú Cá nhỏ để được bơi lội trong vòng tay bao la yêu thương của Cha. Nơi ấy, chúng con được sống và sinh trưởng như lòng Chúa mong ước. Amen.

Sr. Maria Thùy Linh
Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang

Tác giả bài viết: Nt. Maria Thùy Linh

Tổng số điểm của bài viết là: 30 trong 6 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 6 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây