Con chỉ là “cây chổi cùn” trong nhà Chúa

Thứ năm - 18/02/2021 04:57
Lạy Chúa,  xin noi gương Mẹ Khiết Tâm, chúng con cố gắng từng ngày để sống khiêm tốn như Mẹ và sống đúng với tinh thần của Hiến Pháp. Trong tinh thần yêu thương và phục vụ, Mẹ Hội Dòng ước mong “những chị em già yếu bệnh tật, hãy sẵn lòng chấp nhận Thánh Giá Chúa gởi đến, bằng cách hiệp thông với Hy Lễ Thập Giá của Thầy Chí Thánh Giê-su, để thánh hóa bản thân và hậu thuẫn cho việc tông đồ của Hội Dòng”
Các nữ tu Khiết Tâm Đức Mẹ cầu nguyện trước Thánh Thể
Các nữ tu Khiết Tâm Đức Mẹ cầu nguyện trước Thánh Thể
Thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi ...tờ lịch sắp sang trang mới... Tháng năm đã gần kết thúc! Người Ki-tô hữu gọi tháng năm là Tháng Hoa, tháng dành riêng để tôn kính Mẹ Maria. Tôi là một người con của Mẹ; tôi mang tên Thánh Maria;  tôi sống trong một Hội Dòng mang tên Mẹ; tôi đang cố gắng họa lại hình ảnh của Mẹ trong cuộc sống của mình;... Tôi có rất nhiều “kỷ niệm đẹp” với Mẹ...

Dịp hành hương năm ấy, tôi được đến thăm Mẹ tại Lộ Đức – nơi Mẹ đã nhiều lần hiện ra với Thánh Nữ Bernadeta. Quang cảnh Lộ Đức rất đẹp, rất thánh thiện! Người ta đưa nhiều bệnh nhân đến với Mẹ: người ngồi xe lăn, người chống gậy, người đau ốm xanh xao, lao gầy...Ai  cũng nhìn lên Mẹ, ai cũng sốt sắng và chăm chú nguyện cầu... Tôi cũng chiêm ngắm Mẹ và dâng lên Mẹ muôn vàn tâm tình tạ ơn và những lời nguyện cầu.
me lộ đức

       
Tháng năm ... tôi nhớ lại những “ kỷ niệm” với Mẹ! Lật cuốn sách Đường Hy Vọng mà tôi đang đọc dang dở, tôi thấy có một chỗ Đức Hồng Y Thuận viết về Mẹ:  “Đức Maria càng khiêm tốn, thì càng trong sáng, vì càng thấy rõ những sự kỳ diệu Chúa làm trong lòng Mẹ như ánh sáng qua một bóng đèn thủy tinh không vướng bụi.” ( ĐHV 512).
 
Nối tiếp ý kiến trên, Đức Hồng Y đã kể câu chuyện sau: “Sau khi thấy Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức nước Pháp, Chị Bernadeta đã xin vào tu tại một dòng kín ở Nevers. Một ngày Chúa Nhật kia, năm 1876, một nữ tu đưa cho Bernadeta xem bức ảnh người ta đã chụp Chị ở hang Lộ Đức trước đây để xem phản ứng Chị thế nào?

Đang chăm chú xem bức hình của mình, đột nhiên Bernadeta hỏi:
  • Người ta dùng chổi để làm gì hả Chị?
  • Để quét nhà
  • Quét xong, họ để chổi ở đâu?
  • Trong góc nhà, sau cánh cửa, chỗ “cư trú” thường lệ của nó.
  • Đời em cũng thế Chị ạ. Đức Mẹ dùng em, rồi để em vào chỗ của em. Em sung sướng lắm, và em muốn ở yên trong chỗ đó mãi!”  (Những người lữ hành trên ĐHV, chương XX)
Đọc xong câu chuyện, “kỷ niệm” với Mẹ ở Lộ Đức lại tràn về trong tôi... Tôi cũng tự hỏi: tại sao Đức Hồng Y Thuận lại kể câu chuyện này ngay sau nhận định về sự khiêm tốn của Mẹ? Suy đi ngẫm lại, tôi nghĩ rằng ngài muốn kể về sự khiêm tốn của một người con cái Mẹ và có lẽ, cũng chính nhờ sự khiêm tốn, đơn sơ mà Mẹ đã hiện ra với Bernadeta. Phải chăng, ngài cũng muốn tôi – người con của Mẹ cũng bắt chước Mẹ, bắt chước Bernadeta: sống khiêm tốn? Với Mẹ Maria, Mẹ xem mình chỉ là “này  tôi là nữ tỳ của  Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền.” (Lc 1, 38). Còn với Thánh nữ Bernadeta: “Con chỉ là cây chổi,...”.

“Con chỉ là cây chổi”!  Hình ảnh đơn sơ, gần gũi mà khiêm tốn  này đã gợi lên trong tôi nhiều suy nghĩ... Tôi cũng là một cái chổi nhưng lại là cái chổi “cùn”, bởi tôi đã đi hơn nửa đường đời, bởi tuổi tôi đã về chiều... Người ta sẽ làm gì với cái chổi  “cùn”? Tôi phải làm sao để cái chổi “cùn” còn sử dụng tốt...? Suy gẫm Hiến Pháp Hội Dòng, tôi cố gắng để “họa lại” Trái Tim nghèo khó, luôn sống phó thác, khiêm nhu của Mẹ Khiết Tâm (HP 8,2). Noi gương Mẹ, bắt chước Thánh Bernadetta, tôi tập sống phó thác và khiêm tốn. Tôi cố gắng với tất cả khả năng Chúa ban cho tôi để làm mọi việc với lòng mến...để qua đó, Thiên Chúa cũng được hết lòng yêu mến.

Lạy Chúa, tuổi chúng con đã về chiều. Chúng con chỉ là  "cây chổi cùn” trong tay Chúa! Chúng con tin rằng:  Chúa sẽ dùng những cây chổi “cùn” theo  “sáng kiến tình yêu của Chúa”. Chúa có kế hoạch cho những chiếc chổi “cùn”!

Lạy Chúa,  xin noi gương Mẹ Khiết Tâm, chúng con cố gắng từng ngày để sống khiêm tốn như Mẹ và sống đúng với tinh thần của Hiến Pháp. Trong tinh thần yêu thương và phục vụ, Mẹ Hội Dòng ước mong “những chị em già yếu bệnh tật, hãy sẵn lòng chấp nhận Thánh Giá Chúa gởi đến, bằng cách hiệp thông với Hy Lễ Thập Giá của Thầy Chí Thánh Giê-su, để thánh hóa bản thân và hậu thuẫn cho việc tông đồ của Hội Dòng”
( HP 82, 3)

 Xin Chúa giúp chúng con – những “cây chổi cùn” của Chúa!

Soeur Maria Tâm - Khiết Tâm Đức Mẹ

Tác giả bài viết: Soeur Maria Tâm

Tổng số điểm của bài viết là: 40 trong 8 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 8 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây