Xe sắp đến bến

Chủ nhật - 08/11/2020 18:45
Người Kitô  hữu nguyện xin: “Lạy Chúa, xin đừng sa thải con lúc tuổi đà xế bóng                          Chớ bỏ con khi sức lực suy tàn” (Tv 71,9)
Xe sắp đến bến

Cuộc đời của mỗi người có thể được ví như một chuyến  xe. Khi bóng chiều đã ngã, chuyến xe sắp đến bến, mỗi người mang theo một nỗi lòng…

Người Kitô  hữu nguyện xin:
“Lạy Chúa, xin đừng sa thải con lúc tuổi đà xế bóng
                          Chớ bỏ con khi sức lực suy tàn” (Tv 71,9)

Trong văn hóa Phật giáo nói đến bốn thời điểm quan trọng tạo đau khổ cho con người: Sinh, lão, bệnh, tử”. Vì thế, người ta can đảm chịu những đau khổ đó.

Tôi đã có nhiều dịp thăm các bệnh nhân trong các bệnh viện, thăm các người cao tuổi ở các nhà nghỉ dưỡng, đặc biệt những người liệt giường lâu năm.

Nghe họ tâm sự, tôi nhận thấy có những người chán nản, thất vọng và cảm thấy cuộc đời thật vô nghĩa… Nhưng vẫn có những tâm hồn rất an bình, lạc quan, đầy hy vọng. Cách nhìn cuộc sống của những người này đã mang lại cho tôi nhiều bài học quý giá! Tại sao vậy? Lý do là họ đã nhận ra cuộc sống là hồng ân cao cả nhất mà Thiên Chúa tặng ban cho họ. Ngay cả những đau khổ cũng giúp họ nhận ra ân huệ của Chúa như Thánh Phaolo đã nói: “Thật vậy, tôi nghĩ rằng những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa mặc khải nơi chúng ta” (Rm 8, 18)

Thiên nhiên thay đổi theo mùa của nó. Cuộc đời con người cũng vậy! Nhìn thien nhiên, ta thấy đời mình cũng biến chuyển như thế. Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II cũng đã vẽ một bức tranh khi viết: “Chỉ cần nhìn những cảnh vật thay đổi quanh năm, trên núi đồi, trên đồng bằng, trên đồng cỏ, trong thung lũng, trong rừng rậm, trên cỏ cây,… thì đủ hiểu. Có sự tao phùng giữa nhịp sống của con người và các chu kỳ thiên nhiên, mà con người  là một thành phần.”
 (Thư ĐTC Gioan Phaolo II gửi người già ngày 01/10/1999, số 5)
Cuộc sống con người mong manh…vì vậy, tôi cũng thoáng nhìn đến cái chết. Đối với người Kito hữu chết không phải là chấm hết. Dưới ánh sáng đức tin, cái chết và sự Phục Sinh của Chúa Kito giúp chúng ta tin rằng đau khổ và sự chết là con đường đưa ta sang thế giới sự sống. Vấn đề quan trọng là chúng ta biết đáp lại lời mời gọi của Chúa: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở… Thầy đi dọn chỗ cho anh em…” (Ga 14, 1-4)

Lúc này, chúng ta có thể an tâm thưa với Chúa:
“Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống:
Trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề
ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi!” (Tv 16, 11)

Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Khiết Tâm, xin giúp chúng con và cùng chúng con “tân trang” lại chiếc xe cuộc đời mình mỗi ngày. Xin giúp chúng con nổ lực xây dựng bình an cho cuộc đời bằng cách nhận ra và sống Thánh Ý Chúa trong cuộc đời để đảm bảo cho chuyến xe cuộc đời đến bến bình an và ngập tràn hy vọng.

Soeur Maria Tâm

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây