Lúa Tốt và Cỏ Lùng - Sr. Maria Tâm

Thứ năm - 04/02/2021 03:15
Lạy Chúa, Chúa biết chúng con thích tự do, chúng con  muốn thoát khỏi những chuẩn mực chính đáng. Xin giúp chúng con nhận ra những khuôn khổ ràng buộc  là ân ban hầu cho cuộc đời chúng con được bình an mà bước theo Chúa…
Lúa Tốt và Cỏ Lùng - Sr. Maria Tâm
Lúa Tốt và Cỏ Lùng

Từ ban công nhìn ra cánh đồng trước mắt, trong tôi “thấp thoáng” nhiều suy tư…

Cánh đồng xanh màu lúa. Những ruộng lúa xanh bát ngát. Và bên trong ruộng lúa có cả lúa và cỏ đang cùng nhau tồn tại, sinh trưởng và lớn lên…

Cỏ lùng và lúa tốt… Hai hình ảnh đó đọng lại trong tâm trí tôi. Tôi mang theo hai hình ảnh đó vào trong giờ Chầu. Trước Thánh Thể Chúa, tôi chạnh lòng nhìn lại cuộc sống của mình, nhìn những gì đã và đang xảy ra xung quanh cuộc sống khi đối diện với hình ảnh: Cỏ lùng và lúa tốt.
Quan sát cuộc sống hôm nay, tôi nhận thấy việc tách rời cỏ lùng và lúa tốt là một việc quá khó khăn và dường như là không thể. Phải chăng cỏ lùng đang âm thầm chi phối cách mạnh mẽ những sinh hoạt của con người từ trong môi trường gia đình, học đường, xã hội,… và cả trong nhà tu nữa. Tất cả chỉ vì con người  luôn thích đi tìm tự do theo kiểu riêng mình.

Nhận ra được những “mặt trái” của tự do, tôi thầm ước mong: mỗi người nhận thức được tự do đích thực và đúng nghĩa của nó.Thật ra, tự do được hiểu theo nhiều hướng khác nhau. Đối với tôi,  tự do là món quà, là ân huệ cao quý mà Chúa đã ban cho con người – một ân huệ thật cao quý mà cũng thật mong manh. Bởi vì, tự do là nấc thang để thăng tiến cho ai biết sống xả kỷ và cũng là cạm bẫy cho những ai chỉ sống vị kỷ. Tuy nhiên, phận con người thường dễ bị đánh lừa bởi ảo ảnh của tự do;   vì muốn thoát khỏi những ràng buộc, những khuôn phép mà mình phải giữ, … Đặc biệt, khi sống trong một xã hội đang dần bị tục hóa, con người dễ phản kháng bằng nhiều thái độ khác nhau để có được tự do và để khẳng định tự do của mình theo cách mình muốn.

Mặt khác, người Kitô hữu được mời gọi trở nên như nắm men để làm cho bột dậy men, là đất tốt-đất màu mỡ để hạt giống sinh cây tốt tươi, là cây lúa tốt để mang về mùa gặt bội thu mặc cho cỏ lùng chen ngang. Thế nhưng, đôi khi chính chúng ta  lại không làm được điều đó mà làm ngược lại, chúng ta lại tạo cơ hội cho cỏ lùng lớn lên bóp nghẹt sự phát triển của lúa, làm lu mờ đi những giá trị đích thực của cuộc sống làm người- làm Kitô hữu- làm người được Thánh hiến cho Chúa. Dù vậy, Chúa vẫn bảo: “ Hãy để cỏ lùng và lúa cùng mọc lên cho đến mùa gặt.” (Mt 5,45)

Vốn dĩ con người thích tự do và người tu cũng “xuất phát” từ một con người bình thường nên tự do đã len lỏi vào đời tu, làm cho người tu hiểu sai về tự do. Chính vì thế, cuộc sống dễ đẩy đưa người tu đến thái độ vị kỷ mang nhiều tố chất cỏ lùng: những điều tưởng chừng như tự do, được “gắn mác” là tự do thì đã bị đánh mất tự do từ bao giờ.

Còn người tu xả kỷ thì sao? Nơi người tu xả kỷ mang nhiều tố chất của lúa tốt: họ cũng yêu  chuộng tự do nhưng là tự do của con cái Chúa; họ can đảm nói và làm những điều để cho cá nhân, cộng đoàn với mục đích xây dựng và như một sự hãm mình, hy sinh mà vẫn “bảo đảm” theo nếp nhà tu và phù hợp với truyền thống của Hội Dòng. Trên bình diện Cộng đoàn, chị em Khiết Tâm sống tự do trong đức ái: can đảm sống tốt, nói tốt và làm tốt,… để nhờ đó, chúng ta trở nên men cho đời (Mt 13,33)- men yêu thương-men hy sinh- men hãm mình “hứa hẹn” sẽ làm cho khối bột Cộng đoàn chúng ta đang sống được dậy men và tràn đầy sức sống trong tình hiệp nhất, yêu thương, an bình.

 
Đức cha Marcel Piquet Lợi 2
Cuộc đời dấn thân, hy sinh của Đấng Sáng Lập – Đức Cha Marcel Piquet đã nêu gương sáng và gieo vào lòng Hội Dòng cũng như từng Chị em Khiết Tâm tinh thần trong đức ái, giúp chúng ta sống theo khuôn mẫu Yêu Thương và Phục Vụ để danh Chúa được tỏa sáng trong tin yêu như chính tâm tình mà Ngài đã sống : “Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến.” Chúng ta chỉ có thể có được tự do đích thực khi biết dùng tự do Chúa ban để cộng tác với ân sủng Chúa mà sống theo Thánh Ý Ngài, ngõ hầu đạt tới sự hoàn thiện và hạnh phúc trong ơn gọi của mình.

Lạy Chúa, Chúa biết chúng con thích tự do, chúng con  muốn thoát khỏi những chuẩn mực chính đáng. Xin giúp chúng con nhận ra những khuôn khổ ràng buộc  là ân ban hầu cho cuộc đời chúng con được bình an mà bước theo Chúa…

Soeur Maria Tâm

 

Tác giả bài viết: Sr. Maria Tâm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây