Trải lòng cùng Giêsu - Hạ Lan

Thứ năm - 07/04/2022 19:14
Cái cảm giác lúc mới đi tu thật khác với bây giờ: thánh thiện và sốt sắng. Còn bây giờ, con y như “ Con quỷ nhỏ” khó cưng chiều vậy: hay than vãn và khóc nhè một mình. Nhưng khổ nổi là “ con quỷ nhỏ” này đã lạc vào mê cung tình yêu với Ngài, mà mê cung thì làm sao tìm được lối ra Chúa nhỉ!
Trải lòng cùng Giêsu - Hạ Lan
 
Lẳng lặng quỳ trước thánh nhan,              
Lòng con mong được tan bao muộn phiền.
Để cùng cứu Chúa nhân hiền,
Con vui thoả lấp nổi niềm khát mong.

Chúa Giê-su bé nhỏ ơi!
Con lặng ngồi nơi đây và con nhận ra Chúa đã ban cho con thật nhiều, nhiều hơn cả lòng con mong ước. Ấy vậy mà, con đã chạy đôn chạy đáo để tìm kiếm mọi thứ khắp nơi, vì cứ nghĩ là mình thiếu thốn.

Mỗi lần bước chân vào nhà nguyện là con lại xin. Trước khi tham dự thánh lễ, con xin ơn đức tin để được dự thánh lễ thật sốt sắng; gặp một chút khó khăn là con lại xin Chúa ban cho con sức mạnh, để con có thể vượt qua,…Con đã xin Chúa rất…rất nhiều. Điều ấy không sai phải không Chúa? Nhưng sai ở chỗ là con đã dựa dẫm quá nhiều vào những lời cầu xin ấy, mà con đã không ý thức cố gắng cùng Chúa.

 Con xin nhưng con lại để cho Chúa một mình đáp ứng nhu cầu của con. Con cứ như một đứa con bất hiếu, nhìn thấy ba mẹ vất vả mà chẳng quan tâm, để mặc các ngài cứ việc vất vả, vì cứ nghĩ các ngài có bổn phận phải nuôi sống con cái.

 Ở cái tuổi 22, đáng ra con phải là một người con ngoan trưởng thành của Chúa, nhưng con vẫn như một đứa con nít vậy: ham chơi, nghịch ngợm và đôi lúc còn không vâng lời. Sáu năm sống trong đời tu không phải là khoảng thời gian dài so với cái đằng đẳng của một kiếp người, nhưng cũng đủ để con dần bỏ đi cái tính tự ái, tự cao và bướng bỉnh của mình. Bỏ đi những đam mê, sở thích và những mộng mơ của tuổi mới lớn. Và đặc biệt nhất là giấu kín trong lòng những lời mời gọi của tình yêu tuổi mới lớn, làm ngơ với vẽ đẹp say đắm của bao chàng “ Bạch mã hoàng tử” đang xếp thành hàng dài để chờ mà ngỏ lời con. Con gói gém tất cả chỉ để chờ một ngày chàng “ Bạch mã hoàng tử” đích thực xuất hiện và chàng sẽ đem đến cho con một tình yêu viên mãn.
Sáu năm sống trong gia đình Thanh tuyển sắp kết thúc. Đến bây giờ con chợt nhận ra rằng: “ Ơn gọi là tiếng gọi huyền nhiệm yêu thương của Đấng Vô Hình. Người được chọn chỉ có thể đáp trả bằng cách sống hết tình với sự trợ giúp của ơn Chúa.”. Điều này càng giúp con xác tính mạnh mẽ hơn rằng “ Con cần Chúa!”.

Những ngày tháng cuối cùng để bước lên một giai đoạn mới “ Chuẩn sinh” làm cho tâm trí con thao thức và đấu tranh cũng dữ dội lắm. Không phải là việc con nên dừng lại hay đi tiếp, nhưng là con cảm thấy mình vẫn chưa đủ sâu sắc để mỗi khi ngồi cùng Chúa con được nên như một đứa con ngoan của Ngài. Cái cảm giác lúc mới đi tu thật khác với bây giờ: thánh thiện và sốt sắng. Còn bây giờ, con y như “ Con quỷ nhỏ” khó cưng chiều vậy: hay than vãn và khóc nhè một mình. Nhưng khổ nổi là “ con quỷ nhỏ” này đã lạc vào mê cung tình yêu với Ngài, mà mê cung thì làm sao tìm được lối ra Chúa nhỉ!

Chúa ơi! Con thấy những người yêu nhau thường làm nhiều điều để giúp người mình yêu được vui vẻ, hạnh phúc hầu lấy lòng người yêu của mình. Còn Chúa, sao con thấy Ngài kỳ kỳ làm sao á! Đã chẳng làm cho con được như vậy, mà còn không nói không rằng gửi đến cho con những khó khăn, thử thách, làm cho con đêm ngày phải mang danh xưng là “ Cô bé khóc nhè”. Con biết mục đích của Ngài là làm cho con được hạnh phúc. Vậy thì hạnh phúc ở đâu vậy Chúa? Trải qua bao năm tháng vui buồn trong đời tu, con đã dần nhận ra “ Hạnh phúc của con là chính Chúa!”. Một thứ hạnh phúc mà dường như chẳng nơi đâu con tìm được. Chắc giờ này Chúa đang mĩm cười sung sướng vì câu trả lời của con quá đỉnh phải không Chúa?

Chúa ơi! Dù đời tu có vui hay buồn, con vẫn xin chọn Chúa là tất cả của cuộc đời con. Chính nơi Ngài, con can đảm trải qua những nỗi buồn phiền, thất vọng, chán nản, hiểu lầm và ngay cả những bất công. Ước chi qua từng ngày sống không phải là Chúa thay đổi con, nhưng là chính con tự thay đổi bản thân mình nhờ vào những ơn mà Chúa đã ban cho con.

Con xin hứa với Ngài là con sẽ nắm chặt tay Ngài cùng bước lên một giai đoạn mới. Bởi khi yêu ai thì hình bóng của người đó luôn hiện diện trong tâm trí của mình, con muốn hình bóng của Ngài cũng luôn hiện diện trong tâm trí của con. Chúa Giê-su bé nhỏ ơi! Con xin mượn lời thánh Phao- lô tông đồ để thưa cùng Chúa rằng: “ Con sống nhưng không phải là con sống mà là chính Ngài đang sống trong con”.
                                                                         
Con gái bé nhỏ của Chúa

Hạ Lan - Thanh Tuyển Viện Khiết Tâm Đức Mẹ 2021


 

Tác giả bài viết: Hạ Lan

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây