Chính tôi, người yêu Giêsu - Xuân Nguyên Khiết Tâm Đức Mẹ

Thứ hai - 22/01/2024 17:53
Tôi cũng như bao người khác, tôi cũng yêu, nhưng tôi chọn Giêsu là tình yêu của tôi và tôi cho rằng đó là tình yêu đích thực.
Lễ Khấn Trọn Đời Quý Soeur Lớp Xuân, Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ 2017
Lễ Khấn Trọn Đời Quý Soeur Lớp Xuân, Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ 2017
CHÍNH TÔI - NGƯỜI YÊU GIÊSU

Thiên Chúa đã tạo dựng nên tôi là một người nữ. Và Ngài đã chọn tôi làm một nữ tu. Cũng như bao người phụ nữ khác, tôi cũng biết yêu, biết thương, biết buồn, biết giận,… Tôi mang trong mình những cung bậc cảm xúc khác nhau. Sống đời tận hiến, đời tôi là những chuỗi ngày trao ban, trao ban trong tình yêu thương bác ái, yêu thương hết mọi người, yêu Chúa, yêu tha nhân, yêu không thiên vị ai. Trên thế giới này, con người ai cũng biết yêu thương. Có người cho rằng: Nam- nữ yêu nhau mới gọi là tình yêu, cũng có người cho rằng: Hai cùng giới yêu nhau cũng gọi là tình yêu. Và tôi, tôi cũng như bao người khác, tôi cũng yêu, nhưng tôi chọn Giêsu là tình yêu của tôi và tôi cho rằng đó là tình yêu đích thực.

Mọi người đều cho rằng, tôi điên khi yêu người không biết mặt, yêu người chưa bao giờ đưa bờ vai cho tôi tựa, chưa bao giờ đưa bàn tay ra lau nước mắt cho tôi khi tôi gặp khó khăn, đau khổ. Họ nói tôi dại khờ, mù quáng như ng tôi vẫn yêu, yêu Đấng Tình Quân của tôi.

Ngày tôi bước vào đời, sống mục vụ nơi đất khách quê người, hành trang tôi mang theo là tình yêu Người dành cho tôi. Trên con đường phục vụ của tôi, không ít lần tôi rung động, xao xuyến trước những người quan tâm đến tôi. Điều đó có thể là một cạm bẫy và thách đố trong đời tu của tôi. Thậm chí có lúc tôi tự hỏi: “Tôi yêu ai?” Yêu Đấng đang dang tay chết trên thập giá ư? Hay yêu một người đang để ý đến tôi? Chắc có lẽ không ít người sống đời tu cũng có lần suy nghĩ như tôi.

Chính những lúc đó, trong tôi như có lời nói nhắc nhở tôi rằng:

Ai đã chọn gọi tôi?
                     Giêsu- Đấng treo trên thập giá là ai?
                      Vì sao Ngài phải chết ? Ngài chết vì ai?
      
Và tôi phải tìm đến với Ngài, nương tựa và tìm hơi ấm nơi Ngài. Chỉ có Ngài là tình yêu vĩnh cửu. Và chỉ có Ngài mới trả lời được những câu hỏi của tôi. Trong thinh lặng của tâm hồn, Ngài soi sáng cho tôi ý thức lại căn tính nữ tu của tôi, và mục đích đời tu của tôi hướng về đâu. Tôi cần phải dừng lại đúng lúc!
     
Tôi, phải, chính tôi - người yêu Giêsu!
     
Tôi phải là một vị hôn thê trung thành của Chúa. Chính những điều ấy làm tôi nhận ra rằng Thiên Chúa mới là tình yêu đích thực của tôi. Và tôi xác tín: Tôi quả là khôn ngoan khi chọn Chúa là gia nghiệp đời tôi.

 Sr. Xuân Nguyên - Khiết Tâm Đức Mẹ

 
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://dongkhiettam.com là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây