Tôi thấy và tôi chọn (Tập Viện Khiết Tâm)

Thứ sáu - 25/02/2022 05:29
Vì rõ ràng, tôi đang hạnh phúc hơn bao người. Tôi không ngủ mơ trong giấc mơ nhưng tôi đang sống cùng Giêsu, là đích đến duy nhất và cuối cùng của tôi và là người Bạn tôi yêu.
Tôi thấy và tôi chọn (Tập Viện Khiết Tâm)
TÔI THẤY VÀ TÔI CHỌN

Têrêxa Bích Hà – Tập Viện Khiết Tâm Đức Mẹ 2020

Có một lần, khi ngồi trước nhà Tạm Thánh Thể, tôi chợt nghĩ: sau bao năm học, kể từ ngày tốt nghiệp, những người bạn của tôi, ai cũng đã tìm được cho mình một con đường riêng. Họ đi theo những con đường khác nhau, những con đường thanh thản, đơn giản…hay tìm cho mình một mái ấm,…

Đêm đó, tôi trò chuyện với bạn Giêsu. Chẳng mấy khi mà tôi trò chuyện lâu như vậy. Tôi nhận ra: Bạn Giêsu rất vui với sự lựa chọn cảu tôi, cho dù đôi khi tôi buồn vì phải sống xa nhà. Nhưng ở đây, ngôi Nhà Dòng bé nhỏ này có sức hút thật kỳ lạ với những người trẻ, không phải vì mô hình không gian đẹp cũng không phải vì ở đó có những cuộc vui gì,… nhưng ở đó luôn sẵn sàng dành cho những ai tìm và yêu. Đơn giản vì ngôi nhà này có những người đã  và đang yêu - họ yêu Giêsu, người Bạn của tôi.

Giêsu cũng giống như bản thân mỗi người, có lẽ là một nơi chốn lý tưởng cho tâm hồn.

Quê nhà là yên ả nhưng nó không tương đồng với tâm hồn. Tôi ở đây để dung nạp những  ý nghĩ, để tập cho tâm hồn lớn lên. Tôi thoáng nghĩ ở quê nhà được gần ba, gần mẹ; mỗi sáng được ngồi ăn với cả nhà rồi đi học, rồi làm cái này cái kia theo ý của mình. Nhưng trái tim và tâm hồn tôi sẽ như thế nào? Tại sao tôi lại chọn ơn gọi đi tu? Vậy đó, tôi tin tôi  sẽ hạnh phúc khi gần Giêsu.

Đã rất nhiều lần tôi tự hỏi: thật ra điểm dừng cuối cùng của mình là ở đâu? Đâu mới là đủ? Đến bao giờ thì tôi mới đủ hài lòng về bản thân mình? Tôi không phải là một kẻ tham vọng, tôi chỉ là một kẻ đang đi tìm kiếm một con đường giữa rất nhiều con đường, nhưng chỉ có một con đường dọn sẵn cho tôi. Tại sao, tôi không chọn một con đường đơn giản hơn, bằng phẳng hơn, rõ ràng và dễ thỏa mãn bản thân hơn? Tôi không biết!

Nhưng điều tôi biết lúc này đó chính là đích đến của con đường là Giêsu. Cuộc đời tôi, con đường tôi đang  đi , con đường chông gai này có mang đến hạnh phúc cho tôi không? Phải có, nhất định phải có! Vì rõ ràng, tôi đang hạnh phúc hơn bao người. Tôi không ngủ mơ trong giấc mơ nhưng tôi đang sống cùng Giêsu, là đích đến duy nhất và cuối cùng của tôi và là người Bạn tôi yêu.


 

Tác giả bài viết: Têrêxa Bích Hà

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://dongkhiettam.com là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây