50 năm Fiat, Dấu Ấn Hồng Ân

Thứ ba - 22/12/2020 08:45
Lạy Chúa, 50 năm trôi qua! Con nhận ra Tình Yêu Chúa dạt dào trên mọi sinh hoạt Hội Dòng và bản thân con bền đổ đến hôm nay  đều do bởi ơn Chúa ban. Chính nhờ ơn Chúa mà bình an trong con luôn đượm đầy. Chính Chúa là nguồn vui của con.
50 năm Fiat, Dấu Ấn Hồng Ân
DẤU ẤN HỒNG ÂN !

“Đức Trinh Nữ của tiếng “Xin Vâng” chiếm một vị trí đặc biệt trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa” (HP Điều 44, tr 40). Mẹ đã đáp tiếng “Xin Vâng” và Mẹ đã thi hành Thánh Ý Chúa cách vẹn toàn…

Cũng vậy, 50 năm về trước,  căn nhà 88 Hùng Vương với tên gọi mới: “Tập viện Fiat” là “nhân chứng” cho tiếng Xin Vâng của các thanh nữ đang độ tuổi hai mươi mang trong lòng lý tưởng Khiết Tâm. Đáp tiếng Xin Vâng, các thanh nữ ấy mong ước được làm chứng cho Chúa bằng Niềm Vui Tin Mừng giữa lòng nhân loại.

Miền ký ức:

Tình yêu Thiên Chúa đong đầy trên Hội Dòng ngang qua trái tim Mục Tử Nhân Lành – Đức Phanxico xavie Nguyễn Văn Thuận, thể hiện qua việc ngài trao tặng cho Hội Dòng ngôi nhà tọa lạc tại 88 Hùng Vương để làm Tập viện.

Ngày 17/12/1970, ngài đã thiết lập Tập viện đầu tiên của Hội Dòng với tên gọi là “Tập viện Fiat”. Chính nơi đây, Đức Hồng Y đã đặt chấm hy vọng đầu tiên cho hành trình hy vọng của Hội Dòng mang tên Mẹ Khiết Tâm.

 
50 nam fiat (2)

Những bước chân đầu tiên ghi dấu nơi Tập viện Fiat năm xưa là 10 “cô trinh nữ”   bước xuống từ chiếc xe Daihatsu  khởi hành từ Nhà Mẹ Bình Cang…10 “cô trinh nữ” từng bước tiến vào “sa mạc Fiat”: trong lòng mỗi người có một nỗi niềm riêng nhưng chung nhau một niềm vui dâng trào bởi từ nay chúng tôi được thuộc về Chúa cách vẹn toàn hơn! Ngôi nhà đơn sơ nhưng ấm áp tình Chúa, tình Chị, tình em,…Và rồi, cuộc sống của Tập sinh bắt đầu…Bầu khí tĩnh lặng âm vang những lời kinh sáng tối, nhịp sống xoay vần với thời gian biểu: cầu nguyện – học hành…Chúng tôi bắt đầu sống chứng tá Linh đạo Fiat ngay từ những ngày đầu dâng hiến…

Với những Chị em thuộc thế hệ đầu của Hội Dòng, cách riêng quý Chị Tâm- Hồng – Mai – Diệu – Quỳnh- Hoàng – Thiên- Trúc- An, thì những kỷ niệm ngày xưa ấy – nơi Tập viện Fiat Hùng Vương- vẫn mãi đong đầy trong tâm trí các Chị. Quên làm sao được bởi người ta thường bảo nhà Tập là giai đoạn đẹp nhất của đời tu, Tập sinh là những tâm hồn thánh thiện nhất Hội Dòng,…bởi người ta thường ví von “Nhà Tập là linh hồn của Hội Dòng”.  Quên làm sao được những giờ học Nhạc lý với  Cố Joseph Clause Hồng (+ 1971 ) mỗi buổi sáng Ngài đạp xe từ Toà Giám Mục đến dâng lễ và day Kinh Thánh ,cùng Tâm Nguyện  của Cha Pet. Trương Traĩ (nhà Hưu Dưỡng các Linh Mục), những tiết học môn Công Đồng bởi người Thầy tâm huyết là Cha Nguyễn Công Nghị (+1979), những kỷ niệm thân thương của những giờ học Tu Đức với Cha Dominicô Hà Long Ẩn(+1977), những kiến thức xoay quanh môn Tông Đồ giáo dân do Cha Pet. Võ Viết Hiền (+1985) dạy … Các ngài là Cha giáo, là Cha Linh hướng và là những hiền phụ luôn yêu thương, nâng đỡ để chúng tôi ngày thêm thăng tiến hơn trong ơn gọi Khiết Tâm. Quên sao được công ơn của Chị Jean Berchmans Minh Nguyệt – Giám sư Tập viện tiên khởi và các Chị kế nhiệm…Đặc biệt, thế hệ chúng tôi nói riêng, và Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ nói chung mãi mãi ghi ơn Đấng Đáng Kính – Đức Hồng Y Phanxico xavie Nguyễn Văn Thuận – người đã khai sinh “Tập viện Fiat – Hùng Vương”…

 

50 fiat

Fiat xưa và nay

88, 124 đơn giản chỉ là số nhà cũ và mới nhưng có lẽ, với Chị em Khiết Tâm, hai con số này lại mang một ý nghĩa “thâm thúy” hơn! Hai con số - hai thế hệ nhưng cùng chung một lý tưởng…88, 124 – một hành trình dài mang dấu ấn tình yêu quan phòng của Thiên Chúa trên Hội Dòng mang tên Mẹ Khiết Tâm. 88, 124 vẫn là một địa chỉ, vẫn một tên gọi “Fiat” nhưng 88 Hùng Vương ngày xưa ghi khắc trang kỷ niệm những ngày đầu khai sinh Tập viện của Hội Dòng, 124 Hùng Vương ngày nay tiếp tục những “thước phim” của sứ vụ Khiết Tâm nơi cộng đoàn, giáo xứ và trường Mầm Non Bình Minh…

 Vẫn còn mãi trong tôi hình ảnh một Fiat ngày xưa luôn ngập tràn tiếng cười…Tôi đã nếm cảm được rằng: “Đời sống nơi sa mạc Tập viện đẹp làm sao!” Những ngày tháng ấy, tâm hồn chúng tôi luôn được bình an, sức khỏe ngày càng dồi dào và niềm vui lấp đầy mọi ngõ ngách của đời tu: vui vì được gặp gỡ Chúa, được ở bên Chúa; vui vì cảm nếm được ngọt ngào tình Chúa và tình chị em; vui trong những bữa cơm thanh đạm; vui trong những buổi học hỏi và vui trong những buổi văn nghệ “tự biên tự diễn”… Niềm vui trong tâm hồn, niềm vui thể hiện trên khuôn mặt, niềm vui rạng ngời trên môi (có lúc chúng tôi cũng tự cảm thấy vô duyên vì hễ chuyện gì cũng cười…). Những ngày tháng ấy thật đúng với cảm nhận của P. Faber: “Vui mừng là một trong những đặc tính của sự thánh thiện”. Chính niềm vui đã đưa tâm hồn chúng tôi đến gần Chúa và gần nhau hơn…

 
lop Tam


Bỗng dưng…Lịch sử đất nước đổi thay, cái thời mà củ mì và bo bo lên ngôi. Đời sống tu trì của chúng tôi cũng có nhiều  thay đổi…Thời lao động – một khúc quanh của Hội Dòng…đầy khó khăn…10 “cô trinh nữ” lúc thuở ban đầu đã phải tản mác: 2 Chị chuyển hướng về lại đời thường, 1 Chị được Chúa gọi về, 1 Chị chuyển Dòng và chúng tôi chỉ còn lại vỏn vẹn 6 Chị em

50 năm, thời gian cứ tiếp nối như chính guồng quay của nó! 50 năm, bao thăng trầm lưu dấu nơi mảnh đất 88 Hùng Vương…

Ngày nay, Tập viện đã được dời về trong khuôn viên cơ sở chính của Hội Dòng. 88 Hùng Vương ngày nay được đổi thành 124 Hùng Vương – là địa chỉ của một cộng đoàn Khiết Tâm. Fiat ngày nay là một tòa nhà khang trang (đôi lúc khách du lịch còn lầm tưởng là khách sạn). Fiat ngày nay là một cộng đoàn lớn với nhân sự đông để chu toàn công tác mục vụ nơi giáo xứ Giuse – Quân Trấn và giáo xứ Hòa Thuận. Fiat ngày nay là mái trường Mầm Non Bình Minh – nơi những Soeurs giáo Khiết Tâm thi hành sứ vụ giáo dục – chăm sóc những tâm hồn trẻ thơ…Fiat ngày nay đang hòa mình vào “dòng chảy” của cuộc sống nhộn nhịp nơi phố thành nhưng luôn xuất phát lại từ Đức Kito. Fiat ngày nay: hòa nhập chứ không hòa tan bởi tình yêu Thiên Chúa quan phòng luôn che chở và Mẹ Maria hằng dõi trông nâng đỡ từng chị em Khiết Tâm…

 
50 nam fiat (1)


Sống mãi tâm tình Cảm Tạ, Tri Ân

Fiat – dù ngày xưa hay ngày nay, dù là Tập viện hay cộng đoàn, chị em Khiết Tâm vẫn luôn luôn được mời gọi sống tâm tình tri ân như Mẹ, liên lỉ thưa tiếng “Fiat” trong từng ngày sống.

Thấm thoát…Một phần hai thế kỷ đã trôi qua, chị em thời đó đã bước vào tuổi thất tuần, “Fiat” mừng sinh nhật 50 mươi, những bước chân thất tuần dừng lại một chút...

Chị em Khiết Tâm dâng lời tạ ơn Chúa, tạ ơn Mẹ Maria, tri ân Đấng Đáng Kính  - Đức Hồng Y Phanxico xavie, nhớ đến công ơn Chị Jean Berchmans – Giám sư Tập viên đầu tiên, nhớ về ơn nghĩa của quý Cha, quý Bề Trên và bao người đã, đang và sẽ chung tay góp sức kiến tạo những thế hệ Khiết Tâm” luôn kiên vững trong tình yêu Chúa…

Mùa Vọng năm nay – Mùa Vọng 2020, tâm hồn tôi tràn đầy niềm vui khi ngược dòng về quá khứ. Có lẽ, Thánh Phaolo đang nhắc: “Vui lên anh em” (Pl 4,4): vui trong tâm tình TƠn và Hy Vọng.

Lạy Chúa, 50 năm trôi qua! Con nhận ra Tình Yêu Chúa dạt dào trên mọi sinh hoạt Hội Dòng và bản thân con bền đổ đến hôm nay  đều do bởi ơn Chúa ban. Chính nhờ ơn Chúa mà bình an trong con luôn đượm đầy. Chính Chúa là nguồn vui của con.

Chung tâm tình với Hội Dòng thân yêu, con tạ ơn Chúa! Hành trình còn lại của đời con, xin Chúa tiếp tục đở nâng. Xin ban cho con bình an của Chúa để con chia sẻ với mọi nguòi  và sống trọn vẹn thánh ý Chúa

50 năm, một chặng đường dài mang DẤU ẤN HỒNG ÂN ….

Xin đơn thành ghi lại những kỷ niệm của ngày ấynhững  khoảng lặng đẹp của những ngày đầu đời dâng hiến nơi “sa mạc tình yêu Fiat”….để cùng nhau sống xứng đang những HỒNG ÂN CHÚA BAN.

17/12/2020.
Sr. Maria Tâm

 

Tác giả bài viết: Sr. Maria Tâm

Tổng số điểm của bài viết là: 38 trong 8 đánh giá

Xếp hạng: 4.8 - 8 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây