Hãy Cho Thiên Chúa Một Cơ Hội (Nt. Maria Hạnh Ngân)
Thứ tư - 14/05/2025 07:20
Bạn trẻ thân mến! Ơn gọi không chỉ là “đi tu”, nhưng còn là một đời sống khác như đời sống hôn nhân. Điều quan trọng là bạn có nhận ra tiếng gọi Chúa muốn nơi bạn, để bạn sống hạnh phúc trọn vẹn trong ơn gọi đó.
Nt. Maria Hạnh Ngân
Ngày đại hội “Ơn Gọi” là một ân ban của Thiên Chúa qua Giáo Hội, giúp những người sống đời thánh hiến ý thức lại ơn gọi của mình, và nhất là mời gọi các bạn trẻ hãy dừng lại để khám phá ơn gọi của họ.
Đa số những người trẻ ngày hôm nay đang cảm thấy mình “chạy”, nhưng không rõ mình đang chạy đi đâu? Và tại sao mình lại phải chạy? Giống như có một năng lực nào đó đang kéo họ chạy theo. Họ luôn thể hiện mình là một người năng động, vui vẻ, hoà đồng và đầy nhiệt huyết, nhưng bên trong lại có một khoảng trống không tên. Họ làm mọi việc, có thể là thành công, nhưng lại luôn cảm thấy chưa thoả mãn, còn thiếu thiếu gì đó. Có khi nào họ dừng lại một chút để lắng nghe cõi lòng mình?
Bạn trẻ thân mến!
Ơn gọi không chỉ là “đi tu”, nhưng còn là một đời sống khác như đời sống hôn nhân. Điều quan trọng là bạn có nhận ra tiếng gọi Chúa muốn nơi bạn, để bạn sống hạnh phúc trọn vẹn trong ơn gọi đó. Tai nghe bluetooth không xa lạ gì với bạn, đúng không? Nhưng nếu bạn không kết nối nó với nguồn phát âm thanh, thì bạn sẽ chẳng thể nghe gì. Trái tim bạn cũng vậy, nếu không mở ra và kết nối với Nguồn là Thiên Chúa, bạn sẽ chẳng nhận được tín hiệu từ Ngài.
Tôi và bạn, chúng ta đều không hoàn hảo. Các linh mục hay tu sĩ cũng không phải là những con người hoàn hảo. Nhưng họ đã can đảm mở lòng để cho Thiên Chúa làm việc trong cuộc đời họ. Mời bạn cũng hãy can đảm mở trái tim mình ra cho Chúa bước vào. Vì Ngài gọi bạn không phải để lấy đi điều gì nơi bạn, nhưng để trả lại cho bạn chính bạn.
Đã bao giờ bạn ngừng mọi thứ như: tắt mạng, điện thoại, âm nhạc, tiếng ồn, các mối tương quan giao tế… để dành cho mình một khoảng lặng – chỉ bạn với lòng mình? Để bạn có thể nói với Chúa:“Xin cho con nghe rõ tiếng Ngài.” Hay như Samuel: “Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe.” (1 Sm 3,10).
Bạn biết không? Đã có biết bao người tìm thấy chính mình khi họ ngừng chạy và bắt đầu lắng nghe. Đây là lúc bạn “cho Thiên Chúa một cơ hội”, để Ngài giúp bạn phân định ơn gọi của mình một cách sâu sắc nhất.
Các bạn trẻ thân mến!
Qua ngày đại hội ơn gọi, là lúc các bạn đã có thêm cơ hội để phân định ơn gọi, không cần biết bạn đang ở đâu trong hành trình sống, nhưng hãy tin rằng Thiên Chúa đang kiên nhẫn chờ đợi bạn. Và khi bạn cho Ngài một cơ hội, bạn sẽ nhận lại cả một hành trình sống. Có thể bạn đang sống rất nhanh… nhưng sâu thẳm vẫn thấy mình đang tìm kiếm một điều gì đó chưa có tên. Có thể, điều bạn đang tìm… chính là tiếng gọi đang thì thầm trong tim bạn. Hãy thử “Cho Chúa Một Cơ Hội”, để bạn có thể tìm lại chính mình nhé!
Nt. Maria Hạnh Ngân
(Học viện Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ)