Hành trình Xin Vâng (Tập Viện Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang)

Thứ tư - 09/04/2025 05:58
Lần đầu tiên, con chạy đến bên mẹ với con tim bồi hồi “Đi tu là gì hở mẹ?” Mẹ đã giúp con khám phá câu trả lời ấy qua những ngày “Tìm hiểu ơn gọi” trong Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ. Khoảng thời gian ấy đã giúp con nhận ra lời “Xin vâng” được ấp ủ từ lâu trong lòng mình và nay tới lúc thôi thúc con đáp trả cho một Tình yêu Linh Thánh là chính Đức Ki-tô.
Hành trình Xin Vâng (Tập Viện Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang)

HÀNH TRÌNH XIN VÂNG
“Lời mời gọi của Chúa luôn gây xáo trộn đời con…”

Những câu hát tâm tình vang lên trong Thánh lễ Truyền Tin 25.03.2025, Bổn mạng của gia đình Tập Viện Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ hôm nay, bỗng gợn lên trong lòng con những dòng cảm xúc của niềm hạnh phúc khôn tả và lòng biết ơn ngập tràn khi kéo con về lại hành trình đáp tiếng “Xin vâng” trong Ơn gọi đời mình.

Lời thưa “Xin vâng” tưởng chừng là dễ dàng để thốt lên nhưng việc sống cho trọn vẹn tiếng “Xin vâng” ấy là một thách đố cho những tâm hồn sống đời Thánh hiến qua mọi thời. Cũng như những “xáo trộn” đã diễn ra trong cuộc đời người thôn nữ Maria khi xưa thì nay cũng tiếp tục nơi những ai được Thiên Chúa “gọi và chọn” khi quyết định đáp lời “Xin vâng”. Chính khi con “nhìn kỹ- ngắm sâu” tâm tình đáp lời “Fi-at” của Mẹ, đó cũng là lúc Mẹ dạy cho con cách “Xin vâng” trước những “xáo trộn” không nằm ngoài kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa - Đấng đã yêu con theo cách riêng của Ngài.

Tiếng “Xin vâng” đời con được khởi đi từ một quá trình “thai nghén” và thành hình trong ý định ngàn đời của Thiên Chúa. Trong “mối tình muôn thuở” ấy, con diễm phúc được hiện hữu trên đời và dưỡng nuôi trong truyền thống Đức tin của Giáo Hội, con được dạy mến Chúa với trí hiểu non nớt và yêu Mẹ bằng lời kinh Kính mừng.

Lớn hơn một chút, con thích ngắm nhìn nét đẹp dịu hiền của Mẹ trong màu áo xanh thiên thanh và vẻ đẹp thánh thiện ấy đã cuốn hút con khi cũng trong tà áo xanh xanh, hình bóng quý Sơ đang phục vụ tại giáo xứ con mới chuyển đến, cũng toát lên nụ cười tươi tắn và đôn hậu. Lần đầu tiên, con chạy đến bên mẹ với con tim bồi hồi “Đi tu là gì hở mẹ?”...

Không để con phải chờ đợi quá lâu, Mẹ Maria đã giúp con khám phá câu trả lời ấy qua những ngày “Tìm hiểu ơn gọi” trong Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ. Khoảng thời gian ấy đã giúp con nhận ra lời “Xin vâng” được ấp ủ từ lâu trong lòng mình và nay tới lúc thôi thúc con đáp trả cho một Tình yêu Linh Thánh là chính Đức Ki-tô.

“Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ.” (Gr 20,7).
Tiếng gọi mời nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt ấy đã khởi đầu cho những “xáo trộn” đời con. Giữa những ước mơ và sự hồn nhiên của tuổi học trò, Ngài đã gọi con. Dẫu biết con chỉ là một đứa trẻ bướng bỉnh với nhiều đam mê của tuổi trẻ, Ngài vẫn gọi con. Và sau cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, Ngài hấp dẫn hơn những điều mà con từng yêu thích cách lạ lùng. Bằng trái tim nhiệt huyết của sức trẻ, con mau mắn đáp lời “Xin vâng” trong Hội dòng mang tên Mẹ, và sống tuổi xuân dâng hiến với những tháng ngày an yên trong cung điện Ngài. Nhờ Ân sủng Chúa, con vẽ nên một bức tranh tình yêu với tinh thần hăng say của tuổi trẻ trong giai đoạn Thanh Tuyển Viện, điểm tô thêm màu thanh bình của bước tiến Chuẩn Viện, rồi tiếp tục họa vào nét trưởng thành khi đáp tiếng “ Xin vâng” nơi môi trường Tiền Tập Viện. Con ôm trong tim một lý tưởng dâng hiến cao đẹp với ước nguyện “Để trong mọi sự Thiên Chúa được hết lòng yêu mến” (ĐSL), qua việc mau mắn đáp trả lời “Xin vâng” trong sự yêu chiều của Chúa và tình thương dịu dàng nơi Mẹ Hội Dòng.

Thế nhưng…tiếng “Xin vâng” đời con cũng từng rơi vào sự đáp lời cách ngập ngừng và do dự khi Chúa tiếp tục gửi những “xáo trộn” lớn lao hơn xảy đến. Ngài khắc ghi Tình yêu Ngài nơi bàn tay con với sự tổn thương vĩnh viễn như một “dấu ấn” thể hiện cách yêu mà Ngài muốn dành riêng cho con. Khi vết thương ấy chưa kịp lành lặn, Chúa lại thương gọi Bố con về…Con bất ngờ mất đi một “điểm tựa yêu thương thầm lặng và vững chắc”-người luôn ủng hộ và tôn trọng mọi quyết định của con. Thánh Ý Chúa trong khoảng thời gian ấy khiến con không sao hiểu được. Con chỉ cảm nghiệm được rằng, trong sâu thẳm hồn con vẫn đang được xoa dịu bẳng một sự bình an khó tả dù rằng thực tế đối với con lúc này thật ảm đạm và đau thương. Việc “xáo trộn” ấy đã khiến con không tránh khỏi hoài nghi “Liệu Chúa có yêu con thật???”, nhưng với  “Ơn Ta đủ cho con” (2Cr 12,9) con chẳng thể chối từ Tình yêu huyền nhiệm Ngài dành cho con. Dẫu với trí hèn con không sao giải thích được sức hút kỳ lạ ấy, nhưng con vẫn thầm thưa “Xin vâng” trong nghẹn ngào và hy vọng…

Ngang qua những biến cố đã xảy ra, con cảm nghiệm rõ hơn về Tình Yêu Quan Phòng của Chúa, hơn hết là giá trị sâu xa của hai tiếng “Xin vâng”. Cho dù là mau mắn hay nghi ngại thì “Tình yêu Ngài thúc bách” con đáp trả với trái tim thực sự tự do và tín thác. Đời dâng hiến của con tiến thêm một bước gần Chúa hơn khi tiếng Ngài thiết tha vọng lại nơi cõi lòng con “Nơi sa mạc kề lòng Ta khẽ nói” (Hs 2,16). Lần này, dẫu rằng vết thương lòng con chưa được nguôi ngoai nhưng trong niềm phó thác vào sự “chữa lành” của Người Yêu Thần Linh, con như được tiếp thêm nội lực để cất tiếng “Xin vâng” với tất cả Tình yêu và sự tự do.

Nơi “sa mạc Tình yêu” được đắm chìm trong bầu khí cô tịch và nguyện cầu, con nhận ra những “xáo trộn” đến với mình đều mang lại cho con những ý nghĩa và kinh nghiệm thiêng liêng quý giá cho mối tình của Chúa và con được thêm sâu đậm. Và chính khi sống trong mối tương quan nghĩa thiết với Ngài, con hiểu rằng lời “Xin vâng” đời con luôn cần phải sống trong mỗi phút, mỗi giây. Thưa “Vâng” trong khiêm hạ để nhận thấy sự giới hạn yếu đuối của chính mình. Thưa “Vâng” trong ngoan ngùy để Ơn Chúa “đụng chạm” và biến đổi. Thưa “Vâng” trong say mến để xác tín “hạnh phúc của con là được thuộc trọn về Ngài”- Đấng luôn mang đến những “xáo trộn bình an”…

Nhìn lại “Hành trình Xin vâng” đời mình được kết dệt bời muôn vàn lời “Xin vâng”, lòng con thực sự ngỡ ngàng và hạnh phúc trước Tình yêu “luôn mới” của Chúa. Để lời “Xin vâng” được thốt lên trong tư cách là một Tập Sinh của Mẹ Khiết Tâm hôm nay,là sự nhẹ nhàng mở ngõ của Đức Maria dìu con từng bước đến với Chúa Giê-su, Con Dấu Ái của Mẹ; là gương mẫu Mẹ dạy con cách đáp tiếng “Xin vâng” xuyên qua những biến cố đau thương đời Mẹ…Và với hành trình còn dài phía trước, con nguyện viết tiếp những tiếng “Xin vâng” trong đời dâng hiến của mình khi con tựa nương nơi Mẹ. Nhờ Mẹ thương nắm lấy bàn tay bất toàn của con mà dẫn con đi trọn con đường Tình Yêu Giê-su với “trọn niềm phó thác theo Ơn Thánh Thần”…

Tập Sinh của Mẹ Khiết Tâm
Tập Viện Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang 25.3.2025

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây