Thư gửi Chúa Giê-su bé nhỏ của con

Thứ hai - 28/06/2021 04:30
Chúa Giê-su bé nhỏ ơi, con chợt nhớ ra hôm nay cũng là ngày lễ bổn mạng của anh Ân Linh đó. Con không có gì để tặng cho anh ấy, không biết anh ấy có buồn không nữa. Con biết Chúa đang ở với con và cũng đang ở với anh ấy.
Thư gửi Chúa Giê-su bé nhỏ của con


Chúa Giê-su kính yêu ơi! Con là Hạ Lan bé nhỏ của Chúa nè! Dạo này Chúa có khoẻ không? Con thì không những rất khoẻ mà còn nghịch hơn trước nữa. Mới hôm qua thôi con còn nghịch ngợm mà đốt cháy luôn cả tóc của mẹ. Nhưng may mắn thay nó vẫn chưa cháy hết, không thì con chẳng yên với mẹ con đâu. Mẹ còn đe dọa con rằng: May mà mi đốt tóc tau, chứ con Em hay con Bu mà đốt là tau đạp cho một cái bay ra ngoài kia luôn rồi!”. Mẹ la như vậy mà con vẫn không thấy sợ, rồi cứ ôm cảnh tượng này trong đầu mà cười từ chiều hôm ấy cho đến ngày mai. Con nghịch lắm phải không Chúa? Con biết điều đó, nên con có bao giờ dám nói với Chúa là con hiền đâu. Con mà nói như vậy thì chắc Chúa sẽ nhìn con với nữa con mắt và cười con chỉ bằng một giọng quen thuộc “hưa..hưa..hưa…”. Con đùa với Chúa thôi, chứ con biết Chúa rất.. rất.. hiền luôn, Chúa chẳng so đo với con đâu.

À mà Chúa ơi, Chúa có biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là ngày lễ sinh nhật của thánh Gioan Tẩy Giả đó. Chắc ở trên đó ngài đang ăn tiệc lớn lắm Chúa ha. Vì con thấy trong Giáo Hội chỉ có ba vị được có ngày sinh nhật, đó là Chúa, Mẹ Maria và thánh Gioan Tẩy Giả. Chắc giờ này Chúa cũng đang bận rộn ăn bánh kem với thánh Gioan Chúa nhỉ, rồi còn nhảy múa và hát bài Happy Birthday nữa. Con ước rằng mình cũng đang ở đó, để làm những gì Chúa đang làm. Chắc vui lắm phải không Chúa!

Chúa Giê-su bé nhỏ ơi, con chợt nhớ ra hôm nay cũng là ngày lễ bổn mạng của anh Ân Linh đó. Con không có gì để tặng cho anh ấy, không biết anh ấy có buồn không nữa. Con biết Chúa đang ở với con và cũng đang ở với anh ấy. Xin Chúa gửi lời xin lỗi của con tới anh ấy, và xin Ngài ban cho anh ấy có một ngày lễ thật hạnh phúc nha Chúa.Chúa ơi, dạo này Chúa làm việc nhiều nên chắc mệt lắm phải không Chúa? Con nghe người ta nói, Chúa đang bận rộn với công việc chăm sóc hàng ngàn con chiên bị nhiễm bệnh nặng và còn nhiều chuyện mà Chúa cần phải lo. Chúa ơi, Chúa hãy cố lên, vì con tin rằng trong Chúa mọi sự không đều trở thành có.

Thôi chết rồi, đến giờ con phải nấu ăn rồi, không thì trưa nay không có cơm ăn lại bị mẹ chưởi, con xin dừng bút tại đây. Chúa cố gắng giữ gìn sức khoẻ và đừng quên nhắn thư lại cho con với.

Con chào Chúa Giê-su bé nhỏ của con.

An (M.cr ) - Thanh Tuyển Khiết Tâm

 

Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 4.7 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây