Nhỏ to cùng Tháng 6

Thứ ba - 08/06/2021 02:41
Bước vào cánh cửa “nhà đạo”, bạn được tặng một cái tên mới là “Tháng Thánh Tâm”. Bạn thích chứ, tháng 6? Cái tên rất đẹp, rất ý nghĩa và linh thiêng phải không bạn?
Nhỏ to cùng Tháng 6

Cuối ngày rồi! Đưa tay lên xé vội tờ lịch, tôi chợt nhận ra: bạn đã tới rồi! Tháng 6 – chào bạn nhé!

Bạn đến với đời với chuỗi dài 30 ngày nối kết, đan xen nhau. Tháng 6 ơi! Bạn có biết không, bạn thật đặc biệt? Đặc biệt bởi bạn là đứa con giữa trong gia đình có một tá con. Đặc biệt bởi bạn là chính niềm vui cũng là nỗi buồn của cô cậu học trò: niềm vui của cô học trò vì được nghỉ hè sau những ngày vất vả học tập, nỗi buồn làm khóe mắt cay nồng của cậu học trò sắp phải xa trường, xa thầy cô, bạn bè vì là năm cuối cấp.

Nhưng với “nhà đạo”, tháng 6 à, bạn lại đặc biệt hơn gấp bội phần. Bước vào cánh cửa “nhà đạo”, bạn được tặng một cái tên mới là “Tháng Thánh Tâm”. Bạn thích chứ, tháng 6? Cái tên rất đẹp, rất ý nghĩa và linh thiêng phải không bạn? Nhưng bạn có biết tại sao bạn được đặt tên là “Tháng Thánh Tâm”  không? Đó là vì: trong “nhà đạo”, tháng 6 là khoảng thời gian được dành riêng để tôn kính Trái Tim Rất Thánh Chúa Giêsu – Trái Tim mang thương tích tình yêu cứu độ. Tháng 6 à! Trong lộ trình 30 ngày của đời bạn có một ngày Chúa Nhật kính Mình Máu Thánh Chúa và một ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Bạn biết không? Chính Thánh Tâm và Thánh Thể Chúa đã, đang và sẽ nuôi sống Giáo Hội trên đường lữ hành nơi trần gian này. Thánh Thể - Mình Máu Chúa chính là kỷ vật tình yêu, bảo chứng vô giá mà Chúa Giêsu đã trao tặng cho nhân loại. Thánh Tâm Chúa Giêsu mãi muôn đời là chốn ẩn nương cho bao người, nhất là những ai đang “vất vả mang gánh nặng nề”. Không những thế, ngay sau lễ kính Thánh Tâm Chúa là lễ nhớ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ - trái tim đã tan nát vì con, trái tim cùng chung nhịp đập với trái tim Chúa Giêsu trước những đau khổ, tội lỗi của nhân loại.
thanh tam

Tháng 6 – tháng Thánh Tâm  thân yêu! Càng khám phá, tôi càng nhận ra sức hấp dẫn và nét đặc biệt nơi bạn. Ngày khởi đầu lộ trình cuộc đời bạn được gọi là ngày Quốc tế Thiếu nhi, ngày gần cuối của lộ trình là lễ kính hai thánh cột trụ của Giáo Hội (29/06: lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô) và trước đó ít ngày là lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Tôi chợt nghĩ: phải chăng có mối tương quan, mối liên hệ gì giữa các sự kiện này chăng? Ngẫm nghĩ một chút, tôi khám phá ra “nút thắt” của vấn đề này. Và tôi nghĩ: tất cả là tình yêu quan phòng, là kế hoạch của Thiên Chúa. Khởi đầu tháng 6 là ngày Quốc tế Thiếu nhi như một lời nhắn gởi cho chúng ta về tinh thần trẻ thơ mà Tin Mừng Mattheu đã khẳng định: “…nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt18, 3). Thật vậy, chiếm được một chỗ, một vị trí trong Trái Tim Chúa Giêsu là chiếm được Nước Trời và con đường ngắn nhất, nhẹ nhàng nhất là chính trở nên như trẻ nhỏ: đơn sơ, phó thác. Người bé nhất trong Nước Trời lại là người lớn nhất; tinh thần bé thơ vẫn làm nên những việc lớn lao như Thánh Phêrô và Phaolô bởi đơn sơ là tin tưởng vào Chúa, phó thác là dựa vào ân sủng Chúa, vì thế tất cả Chúa sẽ thực hiện và chúng con chỉ là khí cụ của Ngài mà thôi. Và chẳng phải, Thánh Gioan Tẩy Giả cũng không ngừng nhắc nhở chúng ta rằng: “Người phải lớn lên còn tôi phải nhỏ lại”. Thế đấy! Tháng 6 ah, bạn thật “thâm thúy”.

Tháng 6/ 2021! Chào mừng bạn, thế giới hôm nay chắc hẳn sẽ gởi gắm nơi bạn nhiều tâm tư. Virut Corona đang hoành hành, nhân loại mong ước chào đón một tháng mới bình an hơn. Ở Việt Nam, dải đất chữ S thân yêu với bao con người đang phải chạy đua với tốc độ lây lan của đại dịch Covid, người dân đất Việt ước mong bước vào lộ trình tháng 6 với niềm hy vọng vào những ngày tháng tốt đẹp hơn.

Tháng 6 à! Bạn được ưu ái nhiều lắm! Ước mong bạn sẽ mang lại cho thế giới hôm nay, cho mọi người những ngày tươi sáng hơn. Ước gì bạn đừng kết thân với nàng “Cô vy” để những lo lắng, bất an khỏi hằn sâu nơi khóe mắt mọi người, để các y bác sĩ được những phút nghỉ ngơi. Họ mệt rồi!

Tháng 6 à! Hy vọng là thế nhỉ? Bởi bạn là Tháng Thánh Tâm, bởi bạn chở theo tình yêu của Trái Tim Chúa Giêsu…

Tâm Đan

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây