Bổn phận là giấy vào Nước Trời

Thứ bảy - 03/07/2021 07:04
Chị em Khiết Tâm chúng ta nên tâm niệm ý đẹp này của ĐHY Fx: Bổn phận là giấy vào Nước Trời. “Ai thực hiện ý Cha Ta trên trời, sẽ vào Nước Trời” (ĐHV 27).Nhưng bổn phận là gì và phương thế nào để chu toàn bổn phận vẫn luôn là thao thức của mỗi người!
Các nữ tu Khiết Tâm Đức Mẹ chu toàn bổn phận trong những việc thường ngày
Các nữ tu Khiết Tâm Đức Mẹ chu toàn bổn phận trong những việc thường ngày
BỔN PHẬN !

Đã làm người ai cũng có một bổn phận để chu toàn. Lúc nhỏ, bổn phận của ta là học hành. Lớn lên, ta tự chọn một hướng đi, hướng đi nào cũng có khó khăn của nó. Hơn thế nữa, là người Kito hữu, tất cả chúng ta đều được keu mời nên thánh và nên trọn lành theo bậc sống của mình bằng việc vác Thập giá đời mình mà theo Chúa.  Thật vậy, bổn phận và thập giá luôn đi đôi với nhau:  “Lạy Chúa, nơi bổn phận của con là Núi Canve và con là của lễ toàn thiêu” (ĐHV 30)

Chị em Khiết Tâm chúng ta nên tâm niệm ý đẹp này của ĐHY Fx:

Bổn phận là giấy vào Nước Trời. “Ai thực hiện ý Cha Ta trên trời, sẽ vào Nước Trời” (ĐHV 27)

Nhưng bổn phận là gì và phương thế nào để chu toàn bổn phận vẫn luôn là thao thức của mỗi người!

Bổn phận là chu toàn Thánh Ý Chúa trong chính giây phút hiện tại. Chu toàn bổn phận là đi vào con đường hẹp – con đường chẳng mấy ai đi… Hành trình theo Chúa luôn được mời gọi đi vào con đường hẹp: “Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy”(Mt 7, 13-14). Con đường hẹp dẫn đến sự sống nhưng ít người muốn đi vì nó đòi hỏi nhiều từ bỏ và hy sinh. Con đường rộng nhiều người muốn qua vì con đường này cho người ta được tự do, thoải  mái và hưởng thụ. Còn chúng ta là những người đã quyết tâm bước theo dấu chân Chúa Kito, chúng ta trở nên như những hạt lúa mì cần được nghiền nát để trở thành tấm bánh làm của lễ:

Nghiền nát do việc thực hành 3 lời khuyên Phúc Âm: Khiết Tịnh – Khó Nghèo –  Vâng Phục
Nghiền nát do đời sống cộng đoàn
Nghiền nát do bổn phận hằng ngày
Nghiền nát do thân phận yếu hèn của con người.
Các nữ tu Khiêt Tâm đồng hành với dự tu ngoại trú
Các nữ tu Khiêt Tâm đồng hành với các em dự tu ngoại trú trong ngày tĩnh tâm năm 2020

Lạy Chúa,
Bổn phận luôn đồng hành với chúng con trong từng phút giây của cuộc sống
và chu toàn bổn phận là cả một thách đố
là con đường tới đồi Canve
là dám chết cho ý riêng để ý Chúa được thực hiện
là gạt bỏ cái tôi để sống cùng, sống với
là can đảm chọn Chúa giữa muôn ngàn chọn lựa của cuộc sống
là sống mến Chúa yêu người trong từng giây phút hiện tại
………………………
Nguyện xin Chúa Thánh Linh giúp sức và soi đường dẫn lối
Để trong Chúa, với Chúa, chúng con  được vào Nước Trời
nhờ giấy thông hành là chu toàn bổn phận mỗi ngày...

Soeur Maria Tâm

 

Tác giả bài viết: Soeur Maria Tâm

Tổng số điểm của bài viết là: 43 trong 9 đánh giá

Xếp hạng: 4.8 - 9 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây