Trở về - Diễm Mơ

Thứ sáu - 28/05/2021 23:14
Ba ngày sống sa mạc với Ngài, con càng cảm nhận rõ hơn tình yêu của Chúa. Chẳng hiểu vì sao con yêu Ngài đến thế, tình Chúa quá đỗi kỳ diệu. Nhìn lại 9 tháng trôi qua sống trong nhà Chúa, con đã làm được gì cho Ngài và cho chị em?
Thanh Tuyển Khiết Tâm Đức Mẹ cầu nguyện
Thanh Tuyển Khiết Tâm Đức Mẹ cầu nguyện
Trở về 
Lạy Chúa! Những ngày tĩnh lặng bên Chúa dần trôi qua, lòng con thật sự hối tiếc điều gì đó. Con muốn thời gian trôi thật chậm để con có thể giữ mãi những phút giây cuối cùng bên Chúa. Con hối tiếc vì trong những ngày hồng phúc này con chưa dành trọn vẹn thời gian cầu nguyện với Ngài bởi những cơn cám dỗ đâu dễ dàng cho con gần Chúa. Con khao khát được vui chơi, thích sự náo nhiệt hơn là thinh lặng, muốn chạy đến với người khác để trò chuyện hơn là cầu nguyện. Con vô tâm là thế, hững hờ với Chúa là thế. Con như cánh chim cứ thích bay đi muôn phương, tìm cho mình niềm vui này rồi đến niềm vui khác. Cánh chim đó chỉ chạy về  bên Chúa khi tất cả đã trở nên nhàm chán, vô nghĩa, thì lúc đó con mới nhớ đến Chúa, ấy thế mà Chúa nào bỏ con. Tiếng gọi yêu thương, mời gọi con về với Ngài luôn thôi thúc con. Lời Ngài quyến rũ con, làm con say đắm với tình yêu Giêsu.

Ba ngày sống sa mạc với Ngài, con càng cảm nhận rõ hơn tình yêu của Chúa. Chẳng hiểu vì sao con yêu Ngài đến thế, tình Chúa quá đỗi kỳ diệu. Nhìn lại 9 tháng trôi qua sống trong nhà Chúa, con đã làm được gì cho Ngài và cho chị em? Có lẽ con làm Chúa buồn và tổn thương chị em nhiều hơn tình con trao ban cho chị em,tình con làm Ngài vui thích. Lần này qua lần khác con đã từng dốc tâm thay đổi chính mình thế mà chính sự kiêu căng,tự cao đã bóp chết thiện chí của con. Con luôn cậy vào sức riêng của mình. Con luôn tự cho rằng mình đủ khôn ngoan, đủ hiểu biết để giải quyết mọi việc mà chẳng cần ơn Chúa và con đã sai. Những lúc ấy,Ngài vẫn luôn hiện diện trong những lời khuyên nhủ, dạy bảo con qua Qúy Soeurs và chị em. Vậy mà tính kiêu căng đã làm con bướng bỉnh, chẳng biết đón nhận, con đã có những  lời nói, việc làm vô ơn với Chúa và với những người yêu thương con. Nếu tháng ngày ấy không có ơn Chúa, không có Qúy Srs là niềm an ủi, hướng dẫn thì giờ này con còn là gì ngoài tội lỗi. Nếu ngày đó Chúa không che chở, bảo vệ đời con thì ơn gọi của con có còn chăng?

Xin Chúa biến đổi con người của con trong năm tháng nối tiếp. Con quyết tâm để Chúa thay đổi đời con trong cái nhìn, lời nói và hành động. Trong niềm tin, con muốn trở nên bé nhỏ trong tình yêu của Chúa để Ngài ươm mầm và sinh nhiều hoa trái ơn gọi trong cuộc đời con.

Xin cho con sống đúng tinh thần của người môn đệ theo Chúa. Xin đốt cháy trái tim vô cảm,vô ơn của con,thay vào đó quả tim yêu thương, trân quí tình Chúa, tình người để không gì có thể cuốn hút con ra khỏi tình yêu của Chúa. Xin Chúa chúc lành quyết tâm đổi mới của con và tìm thấy Chúa là hạnh phúc đời con.

Diễm Mơ - Thanh Tuyển Khiết Tâm Đức Mẹ 2021

Tác giả bài viết: Thanh Tuyển Khiết Tâm Đức Mẹ

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây