Thư gửi Cha Giuse (Anna Tuyết Nhi)

Thứ ba - 18/05/2021 21:21
Cha Giuse kính yêu! Cha của con ơi, dạo này con nghĩ rằng hẳn Cha rất bận rộn với việc chuyển cầu đến Chúa cho đoàn con. Nhân thế nay đang sống trong bầu khí thiêng liêng của mùa Chay thánh, cùng với sự sợ hãi âu lo do chiếc khăn tang mà dịch “viêm phổi Vũ Hán - Covid-19” bao phủ.
Tác giả trước đài Thánh Giuse nhà Thanh Tuyển Khiết Tâm
Tác giả trước đài Thánh Giuse nhà Thanh Tuyển Khiết Tâm
Thứ ba trong tháng 3.2021

Cha Giuse kính yêu!

Sớm nay Thánh lễ kết thúc bằng bài hát kính Cha Giuse, lòng con bỗng hân hoan vui sướng như muốn reo lên: A tháng ba đã về, tháng của Cha đã về ! Niềm vui đong đầy, con vội  cầm giấy bút trong tay con viết ngay cho Cha lá thư.

Cha của con ơi, dạo này con nghĩ rằng hẳn Cha rất bận rộn với việc chuyển cầu đến Chúa cho đoàn con. Nhân thế nay đang sống trong bầu khí thiêng liêng của mùa Chay thánh, cùng với sự sợ hãi âu lo do chiếc khăn tang mà dịch “viêm phổi Vũ Hán - Covid-19” bao phủ. Tuy vậy, nơi Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang thân yêu này, con vẫn đang được mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Chị em chúng con được chở che dưới cánh tay của Chúa Giêsu, dưới tà áo Mẹ hiền Khiết  tâm và con tin chắc chắn có sự bao bọc của Cha nữa. Con xin cảm ơn Cha thật nhiều vì tình thương mà Cha đã dành cho Hội dòng chúng con nói chung, và cách riêng là chính con, đứa con gái bé bỏng của Cha đây. Xin Cha thương cầu bầu cùng Chúa cho nhân loại sớm thoát cơn đại dịch này.

Cha ơi, con cũng xin thành thật thú nhận cùng Cha rằng, trước đây con vẫn chưa thực lòng yêu mến Cha lắm. Bởi con thiết nghĩ chỉ cần kêu xin Chúa và Mẹ là đủ. Con và đám bạn lắm khi lại đùa với nhau:  vì Cha mà cây vú sữa chẳng ra trái, duyên cớ là bởi cây che bóng đài Cha … Nhưng cho đến hôm con đọc được tư tưởng của người nào đó viết: Khi cầu nguyện, ta hãy tâm sự cùng Thánh Giuse nữa, vì Chúa và Mẹ cũng hằng yêu mến Ngài, sẽ vui lòng vì ta đã làm việc đó. Cha ạ, khi đọc xong thì tất cả suy nghĩ ấy trong con đều tan biến, và con biết mình đã lầm to. Quả thật, chương trình cứu độ của Thiên Chúa sẽ khó hoàn thành nếu không có có lời xin vâng của Cha. Tuy Cha chẳng nói chi, nhưng hành động của Cha đã minh chứng cho tất cả. Thánh Gia xưa đầm ấm yêu thương nhờ bàn tay lao tác, chăm sóc của Cha, nên chi hôm nay Cha cũng xứng đáng  được đồng yêu mến và cầu khẩn.

Ôi Cha nhân hiền! xin thương đừng chấp nhất sự khờ khạo và vô tư của con. Xin tiếp tục đỡ nâng và phù trì con và Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ của con nữa. Vì thưa Cha, cho dầu cây vú sữa chẳng bao giờ ra trái đi nữa, thì con tin nhờ Cha, chắc chắn cây đời Khiết Tâm sẽ trổ hoa trĩu quả. Và dưới sự chăm sóc của Cha, những mầm xanh ơn gọi nơi Thanh Tuyển Viện Khiết Tâm sẽ không ngừng phát triển tốt tươi.
Cha Giuse yêu dấu của con, thư này con dừng ở đây thôi. Cha có muốn tiếp tục nhận thư của con không thì email cho con biết nhé. Mỗi ngày trong ơn gọi thánh hiến, con tiến bước cùng Cha trong từng nẻo thăng trầm. Nguyện xin Cha thương hằng chuyển cầu và ban ơn cho con và chị em của con. Con ước mong tâm hồn chị em chúng con ngày càng đạo đức kính mến Chúa, yêu mến Đức Mẹ và Cha Giuse. Để rồi mỗi người nữ tỳ của Chúa đây được thêm thánh thiện, nên nhân chứng của Chúa, của Cha Giuse và là họa ảnh của Mẹ Khiết Tâm giữa lòng xã hội hôm nay.
                                                                                                                
Kính thư
                                                                                                         
Con gái của Cha

Anna Tuyết Nhi

Tác giả bài viết: Anna Tuyết Nhi

Tổng số điểm của bài viết là: 13 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 4.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây