Niềm Vui Đời Sứ Vụ Của Người Nữ Tu Khiết Tâm Đức Mẹ

Thứ ba - 23/02/2021 21:01
Niềm vui của người được Thánh hiến hệ tại ở chỗ: “Tôi sống nhưng không phải là tôi mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2, 20). Khi được tràn đầy niềm vui có Chúa, Chị em Khiết Tâm sẽ làm cho những ai mình gặp gỡ cũng được hưởng niềm vui chân thật và bền vững…
Niềm Vui Đời Sứ Vụ Của Người Nữ Tu Khiết Tâm Đức Mẹ
Cuộc đời là những chuỗi ngày buồn vui đan xen. Cũng vậy, Đời Tu- Đời Sứ Vụ cũng được kết dệt bởi những niềm vui, nỗi buồn… 

Đôi dòng chia sẻ với mong ước Chị em Khiết Tâm cảm nếm được niềm vui, bình an và hy vọng cho một khởi đầu của “mùa sứ vụ mới”…

Thật vậy, là những người con cái Mẹ Khiết Tâm, chúng ta dễ dàng bắt gặp tư tưởng này nơi những trang Hiếp Pháp: “Hình thức tông đồ căn bản của chị em là chu toàn sứ mạng chứng tá Phúc Âm bằng chính đời sống thánh hiến của mình. Vì gương sáng của Chị em là cách thức tốt đẹp và hữu hiệu để giới thiệu và mời gọi người ta đón nhận đời sống tu trì, đồng thời là chứng tá sống động của Tình Yêu Thiên Chúa.” (HP 96,1)

Vị Cha chung của Giáo Hội- Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã có lần chia sẻ: “ Niềm vui Tin Mừng làm sinh động cộng đoàn các môn đệ là một niềm vui truyền giáo. Bảy mươi hai môn đệ đã cảm nhận niềm vui này khi họ từ nơi truyền giáo trở về (xem Lc 10:17). Đức Giêsu đã cảm nhận niềm vui này khi ngài vui mừng hoan lạc trong Thánh Thần và ca tụng Cha vì đã mặc khải mình cho những người nghèo và những người bé mọn (Lc 10:21). Niềm vui này cũng đã được cảm nhận bởi những người trở lại đầu tiên khi họ kinh ngạc nghe các tông đồ giảng “bằng tiếng mẹ đẻ của họ” (Cv 2:6) vào ngày lễ Ngũ Tuần. Niềm vui này là một dấu chỉ rằng Tin Mừng đã được công bố và đang sinh hoa kết quả. Nhưng động lực để đi ra và trao ban, ra khỏi chính mình, không ngừng dấn bước đi gieo hạt giống tốt, vẫn luôn luôn hiện diện hôm nay. Chúa nói: “Ta hãy đi sang các làng lân cận để Thầy cũng giảng ở đó, vì đó chính là lý do mà Thầy đến” (Mc 1:38). Mỗi khi hạt giống đã được gieo tại một nơi nào, Ngài không ở lại đó để cắt nghĩa hay làm thêm các dấu lạ; Thần Khí thúc đẩy Ngài ra đi tới các thành khác.” (Evangeli Gaudium số 21)

Hội Dòng Khiết Tâm đang sống giữa lòng giáo Phận Nha Trang, Chị em Khiết Tâm cùng chung tâm tình hân hoan với Giáo phận mừng kỷ niệm 350 năm Đức Cha Pierre Lambert de la Motte đặt chân đến phần đất Nha Trang. Giáo phận đang phát triển, đang từng bước mở ra và đến với mọi người trong hành trình truyền giáo…

Chúng ta cũng nhớ đến lời  kết của Đức Cha F.X Thuận trong lá thư luân lưu kỷ niệm “Ba trăm năm” như sau:
“-Hãy nhìn quá khứ với lòng khâm phục tạ ơn
-Hãy nhìn hiện tại với ý chí tìm kiếm không ngừng
-Hãy nhìn tương lai với tâm hồn hăng say tin tưởng”.

Trong một lần nói chuyện với Cộng đoàn Tu sĩ Hàn Quốc, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã bật mí cho chúng ta một kinh ngiệm quý báu về giá trị của niềm vui trong đời sứ vụ. Ngài nói: “Chỉ khi chứng tá của chúng ta vui tươi, chúng ta mới lôi cuốn được người khác đến với Chúa Kitô”. Và niềm vui này là một món quà được nuôi dưỡng bằng đời sống cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa, cử hành các Bí Tích và đời sống Cộng đoàn. Nếu thiếu những điều ấy, những yếu đuối và khó khăn sẽ xuất hiện và làm giảm đi niềm vui nội tâm mà chúng ta đã  cảm nghiệm khi bắt đầu cuộc hành trình theo Chúa.”

Chúng ta nhìn vào sứ vụ truyền giáo của Thánh Phaolô, Chị em Khiết Tâm có thể noi gương Ngài: Mặc dù bị cầm tù Phaolo luôn tràn ngập niềm vui: Phaolô vui trong  cầu nguyện (Pl 1,4 ), Ngài vui trong việc rao giảng Tin Mừng (Pl 1, 18); hơn nữa, Thánh Phaolo còn kêu gọi người tín hữu: “Anh em cũng vậy, anh em hãy vui lên và cùng chia sẻ niềm vui với tôi” (Pl 2,18)

Niềm vui của người được Thánh hiến hệ tại ở chỗ: “Tôi sống nhưng không phải là tôi mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2, 20). Khi được tràn đầy niềm vui có Chúa, Chị em Khiết Tâm sẽ làm cho những ai mình gặp gỡ cũng được hưởng niềm vui chân thật và bền vững…

Người ta có thể nhìn đời tu từ nhiều quan điểm: pháp lý, Giáo Hội, việc Tông Đồ,… nhưng chỉ có Tình Yêu mới đầy đủ: Tình Yêu đối với Đức Kitô. Như thế, chúng ta tự nguyện bước theo Đức Kitô với một tinh thần tự do và cõi lòng thanh thoát. Bởi vì bản chất đời tu Kitô giáo là khởi đi từ động cơ qui Kitô: chúng ta qui hướng về Chúa Kitô như là trọng tâm của đời sống và bước theo Ngài để cứu độ thế giới…Và khi hiểu, khi nếm cảm được những điều này, Chị em Khiết Tâm sẽ tìm được Niềm Vui và Bình An trong Đời Sứ Vụ.


 

Tác giả bài viết: Soeur Maria Tâm

Tổng số điểm của bài viết là: 32 trong 7 đánh giá

Xếp hạng: 4.6 - 7 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây