Ơn gọi của con: Chúa luôn đồng hành

Thứ năm - 18/05/2023 05:47
Ôi! Chúa ơi, con nguyện mãi là khí cụ mềm dẻo trong tay Chúa, để Chúa uốn nắn con nên như ý Chúa muốn.
Các nữ tu lớp Đan tại Đan viện Châu Sơn
Các nữ tu lớp Đan tại Đan viện Châu Sơn

 
ƠN GỌI CỦA CON: CHÚA LUÔN ĐỒNG HÀNH
 
Chúa đưa con vào tình yêu
Tình yêu bao la cao cả.
                
dong khiet tam (9)

Vâng, chính Thiên Chúa tình yêu đã đưa con vào sa mạc tình yêu của Chúa, đã đặt để trong con một cuộc hẹn, để con có được những ngày ở lại bên Chúa, ở lại trong tình thương của Người, để hâm nóng lại tình yêu với Chúa. Chúa đã cho con được rút lui khỏi đời thường, bỏ lại sau lưng những bận tâm, những thao thức, đi vào cõi cô tịch của lòng mình để sống thân tình với Chúa.

 
Châu Sơn là điểm hẹn
Con đến gặp gỡ Ngài
Chúa mời con ở lại

Tâm sự riêng với Ngài.

Dẫu rằng cuộc hẹn thân tình ấy đã kết thúc nhưng lửa nhiệt tâm, lửa yêu mến, lửa hăng say… vẫn luôn hun đúc trong con. Chúa vẫn luôn đồng hành với con  trong từng nhịp sống đời thường. Chúa vẫn luôn nắm chặt tay con, đồng hành với con trong ơn gọi Khiết Tâm.
          
Những kỷ niệm nơi “Điểm hẹn thân tình” ấy vẫn đọng mãi trong tâm trí con, tạo động lực cho con nỗ lực mỗi ngày. Con nhớ những ngày được ở lại với Chúa trong tâm tình lắng đọng của sự thinh lặng “ kề lòng Ta khẽ nói”, thinh lặng để nghe tiếng Chúa, thinh lặng để kết hiệp với Chúa. Con nhớ tiếng Chúa mời con mở rộng cánh cửa tâm hồn để Chúa đi vào thanh luyện và biến đổi con nên mới. Con nhớ những phút giây con được ở lại trong tình thương của Chúa để con nhận ra được giá trị của bản thân, giá trị của ơn gọi. Nhìn lại hành trình ơn gọi của mình, đôi lúc con tự hỏi: “ Sao Chúa lại chọn gọi con? Sao Chúa lại ưu ái với con cách nhưng không như vậy?” Con không thể nào hiểu hết được những ơn huệ thiêng liêng và tình yêu bao la Chúa dành cho con. Sứ mạng Chúa muốn trao cho con khi mời gọi con bước theo Chúa Ki-tô trong đời sống thánh hiến luôn luôn vượt qua khả năng của con.

          
dong khiet tam (7)


Những ngày hồng phúc đặc biệt ở lại bên Chúa đã khép lại, Chúa lại tiếp tục trao cho con sứ mạng của Chúa nhưng Chúa đã quả quyết với con: “Ơn Ta đã đủ cho con”. Xin cho con biết can đảm ra đi, biết đón nhận sứ mạng để với tình yêu và trong tình yêu của Chúa con không bao giờ thấy mình cô đơn vì Chúa luôn ở với con. Chúa cũng đã đặc biệt ban ơn huệ để con thi hành sứ mạng.
      
Ôi! Chúa ơi, con nguyện mãi là khí cụ mềm dẻo trong tay Chúa, để Chúa uốn nắn con nên như ý Chúa muốn.


Nhớ mãi tuần linh thao tại “Điểm hẹn thân tình” -  Châu Sơn… 4/2023

Nữ tu Maria Đan Linh

Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 4.7 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây