Viết trong tu viện Khiết Tâm: Chúa yêu con trước - Nữ tu Anna Bích Hân

Thứ năm - 10/08/2023 09:26
Có câu thánh vịnh rằng “Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong dạ mẹ”, con cũng tin ơn gọi mà Chúa đã ban cho con dù đối với mọi người  thì ơn gọi của con có phần đặc biệt. Khi biết con đi tu, mọi người xung quanh bàn tán với nhau rằng “ông nội là thầy chùa mà cháu lại đi tu làm sơ”, chắc ai cũng thấy lạ.
Lễ Khấn Lần Đầu của tác giả
Lễ Khấn Lần Đầu của tác giả
 
Chúa yêu con trước

Nữ tu Anna Bích Hân

Con viết những dòng chữ này vào những ngày con đang dọn mình lãnh nhận giao ước tình yêu với Chúa  Giêsu (31.5.2023). Đây cũng là dịp để con nhìn lại hành trình đời tu của mình từ những ngày đầu  mới nhập dòng cho đến hôm nay.

Còn nhớ những ngày chập chững bước đi theo chúa, lòng con luôn trào dâng một tình yêu muốn dâng hiến cho Chúa, con sống hết mình và rất thích đời sống cầu nguyện cùng lần chuỗi, khi đó con nghĩ rằng đi tu chỉ có việc đọc kinh cầu nguyện. Nhưng không đó chỉ là suy nghĩ non nớt của con, cũng chính vì suy nghĩ này làm con thật sự khủng hoảng khi phải đối diện với những môn học và những kỳ thi quan trọng của năm lớp 12. Ai cũng bảo con sao không học xong 12 rồi hãy đi tu, thay đổi nơi ở, thay đổi mái trường từ vùng núi xuống thành phố đã thực sự làm con gặp khó khăn trong việc học, làm con nghĩ mình không có khả năng. Nhưng có lẽ Chúa đã gọi con nơi Hội dòng mang tên Mẹ và Chúa giữ con cho đến ngày hôm nay. Đến với hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ là một cái duyên đối với con, có rất nhiều dòng để con chọn lựa nhưng Chúa lại gọi con trong hội dòng thân yêu này. Nơi đây, con nhận được sự nâng đỡ, chỉ dạy của quý Soeurs và sự yêu thương, quan tâm của chị em giúp con vượt qua những lúc khó khăn thử thách, giúp con cảm nhận được niềm vui và vững bước trong đời tu của mình.

Có câu thánh vịnh rằng “Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong dạ mẹ”, con cũng tin ơn gọi mà Chúa đã ban cho con dù đối với mọi người  thì ơn gọi của con có phần đặc biệt. Khi biết con đi tu, mọi người xung quanh bàn tán với nhau rằng “ông nội là thầy chùa mà cháu lại đi tu làm sơ”, chắc ai cũng thấy lạ. Con sinh ra trong một gia đình không phải đạo gốc, ba của con chỉ mới trở lại đạo năm con học lớp hai. Con còn nhớ ngày đó ai cũng vui vì không chỉ có ba con được lãnh nhận bí tích rửa tội mà bốn chị em con nữa cũng được lãnh nhận bí tích rửa tội cùng với ba. Khi đó, con chưa được biết nhiều về Chúa, con chỉ được má chỉ cho cách làm dấu, má kể cho con câu chuyện Ađam và Evà. Được biết về Chúa thì ít nhưng con lại nghe kinh Phật thì nhiều vì ông nội con ngày nào cũng tụng kinh. Nhưng rồi không hiểu sao Chúa lại gọi con, một cô bé vùng quê bị ảnh hưởng bởi hai tôn giáo khác nhau. Con nghĩ vì Chúa yêu con, Chúa yêu con và gọi con trước cả khi con biết Chúa và yêu Chúa.Chính tình yêu, lời mời gọi của Chúa đã thôi thúc con bước theo Chúa. Từ một cô bé nhút nhát thì giờ đây con có thể mạnh dạn dám đoan hứa sống cho Chúa, với Chúa và vì Chúa. Chúa là Đấng yêu thương con trước muôn đời, Chúa gọi con dù con có là một cô bé quê mùa, dù gia đình con có hơi đặc biệt, dù con không con khả năng gì và dù con rất yếu đuối thì chúa vẫn yêu thương và gọi con.

Trải qua chín năm tập tu của mình, giờ đây khi sắp lãnh nhận Giao Ước Thánh, con xin được tạ ơn Chúa đã yêu con, gọi con trước khi con biết Chúa và chọn bước theo Chúa, con cũng xin cám ơn sự chỉ dạy của quý Soeur dành cho con, cám ơn quý Soeur đã đồng hành nâng đỡ ơn gọi và dạy con nên người nữ tu của Chúa. Và cảm ơn cha mẹ những người đã luôn hướng về con, nâng đỡ ơn gọi của con qua lời cầu nguyện để con được vững bước theo Chúa.

Nữ tu Anna Bích Hân
Khấn Sinh Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ  Nha Trang

Tổng số điểm của bài viết là: 26 trong 6 đánh giá

Xếp hạng: 4.3 - 6 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây