Ơn gọi của tôi: Tất Cả Là Hồng Ân (Sr. Thư Ngân)

Thứ ba - 22/11/2022 21:54
Tạ ơn Chúa vì tất cả, vì con chẳng là gì nhưng Ngài đã chọn gọi con để làm môn đệ của Chúa. Quả thực để sống trọn vẹn và triệt để các lời khuyên phúc âm trong bối cảnh xã hội hiện tại, đối với con không phải là việc dễ dàng nếu không có ơn Chúa trợ giúp và ban ơn.
Soeur Thư Ngân tuyên khấn lần đầu trong Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ
Soeur Thư Ngân tuyên khấn lần đầu trong Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ


Tất Cả Là Hồng Ân

Con xin được mượn lời của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu để tạ ơn Thiên Chúa về ơn gọi sống đời thánh hiến của con khi có dịp để nhìn lại: “tất cả là hồng ân”.
    
Ơn gọi của con được khởi đi từ gia đình, khi con được sinh ra và lớn lên trong gia đình Kitô Giáo gốc, dòng họ có nhiều người đi tu dâng mình cho Chúa. Chính trong môi trường đó phần nào đã hình thành trong con tiềm thức của ơn gọi thánh hiến. Học hết lớp 12 cũng là thời gian chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa cuộc đời. Bản thân cũng không có gì trổi vượt hay xuất sắc và tiềm thức ơn gọi đi tu vẫn còn đó trong con. Mặt khác, đứng giữa nhiều chọn lựa và cùng với bạn bè đồng trang lứa, con cũng muốn thử sức mình để được bước vào cánh của đại học, sống cuộc sống của những sinh viên bên ngoài, được tự do làm điều mình thích. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã định liệu tất cả qua gia đình và sự hướng dẫn của Ba Mẹ, con quyết định lên đường cùng với Giêsu bước vào dòng tu.

   
Đến với Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang từ một nơi xa xôi, lúc bấy giờ con mang trong mình niềm nhớ thương gia đình với sự mặc cảm của giọng nói khác miền…. Thực sự buồn và có một chút nản lòng bởi sự lạc lõng giữa dòng người xa lạ. Qua một, hai tháng tập tu đi cùng Chúa trong Hội Dòng mang tên Mẹ, với sự dẫn dắt của Quý Soeurs và chị em con đã cảm thấy mọi thứ như bắt đầu thân thuộc hơn nhiều…. Thời gian xoay vần và hành trình ơn gọi của con cũng qua đi theo từng giai đoạn chuyển tiếp, là một thanh tuyển sinh, chuẩn sinh rồi đến tiền tập sinh, tập sinh và giờ đây con đã là một khấn sinh, nữ tu của Chúa trong Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ.

   
Tạ ơn Chúa vì tất cả, vì con chẳng là gì nhưng Ngài đã chọn gọi con để làm môn đệ của Chúa. Quả thực để sống trọn vẹn và triệt để các lời khuyên phúc âm trong bối cảnh xã hội hiện tại, đối với con không phải là việc dễ dàng nếu không có ơn Chúa trợ giúp và ban ơn. Khi sống khiết tịnh, khó nghèo, vâng phục trong một xã hội đề cao sự hưởng thụ thân xác và vật chất cùng với sự tự do, tự tại…. Tất cả những thách đố của thời đại lắm lúc cũng làm con chùn bước nản lòng, cảm thấy mình quá yếu đuối khi phải lội ngược dòng để sống cho Thiên Chúa và tha nhân. Thế nhưng, mỗi lúc như vậy con lại tìm được niềm an ủi khi đọc câu kinh thánh trong thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Rôma “ Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta” (Rm 8, 37)

 
Lạy Chúa, con xin tạ ơn Chúa bởi trong thân phận làm người Chúa cho con được làm con Chúa trong lòng Giáo Hội, được bước theo Chúa trong sứ mạng làm môn đệ rao giảng Nước Trời, con tạ ơn Chúa về mọi ơn lành Ngài đã ban. Xin tiếp tục đồng hành và ban ơn, để con luôn biết vui với niềm vui của người môn đệ Chúa khi được sai lên đường đem bình an cho mọi người, biết khóc với nỗi đau của con người thời đại….. và làm những điều mà Chúa muốn.


Cùng đi với con Chúa nhé!.

Sr. Thư Ngân – Khiết Tâm Đức Mẹ   
 

Tác giả bài viết: Sr. Thư Ngân

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://dongkhiettam.com là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 42 trong 10 đánh giá

Xếp hạng: 4.2 - 10 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây