Huyền Nhiệm Của Ơn Gọi - Nữ tu Maria Mỹ Hân

Chủ nhật - 31/12/2023 20:31
“Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã chọn ngươi” (Gr 1,5)
Huyền Nhiệm Của Ơn Gọi - Nữ tu Maria Mỹ Hân


“Lớn lên con hãy đi tu nha”. Một giọng nói thật ấm áp và sâu sắc, tâm hồn thổn thức, khát khao chờ mong đứa con gái lớn thật nhanh, để trở thành Ma Soeur của Chúa.

Con cảm ơn ba đã gieo hạt giống đức tin cho con từ khi đó,và giờ nó đã đâm chồi nẩy lộc. Chỉ một câu nói đơn sơ và giản dị ấy đã thể hiện lòng quảng đại của ba dành cho Thiên Chúa, muốn dâng con gái mình làm của lễ cho Giáo Hội, cho gia đình.

Và sự quảng đại đó đã thấu tới tai Thiên Chúa,và Chúa đã in sâu trong tâm trí Ngài, khắc tên con trong trái tim Ngài. Để rồi,giờ đã đến và chính là lúc này đây, Chúa đã cất tiếng gọi con làm nữ tu sĩ của Chúa với tất cả tâm hồn trong Hội Dòng mang tên Mẹ Khiết Tâm.

Ôi! Thật đẹp,việc Chúa làm cho con vĩ đại thay!
Tâm hồn con chan chứa một niềm vui.

Con vui bước theo Chúa trên đường dâng hiến với cả con tim reo vui, với lòng tin phó thác, con bước vào đời tu với niềm vui dâng cao trong tình yêu hiến dâng. Con dần dần khám phá đời tu thật đẹp. Đẹp cho những ai hết lòng phụng sự và yêu mến Thiên Chúa, đẹp cho những ai biết quý trọng hồng ân ơn gọi Chúa ban và đẹp cho những ai biết nhận ra ý nghĩa giá trị đích thực của đời tu.

Sau một hành trình con hăng say bước theo Thầy Giêsu Chí Thánh, con suy đi nghĩ lại trong lòng rằng, có một chân lý thật tuyệt vời. Trên thế gian này, Chúa ban cho tất cả mọi người có công việc này,sự nghiệp kia, nhưng Chúa không hứa ban cho họ phần thưởng,còn những ai sẵn sàng tự nguyện từ bỏ tất cả để dâng hiến phục vụ Tin Mừng của Chúa,phục vụ Giáo Hội, phục vụ tha nhân, Chúa không những hứa ban phần thưởng ở đời này, nhưng còn phần thưởng gấp trăm ở đời sau, nơi mối mọt không khoét vách làm hư mất được, đó là sự sống vĩnh cửu trường tồn.

Con cảm thấy hạnh phúc vì được diễm phúc làm con Chúa và hạnh phúc lớn lao hơn nữa là được trở nên người nữ tỳ của Chúa. Ôi lạy Chúa! Con muốn được hiến trọn cuộc đời này cho Chúa để hoàn toàn thuộc trọn về Chúa và cũng muốn chiếm lấy phần thưởng cao quý Chúa đã hứa ban.

Nhưng để được nhận lãnh phần thưởng đó, Chúa đòi hỏi nơi con một điều kiện rất quan trọng và cũng dẫn tới sự nên thánh, là con hãy luôn chu toàn ơn gọi với hết khả năng của mình, hết sức lực,hết trí khôn và hết lòng yêu mến. Người thế gian chu toàn bổn phận làm cha mẹ,còn người tu sĩ của Chúa thì chu toàn bổn phận ơn gọi để được cứu rỗi, để thánh hoá và để nắm chắc được một chỗ tốt trên Thiên Đàng.

Ơn gọi là một huyền nhiệm phát xuất từ Thiên Chúa,chính đích danh Ngài chọn –gọi thì không bao giờ Ngài thất tín,Ngài luôn trung thành với lời Giao Ước của Ngài. Phần con,hãy luôn trung thành cho tới cùng. Hãy nghĩ đến giá trị của con là tu sĩ của Chúa, để con không dễ dàng hạ thấp mình xuống với những điều hèn hạ và đáng khinh.

Lạy Chúa Giêsu là Đấng Tình Quân của con,ngày khởi sự con ước ao khao khát được hiến dâng cho Chúa thế nào, thì sau này và mãi về sau, xin cho con vẫn giữ được tình yêu thuở ban đầu mặn nồng và sự hiến dâng cho Chúa như vậy. Dẫu biết rằng trên đường con đi, cám dỗ của ba thù, sự bất trung, sự phản bội với lời Giao Ước luôn luôn ngự trị trong tâm hồn con, nhưng một lần vấp ngã đau thương là một lần con chỗi dậy với sự xác tín mạnh mẽ. Xin tình yêu mạnh mẽ của Chúa luôn chiếm trọn con tim mỏng manh của con, để con chỉ chọn Chúa là đối tượng duy nhất và tuyệt đối của lòng con.

Nữ tu Maria Mỹ Hân

 

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây