Tâm Tình Ngày Hội Ngộ Ơn Gọi Khiết Tâm Vùng Ninh Thuận

Thứ bảy - 22/04/2023 05:24
Chúng tôi xuất phát trên con đường quen thuộc đi đến cộng đoàn Phúc Ân – Tấn Tài trong ngày hội ngộ ơn gọi. Lòng bồi hồi náo nức, không biết sắp tới đây Chúa vẽ con đường nào cho các cô trinh nữ khôn ngoan của Chúa.
Tâm Tình Ngày Hội Ngộ Ơn Gọi Khiết Tâm Vùng Ninh Thuận
 
Khởi điểm lúc sáng tinh mơ
Mây trời gió lộng nên thơ họa tình
Sương mù giăng lối bình minh
Cơn mưa phùn ấy in hình đời tu
Nhìn xa đồng vắng hoang vu
Thợ gặt khăn gói phiêu du đường dài
Háo hức sứ mạng trên vai

Nguyện Chúa chúc lành con Mẹ Khiết Tâm


Chúng tôi xuất phát trên con đường quen thuộc đi đến cộng đoàn Phúc Ân – Tấn Tài trong ngày hội ngộ ơn gọi. Lòng bồi hồi náo nức, không biết sắp tới đây Chúa vẽ con đường nào cho các cô trinh nữ khôn ngoan của Chúa. Con gái Mẹ Khiết Tâm hăng hái làm sao, chặng đường hơn 100km ấy có gió vuốt ve đôi má người thiếu nữ đôi mươi, thổi vào lòng chúng tôi một ngọn lửa yêu mến và dấn thân. Đến nơi, chúng tôi được các Soeurs trong cộng đoàn đón tiếp nhiệt tình. Ôi! Mọi thứ đẹp như trong tưởng tượng và được chuẩn bị khang trang ngăn nắp.

Đầu tiên là bài chia sẻ của Sr. giám đốc Thanh Tuyển viện, qua đây tôi xác định rõ hơn và nhận thức được sứ vụ của mình là mời gọi nhiều bạn trẻ bước theo Chúa. Trò chơi lớn tiếp theo làm sức trẻ trong tôi bùng cháy, ai ai cũng hết lòng để thi đua cho tổ mình, chị em tay trong tay hiệp nhất qua mỗi trò chơi. Tiếng nói cười giòn giã râm ran khắp cả mọi nơi. Tôi cũng thầm tạ ơn Chúa qua từng trò chơi, tôi học được cách cảm thông và thấy Chúa đã ban cho bản thân tôi quá nhiều. Trong chớp mắt đã đến buổi trưa, giờ ăn đến rồi, một phần bún nem kèm với ổi và sữa chua. Từng tổ ngồi vòng tròn chung chia phần lương thực Chúa ban và hạnh phúc làm sao khi lắng nghe và chia sẻ những câu chuyện của nhau.

Chúng tôi nghỉ trưa đến 13h30’ và phần có lẽ ai cũng mong đợi vô cùng là chương trình văn nghệ của Thanh Tuyển Khiết Tâm cùng các em dự tu giáo xứ. Cả hội trường hòa theo không khí vui nhộn, hoạt náo qua từng tiết mục. Cuối chương trình văn nghệ, bài nhạc kịch Người đàn bà 2000 năm trước đã hết sức đánh động lòng tôi, cho thấy Chúa yêu và xót thương con người thế nào.

Cuộc vui nào cũng có lúc chia ly, ngậm ngùi và nuối tiếc. Chúng tôi chia tay các em dự tu về lại giáo xứ. Và chúng tôi cũng tin rằng Chúa đã âm thầm gieo hạt giống ơn gọi trong tâm hồn các em, đồng thời Ngài đã tưới mát tâm hồn mỗi Thanh Tuyển sinh bằng buổi giao lưu ý nghĩa hôm nay.
thanh tuyen khiet tam 2

Chúa tiếp tục dẫn chúng tôi đến nhà một vài chị em để viếng thăm các bậc phụ huynh đáng kính. Đích đến sau cùng của gia đình Thanh Tuyển là Đức Mẹ Bình Chính. Chúng tôi đã ăn tối ở đây, đọc kinh xin ơn và chụp hình lưu niệm. Tôi tin rằng Mẹ đã ban nhiều ơn lành cho những chiến sĩ tí hon của Mẹ sau một ngày dài.

Đoàn xe lại lăn bánh, cũng trên con đường quen thuộc ấy, chúng tôi trở về, chẳng về tay không nhưng là bao niềm vui, kinh nghiệm, tình mến đã dâng tràn trong trái tim người Thanh Tuyển sinh.

Hiền Trang - TTKT

Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 4.7 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây