40 năm, Hồng Ân Đời Thánh Hiến

Chủ nhật - 23/06/2024 10:28
Hôm nay nhìn lại đời mình, với hơn 60 năm tuổi đời và 40 năm tuổi tu. Ở tuổi này, tôi chỉ thích “Ghi nhớ và suy niệm trong lòng”. Nhưng khi cảm nhận ơn Chúa luôn đồng hành suốt quãng đời dâng hiến, tôi muốn ghi lại chút tâm tình, để chia sẻ với thế hệ trẻ trong Hội Dòng mà tôi yêu quý, và tất cả các bạn cùng lý tưởng.
40 năm, Hồng Ân Đời Thánh Hiến

Thời gian trôi nhanh…

Hôm nay hồi nhớ lại cái thời mới chập chững bước chân vào tu viện, tất cả đối với tôi đều đẹp, đều ấn tượng. Từ ngôi nhà nguyện đến lớp học, từ các Soeurs trong Ban Giám Đốc đến các bạn cùng lớp đang tập tu. Từ ngôi nhà ở đến dòng sông, vườn vú sữa…
khan tron

Bốn năm nơi Thanh Tuyển viện (1971-1975), cũng là giai đoạn của tuổi thần tiên đã ghi đậm nét trong tôi. Thế rồi đất nước chuyển mình, lịch sử đời tu của tôi cũng sang trang. Thanh tuyển viện đóng cửa, chúng tôi phải trở về gia đình. Từ ấy tuổi xuân tôi lớn lên giữa đời, mà lòng vẫn canh cánh mơ về một ngày có thể trở lại Tu viện. Sau bao gian nan thì cuối cùng ngày ấy cũng đã đến. Tôi trở lại Dòng, tiếp tục giai đoạn Thanh Tuyển, một ngày như mọi ngày, với những sáng, những chiều trên ruộng Cầu Lùng, Hòa Tân. Và thấm thía đời tu qua những ngày lăn lộn trên rẫy mì, rẫy mía ở Vinh Trang.

“Ngày vừa sáng tôi vác cuốc ra đồng
Nhìn nắng cháy tôi thấy xót xa lòng
Mồ hôi thấm cùng chân bùn tay lấm
Ngắm tương lai nghe nước mắt lưng tròng”

Không phải ngẫu nhiên mà lớp tôi mang tên AN. Nhưng thời ấy, ngay cả giai đoạn Tiền Tập và Tập Viện, có đêm nào chúng tôi được ngủ yên. Tối lên giường, nhưng sáng ra thấy mình ở đám mì, đám mía hoặc bờ tre… Chọn tên AN để dù trong bất cứ tình thế nào, lòng vẫn luôn bình an bước theo Chúa. Thời gian trôi qua với bao thăng trầm, nhưng ơn Chúa vẫn đong đầy và tình chị em luôn gắn bó. Nhờ đó chúng tôi hăng say tiếp tục hành trình dâng hiến cho đến ngày khấn lần đầu (24.06.1984).
khan lan dau

Hôm nay nhìn lại đời mình, với hơn 60 năm tuổi đời và 40 năm tuổi tu. Ở tuổi này, tôi chỉ thích “Ghi nhớ và suy niệm trong lòng”. Nhưng khi cảm nhận ơn Chúa luôn đồng hành suốt quãng đời dâng hiến, tôi muốn ghi lại chút tâm tình, để chia sẻ với thế hệ trẻ trong Hội Dòng mà tôi yêu quý, và tất cả các bạn cùng lý tưởng.

Tôi yêu ánh hồng của bình minh đời dâng hiến và yêu cả hoàng hôn của tuổi đời và tuổi tu. Xin cảm tạ Chúa vì Tất Cả Là Hồng Ân.

(Ghi nhớ hồng ân 40 năm Thánh Hiến - lớp An (24.06.1984 – 24.06.2024)

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây